Giao diện của hệ thống cửa hàng trông rất đơn sơ.
Sau màn bắn pháo hoa khai trương qua loa, dòng chữ lớn nhất hiện ra đầu tiên: [Hàng hóa hôm nay].
Kéo xuống dưới là menu với tổng cộng 5 mục.
Mỗi mục đều có hình ảnh bên trái và tên sản phẩm bên phải.
Còn giá bán và chi tiết sản phẩm thì cần phải click vào từng mục để xem.
Lăng Bất Độ xoa xoa tay, thật tuyệt! Quả nhiên ông trời không phụ lòng người chăm chỉ, chỉ cần hiến tế một tên ác ôn, mùa thu hoạch của hắn đã đến rồi!
[Thần kỳ đại lực hoàn, giá 200 giá trị kinh hoàng / viên (Ghi chú: Sau khi uống sẽ tăng cường sức mạnh mười phần trăm, có thể cộng dồn, từ nay biến thành lực sĩ không còn là mơ!)]
[Túi thơm may mắn, giá 400 giá trị kinh hoàng / cái (Ghi chú: Vẫn còn đang đau đầu vì không tìm đủ con mồi béo bở sao? Đeo túi thơm may mắn, trong vòng bảy ngày có thể tăng nhất định giá trị may mắn của người sử dụng, túi thơm may mắn, bảo vệ cuộc sống và sự nghiệp của anh!)]
[Gói hiệu ứng âm thanh phim kinh dị, giá 700 giá trị kinh hoàng (Ghi chú: Ông cố ơi, anh phải biết rằng, đôi khi, chỉ có hình ảnh đơn thuần không thể khơi dậy cảm xúc của khán giả, nhạc nền phù hợp có thể khiến quá trình hù dọa của anh đạt hiệu quả gấp đôi.)]
[Sách kỹ năng trang điểm bậc thầy, giá 1000 giá trị kinh hoàng (Ghi chú: Một cuốn sách kỹ năng thần kỳ, có thể giúp anh từ người không biết gì về trang điểm trở thành bậc thầy trang điểm! Đặc biệt hơn, khi mua sách kỹ năng còn được tặng kèm một bộ trang điểm đầy đủ của thương hiệu lớn [Phiên bản dung lượng vô hạn do hệ thống sản xuất], những người yêu cái đẹp còn chờ gì nữa? )]
[Quả vảy rồng, giá 30 giá trị kinh hoàng / quả, (Ghi chú: Loại trái cây có hương vị đặc biệt, giàu các nguyên tố vi lượng, ăn lâu dài có lợi cho sức khỏe.)]
Chờ đã, mấy thứ trước thì không nói, nhưng một quả có hương vị ngon mà cũng dám bán 30 điểm? Số tiền đó ra tiệm hoa quả mua sầu riêng ăn đến no luôn rồi!
Haiz, sống đến tận bây giờ, Lăng thiếu gia lại một lần nữa cảm nhận được sự khó khăn vất vả của thời thơ ấu.
Còn nhớ năm 7 tuổi, hắn vất vả lắm mới kiếm được một khoản tiền lớn nhờ làm đồ cúng, sau đó hớn hở cầm 10 đồng đó xông vào cửa hàng, mẹ ơi, đồ tốt nhiều quá, mà nhìn cái nào cũng không mua nổi, nhìn cái nào cũng không mua nổi...
Trong năm món hàng mà hệ thống mở bán hôm nay, thứ hấp dẫn Lăng Bất Độ nhất chính là gói hiệu ứng âm thanh phim kinh dị.
Những ai thích xem phim kinh dị đều biết, xem phim kinh dị có tắt tiếng hay không hoàn toàn là hai hiệu ứng khác nhau.
Ví dụ như cảnh Kayako trong phim [Lời nguyền] bò xuống, nếu cứ thế mà bò xuống thì trông hơi buồn cười, nhưng khi tiếng động "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, cả nhân vật chính lẫn khán giả đều sợ hãi kêu gào tìm mẹ!
Chỉ cần dựa vào kỹ thuật làm đồ cúng tinh xảo của hắn, nếu thêm hiệu ứng âm thanh phù hợp, chẳng phải sẽ ngay lập tức cất cánh sao?
Tiếc là... đồ thì tốt đấy, nhưng mà nghèo quá mua không nổi.
Trong tài khoản của hắn tính cả vốn lẫn lãi, cũng chỉ có 193 giá trị kinh hoàng.
Thế này thì mua được cái gì chứ! Không lẽ mua một túi hoa quả về ăn cho đỡ thèm? Nhà nào mà chịu chơi thế.
Lăng Bất Độ ngồi trên ghế buồn rầu một hồi, đột nhiên nhớ ra, ơ, lẽ ra hắn trói buộc với hệ thống thì phải được tặng một gói quà tân thủ chứ nhỉ?
Hay lắm, vậy mà cũng không nhắc đến, khứa này chắc chắn ăn bớt rồi!
Hệ thống: [Xin lỗi, không có gói quà tân thủ, nhưng do ký chủ đã thành công mở khóa cửa hàng hệ thống ngay trong ngày đầu tiên trói buộc nên đặc biệt đưa ra chính sách giảm giá có thời hạn dành cho ký chủ xuất sắc, từ giờ trở đi đếm ngược 24:00:00, tất cả sản phẩm trong cửa hàng sẽ được giảm giá 90%! Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay lên nào?]
Trời ơi, giảm giá 90%!
Nói cách khác, trong thời gian diễn ra sự kiện, đại lực hoàn chỉ bán 20 giá trị kinh hoàng một viên, túi thơm may mắn 40, gói hiệu ứng âm thanh phim kinh dị 70, sách kỹ năng trang điểm bậc thầy 100... Còn quả vảy rồng thì càng khỏi nói, mỗi quả chỉ bán 3 giá trị kinh hoàng, làm tròn lên thì coi như cho không!
Lăng Bất Độ tính toán xong, trong nháy mắt vui đến nỗi không ngậm được miệng.
Đi đến trước mô hình, nhìn Ngô Lương đang nằm trên giường bệnh ngủ lơ mơ, ây da, ban đầu thấy hắn ta thảm như vậy, còn định cho hắn ta nghỉ ngơi một đêm, kẻo chưa được mấy ngày đã bị vắt kiệt sức.
Nhưng thời gian giảm giá chỉ có 24 tiếng thôi!
Thực sự không còn cách nào khác, vì để dọn sạch giỏ hàng, chỉ có thể làm khổ Ngô Lương thêm chút nữa rồi.
Muốn làm việc tốt trước tiên phải có dụng cụ tốt.
Trước khi tăng ca, Lăng Bất Độ mua gói hiệu ứng âm thanh phim kinh dị và sách kỹ năng trang điểm bậc thầy trước.
[Giá trị kinh hoàng -170, còn lại 23]
Theo như lời của hệ thống cửa hàng, mỗi ngày sẽ có 5 sản phẩm mới, nhưng những sản phẩm trước đó vẫn có thể mua, chỉ là mỗi lần mua đều phải cộng thêm 10% giá bán làm thuế tiêu thụ.