Lại nói về Diệp Bạch Chỉ, sau khi ăn uống no nê đến buổi tối nằm ngủ trên giường đá, mơ mơ màng màng nửa đêm lại mơ thấy một con tiểu tuyết lang toàn thân trắng như tuyết, vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Đôi mắt mềm mại, đáng yêu chớp chớp nhìn nàng, khiến trái tim người ta như bị tan chảy.
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa sáng, Diệp Bạch Chỉ ngồi trên giường đá, quan sát môi trường đơn sơ trong động và sân nhỏ, thầm nghĩ sau này nhất định phải cải thiện nơi này.
Ở vùng phương Bắc lạnh giá này, dù bản thể của bọn họ là thỏ thú, trên người đã có bộ lông giúp tự động giữ ấm nhưng đến mùa đông, khi tuyết lớn phong tỏa núi rừng, rét buốt thấu xương, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
Hơn nữa khi tuyết bao phủ ngọn núi, không thể ra ngoài săn bắn, mà nếu chỉ ru rú trong động, thì vừa thiếu lương thực lại vừa rét buốt.
Bây giờ mới vào thu, thời tiết vẫn còn tốt, cần tranh thủ khoảng thời gian này chuẩn bị nhiều hơn.
Nghĩ như vậy xong, Diệp Bạch Chỉ đứng dậy định làm bữa sáng, nhưng không ngờ nương và đại ca đã nấu xong hết rồi.
Họ lấy số cá viên còn lại từ hôm qua nấu thành canh.
Cả nhà quây quần cùng nhau ăn sáng.
Uống ngụm canh cá viên nóng hổi, Diệp Lộ và Diệp Xuyên đều cảm thấy rất thỏa mãn.
Các tộc nhân ở Thú Thế này có sức ăn rất lớn.
Mới sáng sớm mà đã ăn hết chỗ cá viên còn thừa từ tối qua, vậy mà Diệp Lộ và Diệp Xuyên vẫn chỉ lót dạ, chưa thật sự no.
Diệp Bạch Chỉ cũng nhận ra mình chỉ mới ăn lưng lửng bụng.
Cứ thế này thì không ổn chút nào.
Sau bữa sáng, Diệp Lộ đi săn, còn Diệp Xuyên thì chuẩn bị đi theo đội hái lượm của bộ tộc vào rừng tìm thức ăn.
Trong bộ lạc Thỏ tộc, mọi người có thể tự đi săn hoặc hái lượm, cũng có thể rủ nhau đi cùng.
Dù Diệp Xuyên giờ đã mất sức mạnh, nhưng vì từng đạt Ngũ giai có thực lực mạnh mẽ, đã bảo vệ và cứu giúp rất nhiều người trong bộ lạc, nên dù bây giờ không còn thực lực, cộng thêm việc hắn có cữu cữu là thủ lĩnh bộ lạc, mọi người vẫn luôn đối xử tốt với hắn.
Vì vậy mấy thú nhân thỏ nhị giai, tam giai quyết định cùng nhau kết nhóm đi quanh quẩn gần đó, xem có tìm được thức ăn hay săn được con mồi nhỏ nào không.
Nhiều một chút thì cũng giúp no bụng hơn.
Diệp Bạch Chỉ muốn đi theo nhóm của Diệp Xuyên, ban đầu Diệp Xuyên không yên tâm để muội muội đi cùng, sợ gặp nguy hiểm.
Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của muội muội, hắn lại không thể thốt ra lời từ chối.
Vậy nên, khi mọi người thấy Diệp Xuyên dẫn theo muội muội đi tìm thức ăn, sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm.