Sau Khi Mở Livestream Xem Bói, Tôi Nổi Điên Vả Mặt Cả Nhà

Chương 11: Bao nuôi

Lý Cường còn định nói thêm gì đó nhưng cảnh sát đã không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đi vào trong nhà dự định lục soát tang vật.

Đang định tìm thì nghe thấy Sở Kiều Kiều nói: “Anh ta để dây chuyền trong ngăn kéo tủ quần áo tại căn phòng bên trái ấy.”

Nghe được vị trí này, sắc mặt của Lý Cường lập tức thay đổi.

Thấy phản ứng này của anh ta, viên cảnh sát cũng bước nhanh về phía đó, không bao lâu sau đã cầm một chiếc hộp đi ra ngoài. Viên cảnh sát mở ra, bên trong để một sợi dây chuyền vàng.

“Bằng chứng vô cùng xác đáng rồi, đi thôi.”

Nói xong, cũng không đợi anh ta phản ứng, viên cảnh sát trực tiếp còng hai tay anh ta lại.

Lý Cường vẫn đang kêu oan thì đúng lúc này, một cái tát mạnh vung thẳng vào mặt anh ta, đó là một người phụ nữ trung niên rất phốp pháp, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay to bằng vàng nặng trình trịch, giờ đang trợn mắt nhìn anh ta với vẻ tức giận.

“Oan cái con khỉ! Không biết ở nhà bà đây toàn camera sao?”

Nghe được câu này, Lý Cường lập tức không thốt được thành lời nữa, vẻ chột dạ đó khiến người biết ngay anh ta thật sự đã ăn trộm đồ.

Sau khi tắt liên kết, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng rất lâu.

Mẹ kiếp, hóa ra bao ăn bao ở là ý này à.

[Vừa rồi người anh em lầu trên nói cũng muốn có người bao nuôi, bây giờ còn muốn nữa không?]

[Không muốn không muốn nữa, không dám nghĩ ấy chứ, tôi không xứng, cơ hội này vẫn nên để lại cho mấy anh em khác vậy!]

[Tôi cũng không cần, vẻ ngoài của tôi xấu xí, không dám nghĩ đẹp như vậy.]

Đám người vừa rồi còn cầu bao nuôi đã lập tức thay đổi ý định.

Sở Kiều Kiều không khỏi lắc đầu, thay đổi cũng nhanh thật đó.

Tính toán thời gian một chút, sau đó cô nói: “Mỗi ngày ba quẻ, mọi người ơi, giờ tới quẻ cuối cùng của ngày hôm nay nhé.”

[Đậu má, cô cũng không nói chỉ bói có ba quẻ!]

[Liên kết với tôi, với tôi này! Tôi muốn xem!]

[Tôi cũng muốn!]

Vừa nghe nói là quẻ cuối cùng, người muốn liên kết lập tức nhiều người.

Sở Kiều Kiều bật chế độ liên kết ngẫu nhiên, cuối cùng người có thể liên kết với cô đều có duyên với cô cả.

Người liên kết thứ ba là một cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh to tròn khiến người nhìn vào mà yêu mến, vừa mới vào phòng phát sóng, cô ta đã chắp hai tay lại rồi vái Sở Kiều Kiều một cách thành khẩn.

“Em gái, tôi muốn bói về tài vận, hy vọng tài nguyên của tôi cuồn cuộn như nước. Yêu cầu của tôi cũng không cao, cho tôi một khoản tài vận bất ngờ khoảng một đến hai vạn tệ, đủ để tôi mua một chiếc túi xách yêu thích nhất là được!”

Nói xong, cô ta chắp hai tay lại thành hình chữ thập và nhìn Sở Kiều Kiều với vẻ chờ mong.

Nghe thế, Sở Kiều Kiều gật đầu, bàn tay múa tay vài cái trong không trung giống như đang vẽ bùa, vẽ xong, cô búng đầu ngón tay.

Người trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ cảm thấy trên người Triệu Tư Tư lóe lên một tia sáng trắng, nhưng chớp mắt cái đã vụt tắt ngay.