Cả nhà có một bữa ăn no nê, bụng ai nấy đều căng đầy, toàn thân vì vậy cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhìn nương và đại ca ăn uống no đủ, vẻ mặt rạng rỡ, trên môi Diệp Bạch Chỉ cũng nở một nụ cười.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Nàng thích cái bầu không khí ấm áp khi cả nhà quây quần bên nhau.
Hơn nữa, khi ăn cơm mà có củi cháy tí tách bên bếp lửa, cảm giác thật gần gũi và bình yên.
Từng nhịp sống cứ chậm rãi trôi qua, để mọi người có thể tận hưởng khoảnh khắc an ổn và tĩnh lặng này mà không cần vội vã.
"Vẫn là khuê nữ lợi hại nhất, không ngờ có loại nấm thì độc, có loại lại không. Chỉ cần biết phân biệt là được rồi."
"Còn có loại rau tể thái này nữa, trước đây khi đi săn ta cũng từng thấy qua, lúc đó chỉ coi như cỏ dại, nào ngờ lại có thể ăn, hơn nữa còn ngon như vậy."
"Như vậy là chúng ta có thêm không ít thức ăn rồi. Chỉ cần tích trữ nhiều một chút, đến mùa đông cũng không lo bị đói nữa."
Diệp Lộ cảm thấy từ khi khuê nữ quay về, cuộc sống dường như tràn đầy hy vọng.
Mỗi sáng thức dậy chỉ cần nghĩ đến việc đi săn, cả người bà liền tràn đầy sức sống.
Chỉ tiếc rằng bây giờ bà chỉ có thực lực tam giai, nếu vẫn còn là thực lực lục giai như trước đây, thì đã có thể hái một ít linh thảo cho bọn nhỏ.
Đáng tiếc, linh thảo đều có dã thú mạnh canh giữ, người bình thường khó mà đến gần.
Diệp Bạch Chỉ thầm nghĩ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Thức ăn trong rừng còn nhiều vô kể, sau này nàng sẽ giúp mọi người tìm ra nhiều loại hơn nữa.
"Nương, sau này sẽ còn có nhiều đồ ăn hơn nữa."
"Với lại, hôm nay ta đã thắng mỡ heo lấy mỡ nước, ngày mai có thể xào rau rồi, không cần chỉ hầm canh nữa."
Có dầu mỡ trong bụng thì cũng no lâu hơn.
Ở Thú Thế, mọi người thường chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa sáng và bữa tối.
Nếu thức ăn ít, có khi chỉ ăn một bữa hoặc hai ngày mới ăn một lần.
_______
Bình luận của một độc giả:
Viết nhiều thêm chút đi! Thực ra phần mở đầu của cuốn sách này tác giả làm chưa tốt.
Tôi đã mở cuốn này ra không dưới mười lần nhưng lần nào cũng bị phần đầu làm nản lòng mà bỏ dở.
Nhưng! Vì không còn gì để đọc nữa, tôi đành cắn răng kiên trì đọc tiếp.
Sau đó, càng đọc càng thấy cuốn hút, tác giả thực sự có ý tưởng rất hay! Khuyên mọi người đừng để phần mở đầu đánh lừa, cố gắng kiên nhẫn một chút, sẽ có bất ngờ đấy.