Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 41: Chuẩn bị lên đường

Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, Diệp Bạch Chỉ cùng Diệp Xuyên chuẩn bị ra ngoài.

Đương nhiên cũng mang theo những tiểu đồng bọn đã cùng nhau hái lượm trước đó.

Chủ yếu là bây giờ Diệp Xuyên không có thực lực, Khâu Thạch bọn họ có thực lực tam giai, nhị giai, ngày thường cùng nhau ra ngoài cũng khá chăm sóc đại ca.

Mấy ngày nay bọn họ hái lượm được thức ăn cũng sẽ mang đến một ít bày tỏ lòng cảm ơn, đương nhiên Diệp Bạch Chỉ không nhận thức ăn của mọi người vì thực sự là mọi người cũng bữa đói bữa no.

Đều là những người thật thà, Diệp Bạch Chỉ cũng nguyện ý dẫn họ cùng nhau nhận biết những loại thức ăn mới.

Mấy người Lâm Thảo Thảo biết Diệp Bạch Chỉ cũng cùng ra ngoài hái lượm, đều rất phấn khởi.

"Diệp Bạch Chỉ, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi."

"Đúng vậy, dạo này chúng ta đào được rất nhiều tể thái và nấm, tể thái và nấm trên núi nhiều lắm, đâu đâu cũng có, dù cha nương không săn được thú, chúng ta vẫn có đồ ăn, không bị đói bụng."

"Còn cảm ơn ngươi đã dạy chúng ta cách làm canh nấm tể thái, thì ra hầm như vậy ăn ngon thật, ăn trực tiếp thì khó nuốt."

Mọi người nhao nhao hưng phấn nói chuyện với Diệp Bạch Chỉ, đều vây quanh nàng, ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ sùng bái, mắt ai cũng sáng rực.

Diệp Bạch Chỉ bị thái độ nhiệt tình của mọi người chọc cười.

Thực ra suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, ở chung với họ Diệp Bạch Chỉ cũng rất thoải mái, không cần nghĩ nhiều.

Vẫn là sáu người bọn họ trước đây.

Mọi người cùng nhau lên núi, Diệp Bạch Chỉ nói đi hướng nào, mọi người liền đi hướng đó.

"Lần này không đi phía trước nữa, chúng ta đi về phía bắc, đến đó dạo một vòng."

Từ khi biết nấm ăn được, mọi người phát hiện chỉ cần lên núi dạo một vòng, đâu đâu cũng có nấm.

Bọn họ muốn ngồi xuống hái.

Diệp Bạch Chỉ nói: "Giờ khoan vội hái nấm, dạo một vòng xem có loại thức ăn nào khác không đã."

"Được, chúng ta đều nghe ngươi."

Bây giờ người mà mọi người tin phục nhất chính là Diệp Bạch Chỉ.

Khi đi về phía bắc của rừng núi, quả thực cũng sẽ gặp một số rắn rết, có những loài thực vật còn nguy hiểm.

Mọi người đều rất cẩn thận.

Bất quá trong đội ngũ của bọn họ đều có thực lực, có thể dễ dàng giải quyết những nguy hiểm này.

Diệp Bạch Chỉ cũng hái một ít mộc nhĩ, nói với mọi người mộc nhĩ này ăn được, chỉ là trước khi ăn cần phải qua mấy bước xử lý.

"Mộc nhĩ hái về trước tiên rửa sạch, chính là ngâm trong nước, một lúc thay nước, ngâm rửa ba lần rồi phơi nắng, phơi khô rồi cất đi, lúc ăn thì chần qua nước sôi, chần xong rồi ăn là được, lúc nấu canh cắt một chút mộc nhĩ vào sẽ rất ngon."

_______

Mọi người giúp tui đề cử lên 1M đi tui sẽ cố gắng thêm chương thêm chương, gần 1M rồi ạ!