Cô đẩy giáo viên tuyển sinh của trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh ra, quay đầu thuyết phục mẹ cô cùng nhau chuyển đến kinh thành, rồi lên kế hoạch để mẹ cô và cha cô - Hứa Hàm Duệ, gặp lại.
Có lẽ vào thời kỳ này, Hứa Hàm Duệ vẫn còn tình cảm với mối tình đầu, cũng có thể vì mối tình đầu của ông chưa có nếp nhăn và tóc bạc như vài năm sau, thêm vào đó là sự bày mưu tính kế quạt gió thêm củi của cô, tình cảm của họ nhanh chóng được hâm nóng trở lại và không thể dừng lại.
Bạch nguyệt quang đã quay về, thế thân phải nhường chỗ.
Hứa La Phù và mẹ cô ta bị cha cô đuổi ra khỏi nhà.
Cô đã hoàn thành giấc mơ kiếp trước của mình, thay thế Hứa La Phù để trở thành thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Hứa.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cô còn muốn Hứa La Phù trả giá cho những gì cô ta đã làm với cô ở kiếp trước.
Vì vậy, cô thuyết phục Hứa Hàm Duệ đưa hai mẹ con Hứa La Phù trở về nơi cô đã từng ở, và để Hứa La Phù đi học ở trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh.
Nơi tụ tập vô số ác ma đó, rất phù hợp với loại người như Hứa La Phù.
Rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có một vấn đề, đó là Lý Sùng Kinh.
Nếu nói Hứa La Phù là tiểu Boss trong giai đoạn đầu, vậy thì Lý Sùng Kinh chính là đại Boss trong giai đoạn cuối, cũng là người đã khiến cô không thể hưởng thụ thành quả chiến thắng, dù Hứa La Phù đã chết.
Ban đầu, Lý Sùng Kinh chỉ là một liếʍ cẩu, trong vô số những con chó theo sau Hứa La Phù.
Trừ việc ngoại hình, vóc dáng và học vấn đều vượt trội hơn người khác, thì hắn cũng không có gì khiến người khác phải chú ý, hoặc là nói, hắn thoạt nhìn cũng không phải nhân vật nguy hiểm.
Nhưng sau cái chết của Hứa La Phù, hắn thế mà trở thành một con chó điên, suốt 15 năm dài, điên cuồng nhằm vào bọn họ trong việc làm ăn, thường ngày cũng tính kế không dứt, các mưu mô độc ác này khiến họ vô cùng khốn đốn, thậm chí vài lần cận kề cái chết.
Mà tất cả những điều đó đều vì báo thù cho Hứa La Phù.
Mãi cho đến khi Lý Sùng Kinh đột ngột qua đời, cô và nam chính mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn luôn vô pháp lý giải tại sao Lý Sùng Kinh lại yêu Hứa La Phù đến vậy. Rõ ràng hắn từng là một người xuất sắc cả về học vấn lẫn phẩm cách, phong độ nhẹ nhàng như một quân tử trong tranh thủy mặc.