Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 34

Những người phải ra ngoài hoạt động săn bắn, một ngày ít nhất cũng phải đảm bảo ăn một bữa, nếu không căn bản không có sức lực đi săn.

Thực ra cũng là vì mọi người nhận biết về thức ăn quá ít, dẫn đến thiếu thốn thức ăn.

Nếu mọi người có thể nhận biết được nhiều loại thức ăn thì sau này cũng có thể tự trồng trọt, nuôi dưỡng một số gà vịt đơn giản, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn.

Nhưng những điều này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được.

Rất nhiều kiến thức mọi người cần từ từ tích lũy.

"Vẫn là khuê nữ hiểu biết nhiều, sau này mọi chuyện trong nhà nương sẽ nghe con."

"Ta cũng nghe muội muội."

Diệp Bạch Chỉ cảm thấy có thể quyết định mọi việc cũng khá tốt, như vậy mỗi lần không cần tốn công giải thích nhiều thứ.

Nàng lấy ra những vụn thịt đã nguội bên cạnh, cười nói: "Nương, những vụn thịt này, nương và đại ca cũng nếm thử đi."

"Đây là vụn thịt làm từ mỡ heo sau khi rán lấy dầu, đói bụng thì có thể lấy mấy miếng ăn."

"Nương ngày thường đi săn rất dễ đói, có thể dùng lá gói lại mang theo, đói thì ăn vài miếng lót dạ."

Thường thì mỗi lần nương và cữu cữu cùng nhau đi săn, hoặc là nương và mợ cùng nhau đi săn.

Đưa cho nương cầm, cũng có thể cho cữu cữu bọ họ ăn.

Dù lúc này Diệp Lộ và Diệp Xuyên đã ăn no, nhưng ngửi thấy hương thơm của thịt vẫn muốn nếm thử.

Hai người bọn họ cầm lên ăn một miếng, lập tức ngây người.

Không ngờ lại có món ăn giòn thơm đến vậy!

Bọn họ thực sự khâm phục Diệp Bạch Chỉ từ tận đáy lòng.

Bên kia, Khâu Thạch cùng nhóm người cũng đã trở về nhà.

Cha mẹ của Khâu Thạch và Khâu Thải ban ngày cùng nhau đi săn, nhưng không săn được gì. Khi trở về, bọn họ đều ủ rũ, cảm thấy có lỗi với con cái.

“Trước tiên ăn chút quả dại mấy hôm trước để lót dạ, ngày mai chúng ta sẽ đi săn tiếp, cố gắng bắt được nhiều hơn.”

Khâu Thạch cười nói: “Nương, bọn ta đào được rất nhiều củ cải, tối nay có thể ăn củ cải.”

“Củ cải? Đó là cái gì?”

Khâu Thạch và Khâu Thải vội vàng đổ đầy một sọt củ cải xuống trước mặt cha mẹ.

Cha mẹ của bọn họ sững sờ.

“Đây là gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ, là loại quả mới mọc trên cây sao?”

Khâu Thải hào hứng giải thích: “Không phải, đây là thức ăn đào được dưới đất, là Diệp Bạch Chỉ nói cho chúng ta biết…”

Nàng kể lại chuyện ban ngày.

Cha mẹ bọn họ kinh ngạc không thôi.

_______

Mấy từ Cá thú, Thỏ thú tui sẽ giữ nguyên nha các bạn, kêu con cá con thỏ tui thấy mất cái đặc trưng của thú nhân sao ấy, hoặc bạn nào có ý kiến khác để lại dưới phần bình luận giúp tui nhe!