Em Gái Ba Tuổi Rưỡi Của Ảnh Đế

Chương 14

Sở Tiêu Dật vẫn chưa nhận được tin nhắn của cha liền dứt khoát ném điện thoại cho Hà Hâm, không muốn nghĩ ngợi thêm: “Được, anh cầm giúp tôi đi.”

Sở Tiêu Dật sắp phải lên sân khấu biểu diễn, anh không muốn mang tâm trạng sốt ruột chờ tin nhắn nên thà đợi đến khi chương trình kết thúc rồi xem còn hơn. Vì tâm lý trốn tránh này, anh đã bỏ lỡ tin nhắn của cha.

Tại nhà, Sở Tiêu Tiêu bị ép ngồi xem chương trình Xuân Vãn trên TV, chiếc iPad yêu thích nhất cũng bị tịch thu. Cô bé liền ấm ức càu nhàu: “Con không muốn xem cái này...”

Sở Gia Đống thấy cô nhóc định đứng dậy bỏ đi liền nhanh tay ấn vai con gái lại, dụ dỗ nói: “Tiêu Tiêu, hôm nay là đêm giao thừa, cả nhà chúng ta cùng xem Xuân Vãn nhé!”

Năm nay là năm đầu tiên Sở Tiêu Dật được lên sân khấu Xuân Vãn, Sở Gia Đống muốn nhân cơ hội này giới thiệu long trọng người anh trai này với con gái.

Sở Tiêu Tiêu muốn tìm mẹ cầu cứu nhưng Tiêu Bích lại lên tiếng phụ họa: “Tiêu Tiêu, hôm nay con ôm iPad xem cả ngày rồi, mẹ còn chưa nói gì đâu đấy. Bây giờ ngồi xa ra mà xem TV đi.”

Cậu nhỏ Sở Khánh Phong cũng nói chen vào, giọng pha chút địa phương: “Đúng đúng, năm nay cũng không phải năm con heo, đừng cứ xem heo mãi thế!”

Sở Khánh Phong không có trình độ học vấn cao, chỉ biết rằng Tiêu Tiêu rất thích xem “Peppa Pig”, còn nội dung cụ thể thì không rõ.

Sở Gia Đống: “Đây là chương trình có tỷ lệ người xem cao nhất tối nay đấy!”

Sở Tiêu Tiêu liền phản bác đầy thẳng thắn: “Vì hôm nay không có chương trình nào khác đúng không?”

Sở Tiêu Tiêu chu môi, vẻ mặt đầy bất mãn, miễn cưỡng ngồi trên sofa rồi lơ đãng nhìn màn hình TV. Cô bé hoàn toàn không hiểu được cảnh tượng màu mè lòe loẹt trước mắt này có gì đáng để xem.

Sân khấu của Xuân Vãn có ánh đèn rực rỡ làm người ta chóng mặt, một đám người mặc đồ đỏ ùa lên biểu diễn, trang phục khác nhau nhưng màu sắc lại rất đồng nhất, chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ. Sở Tiêu Tiêu chẳng thể nhớ nổi mặt ai, chỉ cảm thấy trước mắt mình là một đống cà chua, dâu tây, ớt chuông, cherry nhảy nhót loạn xạ...

Sở Gia Đống cố tình hỏi: “Tiêu Tiêu, các anh chị có đẹp không?”

Sở Tiêu Tiêu: “Nhìn ngon lắm.” Cô bé thích dâu tây và cherry.

Sở Gia Đống: “?” Đây là logic gì?

Sở Gia Đống kiên nhẫn dụ dỗ: “Vậy con có muốn có một người anh đẹp trai như vậy không?”