Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 19: Mau gọi thằng nhãi con đó về!

Ở Võ An Hầu phủ, Từ Hiến Chi vừa bước vào viện của mình liền thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi như ngọn núi của phụ thân mình.

Hắn không khỏi nhếch mép: “Phụ thân sao lại ở trong viện của con?”

“Sao hả?” Võ An Hầu nhìn chằm chằm đại công tử, hừ lạnh đầy bực bội: “Làm phụ thân chẳng lẽ không được đến viện của con trai à?”

“Nếu người không ngó nghiêng ra ngoài, thì câu này con còn tin được vài phần.” Từ Hiến Chi khổ sở gãi đầu: “Tiểu đệ nói vẫn chưa chơi đủ, qua một thời gian nữa sẽ về phủ.”

“Hừ!” Võ An Hầu quay đầu ra vẻ chẳng hề quan tâm: “Lão tử không thèm hỏi mấy lời thừa thãi đó, thằng nhóc ấy thích về thì về, không về thì thôi!”

Từ Hiến Chi không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, hắn liền nở nụ cười cầu hòa mà nói tiếp: “Đúng đúng, là do Nghiễn Thanh không nghe lời, cứ để đệ ấy chơi bời bên ngoài, đυ.ng phải rắc rối biết đau rồi mới nhận ra nhà là nơi ấm áp nhất.”

“Nghe thử xem, nghe thử xem, đấy là lời mà một huynh trưởng nên nói sao?”

Vừa mới tức giận định mặc kệ con trai, giờ Võ An Hầu lại không chịu được, suýt nữa chỉ tay mắng Từ Hiến Chi không biết thế nào là huynh đệ hòa thuận:

“Mau gọi thằng nhãi con đó về! Nếu không, ta phải nới lỏng gân cốt của ngươi đấy!”” Nói rồi, ông hậm hực bỏ đi.

Từ Hiến Chi nhún vai. Đúng là trong phủ, hắn vẫn luôn là người có địa vị thấp nhất.

Khi hắn đang nghĩ ngợi thì một nha hoàn từ từ bước vào viện, cúi người hành lễ:

“Thế tử gia, phu nhân mời ngài qua một chuyến.”

Từ Hiến Chi méo mặt. Xong đời rồi, vừa bị phụ thân chất vấn xong, giờ lại phải đi nhận “yêu thương” từ mẫu thân. Tiểu tử Nghiễn Thanh này đúng là hại người không ít!

...

Phu nhân Võ An Hầu xuất thân từ danh môn thế gia, thời trẻ từng là quý nữ nổi tiếng kinh thành. Việc bà nhìn trúng một vị võ tướng thô kệch, thậm chí chẳng biết đọc mấy chữ, như Võ An Hầu, trong mắt các tiểu thư năm đó quả thực là “đui mù” hoặc “hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, các tiểu thư ngày ấy đã kết hôn, sinh con. Giờ nhìn lại, chẳng nhà nào mà phu quân không có vài thϊếp thất hay thông phòng. Chỉ riêng Võ An Hầu, qua bao năm vẫn chỉ có một mình phu nhân Tô thị.

Vì thế, phu nhân Võ An Hầu một lần nữa trở thành đối tượng khiến các quý phu nhân vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Nhưng điều duy nhất trong phủ Võ An Hầu để họ có thể bắt bẻ chính là Từ Nghiễn Thanh – một thiếu gia ăn chơi trác táng.

Dẫu vậy, thiếu gia ăn chơi ở kinh thành nhiều không đếm xuể. Từ Nghiễn Thanh cũng chẳng phải kẻ phá gia chi tử ngang ngược nhất. Những quý phu nhân ấy dù muốn chỉ trích cũng không có lý do chính đáng.