Ngay cả cô, thời cấp 3 cũng từng có hảo cảm với hắn.
Cô lật xem cả quyển sách, nhưng vì họ chỉ là nhân vật phản diện phụ, thông tin về quá khứ và tâm lý của họ chỉ có vài dòng ít ỏi, không đủ để cô tìm ra lý do.
Cô suy đoán, nhất định là Lý Sùng Kinh bị Hứa La Phù lừa gạt, hắn không biết được bộ mặt thật của cô ta.
Hoặc có thể Hứa La Phù đã trộm làm gì đó với hắn tra tấn tới mức hắn biến thành một nhân cách khác, rốt cuộc lúc ấy trường học tựa hồ là có một ít lời đồn đãi.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không phải bởi vì hắn thực sự yêu Hứa La Phù.
Vì cô tin rằng con người luôn hướng thiện, khao khát ánh mặt trời, mà Hứa La Phù thì đi ngược lại tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó.
Vì vậy, cô đã viết thư cho Lý Sùng Kinh, tiết lộ con người thật của Hứa La Phù cho hắn.
Cô tin rằng, nếu cô là nữ chính, nếu cô đã thay đổi được số phận của mẹ và bản thân, thì chắc chắn cũng có thể thay đổi được Lý Sùng Kinh.
Giờ đây, tính toán thời gian, Lý Sùng Kinh hẳn đã nhận được lá thư rồi.
Dù ban đầu hắn chắc chắn sẽ coi đó là trò đùa, nhưng sớm thôi, hắn sẽ nhận ra những điều trong thư đều sẽ ứng nghiệm, không phải hắn không tin là được.
……………..
Hôm nay, không lâu sau khi Lý Sùng Kinh đến trường, cậu đã nghe được một tin tức.
“Nghe nói có một học sinh chuyển trường sắp tới, chuyển từ kinh thành đến đây. Trước kia là đại tiểu thư đó.”
“Trước kia là đại tiểu thư nghĩa là sao? Phá sản à?”
“Nghe nói là bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Hả? Tại sao?”
“Vì mẹ của nó là tiểu tam chứ sao.”
“Ý, ghê quá! Nó tên là gì thế? Nghỉ hè vừa rồi tớ gặp rất nhiều người ở đằng đó, để tớ xem tớ có biết nó không.”
“Hình như tên là... À, là Hứa La Phù.”
Động tác lật sách của Lý Sùng Kinh đột nhiên khựng lại.
Hứa La Phù? Là nhân vật phản diện độc ác mà bức thư kia nhắc đến sao?
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tin đồn về Hứa La Phù đã lan khắp trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh.
Đám con nhà giàu đã cười hi hi haha nói phải lên kế hoạch dạy cho Hứa La Phù một bài học, còn tuyên bố sẽ bắt chước "Vườn Sao Băng" dán thẻ đỏ lên người cô ta, cô lập toàn trường.
Nếu ai đứng về phía cô, thì đó là bao biện giúp cho con gái riêng, thậm chí còn lan rộng đến mức ai dám nói chuyện với cô thì mẹ người đó chắc cũng là "tiểu tam."