Sau Khi Gả Cho Nam Phụ Thâm Tình

Chương 10

Thái giám đến Bình Dao Hầu phủ là điển bộ Trường Doanh, một trong bốn thái giám bên cạnh Tốn Vương - người được Hoàng đế vô cùng sủng ái.

Từ sau khi lão Hầu gia qua đời, Bình Dao Hầu phủ rơi vào cảnh xuống dốc, ngày càng ít giao thiệp với các gia tộc quý tộc. Những gia tộc đến tham dự hôn lễ lần này phần lớn đều là nể mặt lão phu nhân hoặc muốn xem Tiết Thất Lang nổi danh ngày xưa giờ sa sút thế nào.

Cũng có một nhóm người chuyên suy đoán ý chỉ của Hoàng đế, nhìn ra Hoàng đế muốn chèn ép Bình Dao Hầu phủ nên tự ý đến đây để tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Sau khi tân lang tân nương bái đường xong, Tiết lão phu nhân nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nghe tên Tốn Vương, bà ta lập tức mở mắt, đôi mắt mờ đυ.c thoáng sáng lên. Bà ta gạt tay Tam tẩu tử đang đỡ mình, chống gậy bước lên nghênh tiếp.

Trường Doanh không nhìn biểu cảm của mọi người, nhanh tay cản lão phu nhân đang định hành lễ.

Tiết lão phu nhân luyện võ cùng lão Hầu gia mấy chục năm, cúi đầu cũng đầy lực. Nhưng Trường Doanh lại ngăn cản nhẹ nhàng.

Khuôn mặt Trường Doanh đầy ý cười: “Lão phu nhân không cần làm vậy, tiểu nhân nào dám nhận. Vương gia còn có công vụ, đặc biệt sai tiểu nhân đến gửi lễ, chúc Thất Lang và phu nhân hòa thuận, bách niên giai lão. Đây là chút tâm ý của Vương gia, xin lão phu nhân nhận lấy.”

Trường Doanh vung tay, vài hạ nhân khiêng một chiếc rương lớn vào hậu viện.

Tiết lão phu nhân hoàn toàn không tỏ vẻ cao ngạo của một Cáo mệnh phu nhân nhị phẩm, bà ta khách khí đáp: “Chỉ là hôn lễ của vãn bối trong nhà, nào dám làm phiền Tốn vương gia chuẩn bị quà! Người đâu, mau chuẩn bị chỗ ngồi cho công công!”

Chức vị của Trường Doanh không cao, nhưng hắn ta là tâm phúc của Tốn Vương. Chỉ riêng điều này đã đủ để Tiết lão phu nhân không dám sơ suất chút nào.

“Lão phu nhân quá khách sáo rồi, chúng ta còn phải trở về báo cáo, không thể nán lại lâu.”

Sau vài lời qua lại khách sáo, Trường Doanh cáo từ rời đi. Hắn ta chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, nhưng trong thời điểm triều đình đang ở giai đoạn thay đổi quyền lực, các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Thái tử đã đến giai đoạn khốc liệt. Lão Hoàng đế ngày một suy yếu mà vẫn chưa quyết định người kế vị.

Tuy Tốn Vương là vương gia khác họ, không có quyền thừa kế, nhưng thân thế của hắn ta lại mơ hồ, hơn nữa được lão Hoàng đế đặc biệt tin tưởng. Bất kỳ hành động nào của hắn ta cũng sẽ bị đem ra phân tích kỹ lưỡng.