Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 28: Hôn trả

Tắc kè hoa vốn là loài rất khó nuôi, cần sự chăm sóc cẩn thận:

Mùa hè không được để quá nóng.

Mùa đông không được để quá lạnh.

Nước uống phải đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không dùng nước đọng.

Môi trường sống phải thoáng khí nhưng độ ẩm không được quá cao.

Những yêu cầu này đủ để thấy mức độ “khó chiều” của chúng.

Thế nhưng, chủ nhân của con tắc kè này lại là một chàng trai vô tư lự, không biết cách chăm sóc thú cưng.

Anh ta đã biến một con tắc kè hoa đẹp đẽ và hiếm có thành một sinh vật ủ rũ, không muốn cử động, trông cực kỳ thảm thương.

Nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng nước… Tất cả những yêu cầu trên đều bị anh ta làm sai hết.

Sau khi Đồng Uyển Uyển kiên nhẫn giảng giải hàng loạt lưu ý, chàng trai ôm lấy con tắc kè hoa yếu ớt của mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô, như thể muốn cúi lạy cảm tạ.

Tiễn xong ba vị khách đặt lịch hôm nay, Đồng Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Mặt trời đã sắp lặn, cô vừa vươn vai vừa đi về phía phòng khách.

Trên ghế sofa, chú sư tử trắng nhỏ vẫn giữ ánh mắt dõi theo cô, như thể chưa từng rời khỏi.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt vàng kim của nó rực sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như một viên pha lê.

Cảnh tượng ấy tĩnh lặng đến lạ kỳ, khiến trái tim Đồng Uyển Uyển mềm nhũn.

Cô ngồi xuống bên chú sư tử trắng, cả hai cùng cuộn mình trên chiếc sofa êm ái.

Căn biệt thự đang mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Dễ chịu đến mức cô gần như thϊếp đi.

Đột nhiên, Đồng Uyển Uyển cảm nhận được chú sư tử nhỏ đang rón rén kéo lấy áo khoác của cô, rồi từ từ bò lên cánh tay.

Khi cô mở mắt, chú sư tử đã trèo lên vai cô, dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình áp sát vào mặt cô.

“Gì vậy?” Đồng Uyển Uyển nghiêng đầu hỏi.

Ngay khoảnh khắc ấy, nụ hôn mà chú sư tử định đặt lên má cô lại vô tình lướt qua, dừng ngay khóe môi cô.

Đồng Uyển Uyển sững người.

Chú sư tử nhỏ… định hôn cô sao?

“Xán Xán, em đang làm nũng à?”

Có phải vì hôm nay cô bận rộn, không có thời gian chơi với nó, nên nó thấy tủi thân?

Cô cảm giác rằng chú sư tử nhỏ ngày càng bám cô hơn.

Lần này, chú sư tử không bỏ chạy mà nhảy trở lại lòng cô.

Sau đó, nó nghiêm túc ngẩng đầu lên, như thể thừa nhận, khẽ “ngao” một tiếng để đáp lại.

Đồng Uyển Uyển mỉm cười, hài lòng ôm chặt chú sư tử nhỏ đáng yêu vào lòng.

Phải rất lâu sau, cô mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hành động đó.

Thực ra, những gì Elvis muốn nói là: “Đây là quà đáp lễ cho nụ hôn trên trán ban sáng.”

Nụ hôn này vốn dĩ chỉ để đáp lễ, nhưng cuối cùng, anh lại vô tình chiếm được lợi thế.

Đôi tai của Elvis đỏ bừng lên.

Ban đầu anh định, nếu không thể hôn lên trán, thì sẽ hôn má.

Nhưng vì một khoảnh khắc bất ngờ, nụ hôn ấy lại chạm vào khóe môi cô.

… Thật mềm mại.

Hơn nữa, đôi môi ấy rất đẹp, mang màu sắc như hoa anh đào.

...

“Đuôi Nhỏ Cong Cong" Cũng chính là vị khách được hệ thống 1551 sắp xếp cuối cùng trong danh sách hẹn, là một thiếu niên với dáng vẻ tinh khôi như một chú thỏ tai cụp.

Kể từ khi giành được suất hẹn, cậu ta đã chờ đợi cả một tuần trời để được mời đến tiệm thú cưng.

Tuy nhiên, lần này cậu không đến để khám bệnh.

Sáng sớm, khi Đồng Uyển Uyển đang tưới cây trong khu vườn sau, thiết bị thông minh của cô đột ngột sáng lên, chiếu hình ảnh một người đứng chờ ở cửa biệt thự.

Thiếu niên mặc áo len trắng mỏng, tóc ngắn màu nâu nhạt hơi xoăn, đang bồn chồn đi qua đi lại trước cổng.