Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 22: Cũng quá kỳ lạ rồi đấy

Thú bông cửa hàng di động bên đường: …Không phải đại ca, không cần phải lăn lộn dữ vậy đâu.

Mọi người nhìn con thú bông trắng tròn hoạt bát đến mức chẳng ra gì kia, lại nghe thấy tiếng gọi “ca” của thiếu niên lần nữa trầm mặc.

Lúc này, cậu mới quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, người vẫn đang há hốc miệng kinh ngạc. Cậu cười cười, chỉ tay về phía tiệm trà sữa sau lưng mình, nói:

“Cảm ơn nhé bạn học, ngay sau lưng chính là nhà tôi, đi bộ chưa đến mười phút.”

Tô Thanh chợt nhận ra mình vừa khoe khoang trong vô nghĩa: “……”

Trên mặt cô dường như thoáng hiện lên một vệt đỏ, giống như có cái mũi chú hề ẩn hiện vậy.

“À đúng rồi, bạn Tô, tốt nhất cậu nên chạy nhanh đi. Phố điện tử này nhiều camera lắm, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng tới rất nhanh——”

Thiếu niên vừa dứt lời, một cảnh sát giao thông cưỡi xe đã tiến lại gần chiếc siêu xe bên đường.

“Dừng xe sai quy định quá 5 phút, phạt 500 tệ.”

Tài xế vừa rồi còn đang vui vẻ: “……”

Tô Thanh nhìn tờ giấy phạt: “……”



Lúc về đến nhà, cô thấy anh trai mình—Tô Nghị, người đã vào đại học—đang nói chuyện gì đó với mẹ.

Thấy em gái trở về, Tô Nghị liền nở một nụ cười dịu dàng.

“Thanh Thanh về rồi à? Đi học có mệt không? Hôm nay thế nào?”

Nữ sinh mặc đồng phục đang đứng ở cửa giao cặp sách trên tay cho người giúp việc bên cạnh, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi về nhà nữa.

Ngược lại, cô trông có phần… đờ đẫn.

Điều này khiến Tô Nghị tỏ vẻ khó hiểu, còn mẹ Tô thì hơi lo lắng.

Dù từ khuôn mặt nghiêm nghị của bà rất khó nhìn ra được cảm xúc ấy.

Tô Thanh ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu:

“Hôm nay không tốt chút nào.”

Nụ cười trên môi Tô Nghị lập tức thu lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

“Có chuyện gì vậy, Thanh Thanh?”

Nhìn dáng vẻ của cô, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc bị bắt nạt trong trường học.

Nhưng…

“Trên đường về, em thấy một bạn học bị một con chuột bạch khổng lồ cướp mất cặp sách. Bạn ấy còn nói con chuột bạch đó là anh trai mình.”

“Với lại, hôm nay trường em mới bổ sung một nội quy, cấm mang dao nắn cơ vào trường.”

“À, còn nữa, vừa nãy ở cổng trường em còn bị cảnh sát giao thông phạt tiền.”

Mẹ Tô: “……”

Tô Nghị: “……”

Dù không phải bị bắt nạt thì ngày hôm nay của Tô Thanh…

Cũng quá kỳ lạ rồi đấy?

Cũng may Tô Thanh rất nhanh liền bình thường trở lại.

Nhưng lễ nghi lúc ăn cơm lại liên tục làm lỗi, khiến Tô mẫu nhịn không được nhíu mày.