Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 35: Xào couple

Diệp Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào số liệu, lập tức nhíu mày:

[Vậy thì có vẻ hơi căng rồi đó…]

Nhất Cửu gật đầu, chuẩn bị phân tích số liệu chi tiết hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng điệu cực kỳ nghiêm túc của ký chủ:

[Vậy nam chính có nɠɵạı ŧìиɧ thật không?]

Nhất Cửu đang gật đầu được nửa chừng: ……

[Ký chủ, chú ý đến thân phận của cậu một chút. Cậu đến đây là để cướp lấy sự chú ý của họ chứ không phải ăn dưa.]

Cậu đến đây không phải để dâng thêm spotlight cho họ đâu a!

Cũng may sau khi xác nhận nam chính không nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ đơn giản là mải chơi game mà không nghe điện thoại, Diệp Vọng Tinh cảm thấy hài lòng, lập tức chuyển sự tập trung về nhiệm vụ chính.

Ngoài cách hoàn thành nhiệm vụ để tăng giá trị chú ý, thì cướp đoạt sự chú ý vốn thuộc về nam nữ chính cũng là một cách hiệu quả —— với điều kiện không được lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu.

Dĩ nhiên, cũng cần có một lý do hợp lý.

Ví dụ như nam nữ chính cãi nhau chia tay, thu hút sự chú ý của các bạn học. Vì bọn họ vốn là người nổi bật, cho dù có người không quen cũng đã từng nghe qua. Nhưng nếu một người vô danh nào đó đột nhiên tuyên bố chia tay, thì chẳng ai quan tâm cả, thậm chí có thể khiến nhiệm vụ thất bại.

Vậy có cách nào để thu hút sự chú ý của mọi người khi nam nữ chính đang trong giai đoạn cãi vã không?

Diệp Vọng Tinh liếc nhìn hai người thiếu niên phía trước, lập tức nảy ra một ý tưởng hay ho.

[Tôi nghĩ ra cách rồi, nhưng có lẽ cần Nhất Cửu anh hy sinh một chút.]

Nhất Cửu nghe ký chủ nói với giọng điệu mang đầy ý đồ đen tối, lập tức căng thẳng. Dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng anh đã dâng cao cảnh giác.

[Ký chủ, hiện tại tôi không có lý do gì để ra mắt làm idol cả!]

Diệp Vọng Tinh thản nhiên đáp:

[Ai nói muốn anh đi thi tuyển idol? Hơn nữa bây giờ thi tuyển bị kiểm soát gắt gao, lợi nhuận còn chẳng bù nổi chi phí nữa là.]

Nhất Cửu nghe xong lập tức thấy yên tâm hơn.

Nhưng… chưa kịp thả lỏng bao lâu, anh đã nhận ra mình quá ngây thơ rồi!

[…… Được rồi được rồi, Nghiêm Dật giúp tôi chỉnh lại tóc mái, Nam Cửu mở nắp chai nước giùm đi.]

Diệp Vọng Tinh ngồi trên ghế, trong khi hai người bên cạnh đang vô thức có hành động đầy ái muội giúp cậu làm một số việc nhỏ nhặt.

Nhất Cửu vừa làm việc, vừa không nhịn được mà nhắc nhở ký chủ trong đầu:

[Ký chủ, có vẻ như… cậu vẫn đang chơi trò trong showbiz đó thôi.]

Không phải xào couple thì là gì chứ???

Dù nói vậy, nhưng động tác của Nhất Cửu vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, hoàn mỹ thể hiện đúng yêu cầu của Diệp Vọng Tinh: ba phần kiềm chế, ba phần dịu dàng, ba phần ghen tuông và một phần si mê.

Nhưng bảng thống kê hình quạt này còn không hấp dẫn mọi người bằng một cây quạt thật! Bởi vì thời tiết tháng 9 vẫn là rất nóng!