Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 12: Cơm nhà đơn giản

Mặc dù heo con không muốn rời đi, nhưng chúng thân bất do kỉ, bị Tạ Diễn kéo đi, quéc quéc suốt chặng đường.

Tạ Diễn không chút dao động.

Trên đường xuống núi, Hoắc Nại đi phía sau, phỏng đoán Tạ Diễn chắc hẳn không phải là Omega.

Đâu ra một Omega độc ác như vậy chứ!

Con lợn lòi lớn bị Hoắc Nại đập xỉu, nắm một giò xách về. Tạ Diễn nhìn hắn khuân một con heo vài trăm cân như thể đang đeo balo đi học, tay còn xách theo sọt tre, cậu không nhịn được cảm thán, đi lấy người nghèo so với người giàu, lấy hàng vứt đi so với hàng tốt.

Đây còn là sau khi bị thương, trước khi bị thương chắc một tay nâng cả xe tải quá.

Tạ Diễn cảm thấy không có gì thì tốt nhất đừng nên tùy tiện trêu chọc Hoắc Nại, cậu sợ mình sẽ bị anh ném thẳng lên mái nhà.

*(2 cân Tàu mới bằng 1 cân Việt, tầm 100kg)

Lợn rừng tạm thời bị giam cầm, Tạ Diễn đã lên kế hoạch rất kĩ: một phần để chế biến sống, một phần để làm thịt xông khói, còn một phần để làm lạp xưởng, sau này không muốn nấu cơm có thể làm cơm hấp lạp xưởng, xào thêm một món chay, một bữa ăn hoàn hảo cho người lười.

Thịt lợn rừng rất nhiều, cần có kha khá loại gia vị cần được chuẩn bị theo nhiều cách khác nhau, cũng may hôm nay đã đặt mua trên mạng. Hệ Ngân Hà rất rộng lớn, đồ gì cũng có, không thiếu các nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, nhưng lại khiếm khuyết cái đam mê tìm tòi các nguyên liệu hảo hạng — mấy thứ này không được sử dụng để nấu ăn, hương vị rất kì quái, ăn không ngon. Tạ Diễn chính là tìm về trường phái "Hương vị kì kì quái quái".

Tạ Diễn tính cho đám dân hệ Ngân Hà một bài học về phương thức biến phế phẩm thành của báu.

Trước nay chưa bao giờ có rác cả, chỉ có kho báu đặt ở vị trí!

Trở về trời đã hơi muộn, một ngày vất vả, cảm giác có hơi mỏi mệt, vì vậy liền quyết định làm một bữa tối thanh đạm. Xé nấm tùng nhung thành dải, thái hai trái ớt cựa gà, tỏi cắt lát to, sau đó làm nóng chảo dầu, cho ớt và tỏi vào xào, cho tùng nhung, thêm một chút muối, tiếp tục đảo đều tay cho tới khi bề mặt nấm tùng nhung hơi xém vàng, rắc thêm chút tiêu thơm, bắc khỏi bếp, ngửi mùi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Một món ăn khác là rau dại xào, bên ngoài hái được một ít rau dại ăn được, iễn là rửa sạch sẽ, làm một món xào đơn giản, chính là một bàn ăn mĩ vị.

Nếu có trứng gà thì tốt rồi, có thể làm canh trứng, chỉ cần trứng với nước, dầu, và một chút muối, lập tức có ngay một món ăn nhẹ nhàng ngon ngươiệng.

"Chẹp ..." Tạ Diễn thèm méo người.

Tạ Diễn ghi nhớ chuyện này, quyết định ở lại Murdo khám phá thêm chút nữa, nếu được có thể tìm thấy thứ tốt nhất, không thì có thể thử các nguyên liệu mới ở hệ liên tinh.

Liên tục thử nghiệm và đổi mới, đó chính là lý do tại sao ẩm thực bao la mà uyên thâm.

Mặc dù cậu không có ý định trở thành đầu bếp, nhưng điều đó không ngăn cản cậu mang ký ức và hương vị của mình đến đây, bén rễ giữa các vì sao.

Video lần này bao gồm quá trình thu thập nguyên liệu thô, nhiều người khi xem đã bị sốc ngây người.

[Là món ăn thật: Đây là ăn cỏ hả? Cái này có ăn được không?]

[Dương Dương yêu học tập: Chủ blog, vật hình trụ đó là gì vậy? Trông ngon quá!]

"Đó là nấm tùng nhung, một loại nấm độc nhất của cao nguyên, thông thường sinh trưởng ở vùng ôn đới lạnh trên đất rừng núi cao cách mặt nước biển 3500 mét, môi trường phát triển vô cùng khắc nghiệt, hương vị cực kỳ thơm ngon." Tạ Diễn hồi đáp, tiện thể chú thích bên dưới video.

[Dương Dương yêu học tập: Oái, chủ blog trả lời mị! Sướиɠ bảy màu !! !! Nhưng lại không ăn được, mị hận!]

Tạ Diễn phì cười, cảm thấy các fan thật đáng yêu.

Tiêu đề có ăn cỏ. Người liên tinh hệ vẫn luôn hấp thụ dịch dinh dưỡng hoặc ăn các món ăn trong nhà hàng liên tinh, tương đối đơn điệu, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có người đi ăn rau dại.

Tạ Diễn lại thấy một cái tên quen thuộc.

Tới rồi tới rồi, gạch đá tới rồi!

[Con sói cô độc: Rau dại cũng ăn được sao? Là thỏ phải không? Đã nghèo đến mức phải gặm cỏ?]

Mỗi lần nhìn thấy những bình luận ném đá, con sư tử trong người Tạ Diễn đều run rẩy, lòng bàn tay ngứa ngáy, thực sự muốn trở bàn tay gạch cho đám này mặt mày nở hoa. Nhưng mà càng để tâm đến đám người này càng giống nhúng Archimede(Ác si mét) xuống sông. Tạ Diễn đã lão luyện nắm giữ tuyệt chiêu có mắt mà không có tròng, hoàn toàn phớt lờ bọn họ.

[Queen trả lời Con sói cô độc: Ăn siêu ngon! Đáng tiếc không cho bạn ăn đâu.]

Đùa giỡn mấy tay ném đá thật sảng khoái!

Phía bên dưới là một đảng Haha thích nghe ngóng:

[Queen dỗi rồi, tại sao anh ấy lại dễ thương thế!]

[Không cho bạn ăn cảnh cáo!]

Còn cái tên Nuốt chửng cả hành tinh cũng giống mấy thành phần đó, toàn ngờ vực thức ăn do Tạ Diễn làm ra.

[Nuốt chửng cả hành tinh: Hương vị rất ngon, nhưng mùi vị vậy là không hợp lệ! Trên đời sao mà có nguyên liệu hảo hạng như vậy? Tại sao công ty thực phẩm không sản xuất nó? Chủ blog, có thể gửi nguồn tới không? Tôi muốn phân tích các thành phần trong đó.]

Gà xào nấm



Rau dại xàoThịt xông khói



Lạp xưởng