Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Huyền Học Lại Là Sao Chổi

Chương 12: Làm sao có thể như vậy được chứ

Không một ai nghĩ sự cố lần này có liên quan đến Nguyễn Tinh mà đều cảm thấy tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Chỉ có quản gia Vương là liếc mắt nhìn thiên kim thật vừa mới được nhận về với vẻ hơi đăm chiêu.

Đợi sau khi cậu ba nhà mình được đưa vào phòng cấp cứu, ông ta chợt nhớ ra cả hai lần cậu chủ nhà mình bị thương thì Nguyễn Tinh đều đang khóc.

Lẽ nào cậu chủ nhà mình bị thương thật sự có liên quan đến Nguyễn Tinh sao?

Có điều, chắc là ông ta nghĩ nhiều rồi.

Làm sao có thể như vậy được chứ?



“Không phải nói hôm nay lão tam sẽ dẫn Nguyễn Tinh về nhà hay sao?

Người đâu, đã quá trưa rồi mà sao người vẫn chưa về?”

Vừa mới đợi còn chưa đến một tiếng mà mấy anh em nhà họ Nguyễn đã mất kiên nhẫn.

Vì đón Nguyễn Tinh mà người chủ gia đình Nguyễn Chấn Hưng đã tập trung cả gia đình lại với nhau.

Nguyễn Chấn Hưng và Lâm Mạn có năm người con trai và một đứa con gái.

Năm nay lão đại Nguyễn Cẩm Hồng hai mươi tám tuổi, chiều cao một mét tám bảy, dung mạo lạnh lùng, quả thật không thua gì tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Anh ta hiện đang giữ chức CEO tại Nguyễn thị.

Lão nhị Nguyễn Cẩm Thành năm nay hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám mươi tám, vẻ ngoài thô kệch, ngũ quan lập thể, là một tên đàn ông cơ bắp.

Anh ta thích chơi vận động mạo hiểm, trước mắt đang kinh doanh máy câu lạc bộ.

Lão tam cũng chính là Nguyễn Cẩm Đường, năm nay hai mươi ba tuổi, cao một mét tám mươi sáu, là tiểu sinh tuyến một đang nổi trong giới giải trí.

Anh ta là người tuấn tú nhất trong số năm đứa con trai nhà họ Nguyễn, cơ thể cân xứng, có một tầng cơ bắp mỏng, là điển hình của kiểu mặc quần áo vào thì gầy nhưng cởi ra lại có da có thịt.

Cộng thêm anh ta có một gương mặt hoạt hình nữa, thu nạp một đống người hâm mộ bạn gái và các mẹ.

Lão tứ và lão ngũ là một đôi song sinh.

Lão tứ tên Nguyễn Cẩm Thư, lão ngũ tên Nguyễn Cẩm Niên, hai người đều hai mươi tuổi.

Chiều cao của bọn họ đều là một mét tám mươi ba, còn có một gương mặt tuấn tú nhã nhặn giống y chang nhau.

Hai người đều học ở đại học A, là nam khôi giảng đường, cũng chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ sinh đại học.

Về phần đứa con gái nhỏ nhất cũng chính là Nguyễn Tinh.

Có điều, từ nhỏ Nguyễn Tinh đã bị bế nhầm, cho nên đứa con gái út lớn lên ở nhà họ Nguyễn chính là Nguyễn Khê Nguyệt.

Hôm nay để chào đón Nguyễn Tinh về nhà, người nhà họ Nguyễn ngoại trừ Nguyễn Cẩm Đường đi đón Nguyễn Tinh về thì tất cả mọi người đều đã đến, bao gồm cả thiên kim giả Nguyễn Khê Nguyệt.

“Về rồi, cậu ba đã về rồi!”

Người giúp việc chạy vào trong thông báo.

“Cuối cùng cũng về, lão tam cũng thiệt tình, đi đón một người thôi mà cũng đi hết ba ngày cho được, ngay cả một chút việc nhỏ cũng làm không xong.”

Lão nhị Nguyễn Cẩm Thành tức giận oán trách.

Đúng là phiền phức!