Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 51

Một bạn học nhiệt tình khác nhảy lên, giật lại tờ đáp án giúp cô, rồi hỗ trợ các giáo viên giữ chặt nam sinh đang cứng đờ người. Một giáo viên khác gọi cấp cứu, sau đó vội vàng đi thu bài thi.

Diệp Quát Nam nhìn nam sinh nằm dưới đất, hai chân vẫn giãy giụa nhưng rõ ràng thần trí đã không còn tỉnh táo, tâm trạng vui vẻ khi làm bài thi bỗng chốc bị dập tắt.

Hôm nay, lần thứ hai rồi.

Một lần còn có thể nói là vấn đề sức khỏe cá nhân, nhưng làm gì có bệnh viện trường nào lại bị gọi cấp cứu đến hai lần trong một ngày?

Diệp Quát Nam không tin đây chỉ là trùng hợp. Sau khi về lớp, cô kể sự việc cho Bạch Dao Âm và Hứa Lan Mễ nghe.

Giải quyết qua loa bữa tối, cả nhóm nhanh chóng quay lại lớp học. Bạch Dao Âm kéo ghế đến góc chuyên dụng của ba người, dùng ké mạng Hứa Lan Mễ phát cho để giao tiếp.

[mvm: Mình nghĩ chúng ta cần phải làm gì đó.]

Bạch Dao Âm háo hức, không phải vì muốn trở thành sứ giả chính nghĩa gì cả, mà đơn giản chỉ là muốn thử năng lực của mình.

Hứa Lan Mễ liếc nhìn Bạch Dao Âm. Nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng tại sao mình lại thấy có chút... biếи ŧɦái?

[Lá bí ngô: Mình không rõ bạn nữ kia thế nào, nhưng nam sinh này chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Mình đã từng trải qua chuyện tương tự.]

Cô vừa nói xong, hai người còn lại càng thêm vững tin, bởi trong mắt họ, Diệp Quát Nam là chuyên gia.

[Lá bí ngô: Giống như lần trước, ác quỷ xuất hiện thường có lý do nhất định. Nếu muốn dụ rắn ra khỏi hang, chúng ta nên nghĩ xem rốt cuộc nó muốn gì.]

[Milan: Nhưng làm sao chắc chắn được rằng tất cả những chuyện này đều là cùng một con ma gây ra? Lỡ như trong trường có rất nhiều ma thì sao?]

Diệp Quát Nam trầm ngâm một lát rồi đáng tin cậy phản hồi một câu.

[Lá Bí Ngô: Mình cũng không biết.]

Bạch Dao Âm duy trì vẻ điềm tĩnh, mỉm cười gõ chữ.

[mvm: Tổng hợp lại mọi việc trước đã, cứ coi như là do một con làm đi.]

Ba người lập tức mở ghi chú, bắt đầu liệt kê như đang trả bài.

Mọi người chụp màn hình rồi gửi vào nhóm, mỗi người tổng hợp ý kiến của mình. Kết hợp lại, đại khái là:

1. Con ma này có vẻ rất ghét những người chăm chỉ học hành, nhưng bản thân nó lại rất cần cù. Ý này do đương sự Hứa Lan Mễ và Diệp Quát Nam cùng đưa ra.

2. Rất có thể con ma này có khả năng bắt chước biến hình, hơn nữa có nghi vấn nó giúp đỡ các con ma khác. Ý này do Bạch Dao Âm đề xuất, dựa trên sự việc của Cố Tiêu Tiêu lần trước, khi cô ấy nhìn thấy con ma biến thành bạn học An An. Tuy nhiên, trong danh sách kỹ năng cuối cùng thu được không có khả năng này, nhưng hôm nay ở bên ngoài nhà ăn lại xảy ra hiện tượng tương tự. Vì thế cô ấy đưa ra phán đoán như vậy.

3. Dường như có oán hận gì đó với bánh bao. Ý này do Diệp Quát Nam đưa ra, và Bạch Dao Âm tỏ vẻ vô cùng tán thành.

4. Hình dáng là một đoạn cánh tay, nhưng có thể còn có phần cơ thể bị tách rời.

Đại khái là như vậy, Diệp Quát Nam rút ra các đặc điểm chính, sau khi sắp xếp các điểm đặc biệt thì đưa ra được tổng kết.

Khi còn sống bị tấn công dẫn đến đứt tay, có tình cảm sâu sắc với việc học hành, có chấp niệm với bánh bao.

Về năng lực, hiện tại có thể thấy: khả năng bắt chước và năng lực khiến nam sinh kia phát điên.

Nếu những đặc điểm là như vậy, thì quả thực rất có tính mục tiêu.

Chỉ riêng việc học hành thôi, không ít học sinh lớp 12 của trường trực thuộc đều có thể "trúng đạn".

Nhưng còn vài tháng nữa là thi đại học, thời điểm này ai cũng đang cố gắng hết sức, kể cả những người trước đây lười biếng cũng trở nên chăm chỉ. Những người vốn đã siêng năng sẽ càng dốc sức hơn. Liệu con ma này có làm hết mọi việc được không?

Hứa Lan Mễ đặt ra nghi vấn, sau khi cô ấy hỏi, Bạch Dao Âm cũng đột nhiên hiểu rõ ý của mình đưa ra.

[mvm: Vậy thì điều này giải thích tại sao nó lại giúp Cố Tiêu Tiêu. Một con ma không thể tự làm hết mọi việc, chẳng phải nó cần nhờ sức mạnh của các con ma khác sao?]

Diệp Quát Nam nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn học, trầm ngâm một lúc.

[Lá Bí Ngô: Khi chúng ta đến thăm bạn nữ đó, hãy hỏi xem gần đây những người bị bệnh hay bị thương phải vào bệnh viện thuộc khối nào.]

Cô vẫn chưa thể hiểu rõ một việc. Cứ coi như sự xuất hiện của cô có thu hút những hồn ma đáng sợ hơn, nhưng những hồn ma rõ ràng đã đóng quân ở đây từ trước, là sau khi cô đến mới hành động như vậy, hay là trước đó đã rất hung hãn rồi?

Dựa vào hành động suýt nữa nuốt chửng đầu Hứa Lan Mễ của Cố Tiêu Tiêu, những hồn ma này không giống loại tiểu quỷ chỉ biết hù dọa học sinh. Chúng không còn nhân tính, chỉ còn lại oán niệm.