Đạo Y

Chương 27: Mời bác sĩ bên khoa Đông y đến

Điều đáng nói là, vừa mới không chữa được chứng nấc cụt của mẹ Phó viện trưởng Tiêu, giờ lại gặp thêm một ca nấc cụt dai dẳng do biến chứng sau chữa trị.

Thêm vào đó, bệnh nhân này lại còn không phải người bình thường.

Con trai bệnh nhân là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố, mỗi năm đều quyên góp số tiền lớn cho Bệnh viện tuyến 3, hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn và tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu học thuật.

Đây cũng là lý do khiến Phó viện trưởng Tiêu và các lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi tình hình của bệnh nhân.

Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, cũng đang cố gắng hết sức để điều trị, nhưng nếu vẫn không có kết quả, có lẽ chỉ còn cách mời chuyên gia từ bệnh viện khác hoặc tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia.

“Thử cái gì mà thử? Có chắc chắn không? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, nhưng cứ nấc cụt liên tục, ăn không được, ngủ không yên. Phải nhanh chóng giải quyết nỗi đau cho bệnh nhân chứ!” Phó viện trưởng Tiêu nghĩ đến mẹ mình, nghĩ mà xót, liền sốt sắng nói với nhóm bác sĩ.

“Hay là chúng ta mời bác sĩ Triệu Hải Bình từ bệnh viện XX đến xem thử đi?” Có người đề nghị.

Phó viện trưởng Tiêu im lặng. Không phải ông không muốn mời chuyên gia từ bệnh viện khác, mà là ông nhớ lần trước ông đã đưa mẹ mình đến chỗ bác sĩ Triệu Hải Bình nhưng vẫn không chữa khỏi.

Xem ra, dù nguyên nhân gây bệnh không hoàn toàn giống nhau, nhưng cả hai đều là chứng nấc cụt dai dẳng khó chữa...

Phó viện trưởng Tiêu không nói gì, những người khác cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.

Đột nhiên, ông lên tiếng: “Mời bác sĩ khoa Đông y đến hội chẩn.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, bất ngờ trước quyết định của ông.

Phó viện trưởng Tiêu không phải người đầu tiên đưa ra lời đề nghị này, nhưng việc ông trực tiếp đề xuất lại có chút kỳ lạ.

Nhiều người tại đây đều biết, lúc trước mẹ của Phó viện trưởng Tiêu bị nấc cụt kéo dài và cuối cùng được chữa khỏi bằng bài thuốc Đông y, nhưng vị bác sĩ đã chữa khỏi cho bà không làm việc tại bệnh viện này. Còn người khiến bệnh của bà trở nên nặng hơn thì lại ở trong khoa Đông y kia.



Hôm nay vừa bước chân vào bệnh viện Tạ Mẫn đã nhận được lời mời hội chẩn để khám cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân này còn bị nấc cụt liên tục, điều trị mãi không hết nên họ mời bà đến, thử áp dụng phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền.

Một bác sĩ nhìn thư mời hội chẩn của Tạ Mẫn, liền nói:

"Ồ, bệnh nhân là bố của tổng giám đốc Hoàng đúng không? Trước đây ông cụ được đưa vào nhập viện vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Tôi nhớ lúc mới vào, nhiều người đồn đoán là do ân oán giữa các gia đình giàu có chọc ông cụ tức đến mức bị nhồi máu. Thậm chí còn có phóng viên đến tìm hiểu cơ."

Nói đến đây, anh ta bật cười:

"Kết quả hóa ra chỉ là ông cụ bị táo bón, rặn quá sức nên phát bệnh."

"Lớn tổi rồi, khó tránh khỏi mấy chuyện như vậy." Tạ Mẫn không có hứng hóng chuyện.

"Đúng vậy."

Người già bị táo bón là chuyện thường, mà cố rặn khi táo bón đúng là có thể gây ra nhồi máu cơ tim. Nhưng biểu cảm của những người nghe thấy nguyên nhân thật sự rất buồn cười.

Có lẽ hoàn toàn trái ngược với những gì họ tưởng tượng về ân oán trong mấy gia đình giàu có.

Khi Tạ Mẫn đến khu nội trú tim mạch, Phó viện trưởng Tiêu đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

"Chào chủ nhiệm Tạ." Phó viện trưởng Tiêu bình đạm chào hỏi rồi nói: "Hiện tại bệnh nhân rất đau đớn, nấc liên tục không ngừng, ăn uống cũng khó khăn." Ông nói như chợt nhớ ra điều gì đó: "Những ca bệnh khó thế này cũng là cơ hội tốt để các bác sĩ trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm."

Nói rồi, ông hỏi Tạ Mẫn đã xem qua kết quả xét nghiệm chưa.

Y học cổ truyền cũng cần xem dữ liệu bệnh án, điều này sẽ hỗ trợ quán trình chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ Đông y. Bây giờ rất nhiều bác sĩ Đông y cũng phải dựa vào xét nghiệm, không còn chỉ dựa vào bắt mạch như trước.

"Tôi đã xem qua rồi." Tạ Mẫn đáp, nhưng trong lòng đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Phó viện trưởng Tiêu.

Không đúng, từ khi nào Phó viện trưởng Tiêu đã bắt đầu quan tâm đến chuyện dẫn dắt bác sĩ trẻ ở khoa Đông y rồi? Nhóm bác sĩ thực tập và bác sĩ chính quy hiện tại cũng đã làm việc ở đây một thời gian rồi.

Trong đầu Tạ Mẫn bỗng nảy ra một suy đoán. Bà lập tức gọi điện về văn phòng khoa:

"Tôi đang tham gia hội chẩn một ca bệnh khó ở khoa tim mạch. Bảo bác sĩ Chu Cẩm Uyên và bác sĩ Lưu Kỳ đến đây ngay."