Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 24

Phải nói là, bé con này thật sự rất cứng đầu, cứ vỗ cánh nhỏ, móng vuốt nhỏ bám chặt vào áo anh muốn xông lên phía trước, trong tay còn ôm một quả nhỏ màu đỏ.

Amos cứ kéo bé lại, trông như đang đảo rau vậy.

Tiếng "ụ òa" líu lo không ngừng.

Amos giữ chặt bé trong lòng, nâng nhẹ đầu nhỏ của bé lên.

Lưng bé dựa vào ngực Amos, cánh nhỏ bị giữ chặt, đôi mắt to long lanh, ánh lên vẻ tức giận, ngước nhìn Amos.

"Tảo Tảo."

Amos véo nhẹ má của bé con.

Bé con đang "ụ òa" bỗng im bặt, chớp chớp đôi mắt hổ phách long lanh nhìn Amos.

Amos có chút lúng túng khi giữ bé con.

Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ bé con yếu ớt này bị thương.

Tiểu Sở Tảo đã quen tự lực cánh sinh.

Tuy bé hy vọng tìm được người thân, sống hạnh phúc như những thiên sứ nhỏ khác, nhưng khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của bé là tự mình giải quyết.

Bé hoàn toàn đi ngược lại bản năng của một đứa trẻ, không hề nghĩ đến việc dựa dẫm vào người lớn.

Đương nhiên, trước đây tiểu Sở Tảo cũng không có ai để dựa dẫm.

Bé vẫn đang líu lo – "Papa, Tảo Tảo đi đánh tên đó một trận! Tảo Tảo còn có cung tên nhỏ, Tảo Tảo cắn chết tên đó, răng của Tảo Tảo rất nhọn!"

Amos giữ chặt bé con.

Anh rất khó hiểu.

Anh thật sự không hiểu nổi bé con này.

Anh không hiểu tại sao bé con này trông rất yếu ớt, nhưng lại có nhiều năng lượng để chạy nhảy lung tung, cảm giác còn rất lợi hại.

Còn nữa, cung tên nhỏ là gì?

Quan trọng nhất là –

Một đứa trẻ năm tuổi đi giải quyết vấn đề, vậy anh phải làm gì?

Là đối tượng được mọi người dựa dẫm, cảm giác này làm Amos thấy rất vô lý.

"Tìm thấy rồi! Ở đây!!"

Phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Đội phó, chính là anh ta! Chính anh ta đã chặt tay đội trưởng!"

Sao lúc này lại đuổi theo rồi?

Lưng ông chủ cửa hàng lạnh toát.

Ông ta lùi lại theo phản xạ.

Những người xung quanh trên Tinh cầu lang thang số 499 cũng nhìn qua với vẻ e dè, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Điều đáng sợ hơn có lẽ là tiếng gầm gừ mơ hồ của hung thú trên bầu trời.

Tinh cầu lang thang số 499 này không phải là nơi an toàn, tuy gần khu vực sinh sống của tộc Vương Miện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cướp và dị thú tấn công.

Không có quân đoàn hùng mạnh, nhưng vẫn có dị thú lạc đàn.

Những dị thú này da dày thịt béo, thân hình cường tráng, có con còn sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ.

Bên cạnh Tinh cầu lang thang số 499, có một con dị thú tắc kè hoa biến dị mọc cánh, là một con quái vật khổng lồ, hầu hết thời gian nó đều nằm im trên tinh cầu nhỏ mà nó chiếm giữ, thỉnh thoảng sẽ tấn công tinh hạm đi ngang qua, ăn thịt người.

Nhưng vì vẫn giữ được đặc điểm sinh học ban đầu, con dị thú này khá lười di chuyển.

Chỉ khi bị chọc giận, nó mới hung dữ lao ra, mất kiểm soát tấn công tất cả mọi người, đến khi thỏa mãn mới quay về.

Amos cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

"Tiện thể giải quyết luôn ở chỗ này."

Ông chủ cửa hàng đang co rúm lại một bên run rẩy.

Đột nhiên nghe thấy câu này, ông ta ngơ ngác, nhìn Amos tuy khí thế rất mạnh, nhưng không đoán được thực lực của anh.

Nghĩ đến sự hung dữ của dị thú, ông ta thật sự muốn hỏi Amos một câu – Vừa rồi ngài còn nói người khác điên, rốt cuộc là ai điên?!

Những người đuổi theo cũng rất hung hãn, tay cầm súng năng lượng. Có người trông như vừa mới quay lại vội vàng, không biết trước đó đang làm gì, trên người còn dính máu, sát khí đằng đằng, làm những người xung quanh hoảng loạn lẩn trốn, sợ bị vạ lây.