Bút Ký Hoàn Du Thế Giới Văn Hào

Chương 5.3

"Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa, Natasha..."

"Khụ khụ khụ!" Kitahara Wakaede bị sặc rượu, rồi không nhịn được khẽ ho.

Hay lắm, Natasha, nếu anh nhớ không nhầm, đây hẳn là biệt danh của Natalia, vợ của Pushkin trong thế giới thật đúng không?

Hừ, ghê gớm ghê gớm, tôi không nên trách lầm anh, sau khi gặp được người phụ nữ định mệnh đó, anh vẫn có thể sống đến thời điểm cốt truyện chính của Bungou Stray Dogs, thực sự đã vượt qua Pushkin của thế giới thật rồi.*

"Cái đó," Kitahara Wakaede ho một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, nhỏ giọng hỏi: "Natasha mà anh nói, là cô Natalia Nikolayevna Goncharova sao?"

Vẻ mặt đau buồn trên mặt Pushkin biến mất ngay lập tức, anh ta ngẩng đầu lên với vẻ cảnh giác: "Cậu quen biết cô ấy?"

"... Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Kitahara Wakaede hít một hơi thật sâu, trả lời với vẻ mặt hơi cứng đờ, đồng thời một cảm giác câm nín dâng lên trong lòng - quả nhiên, dù ngoài miệng có nói phóng khoáng đến đâu, thì trong lòng vẫn rất để tâm đến đối phương đúng không.

Cũng phải, nếu không thì anh chàng này cũng sẽ không chạy đến quán bar để tự trách mình.

"... Ừm." Pushkin nhìn anh một cái, như thể nghĩ đến điều gì đó, hừ lạnh hai tiếng một cách miễn cưỡng, trông có vẻ hơi khó chịu: "Một người như cô ấy, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, quả thực rất nổi tiếng."

Xuất hiện trước công chúng? Kitahara Wakaede hơi sững sờ, rồi nhanh chóng nghĩ đến "mỹ nhân số một Moscow" thường xuyên xuất hiện tại các buổi dạ vũ trong thế giới thật.

Nhưng đã là thế kỷ XXI rồi, "thường xuyên xuất hiện trước công chúng" này chắc chắn không phải là chỉ buổi dạ vũ. Nếu ngoại hình xuất chúng của cô ấy không bị giảm đi do bối cảnh của Bungou Stray Dogs, thì rất có thể là diễn viên... ừm, giới giải trí? Nhưng cũng không loại trừ khả năng là diễn viên opera hoặc múa ba lê nghiêng về nghệ thuật hơn.

"Ờ, thực ra tôi chỉ rất ngưỡng mộ cô Goncharova thôi. Có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay trong giới này, nghĩ thôi cũng thấy khó khăn rồi. Tôi chỉ không ngờ lại tình cờ... ờ, gặp được người có quan hệ với cô ấy ở Moscow?"

Mặc dù bản thân anh hoàn toàn không biết thân phận của Natalia ở thế giới này là gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc người xuyên không có thể bịa chuyện mà không chớp mắt, và còn l*иg ghép ý đồ riêng vào trong đó:

"Nhưng mà tôi nghe nói, hình như cô ấy rất thích thơ ca phải không? Anh chưa từng nghĩ đến việc viết thơ sao, tôi thấy là một nhà thơ, dù là về địa vị xã hội hay sở thích đều rất xứng đôi với cô ấy đấy."

Cược, lần này cứ liều cược vậy.

Cược rằng theo quy luật đảo ngược bất biến của Bungou Stray Dogs và sở thích kỳ quặc của một tác giả nào đó, Natalia không hề hứng thú với thơ ca trong thế giới thật, nhưng thiết lập nhân vật của cô ấy ở đây lại là thích thơ ca.

Nhưng nhìn Pushkin dường như không có ý kiến gì, hình như đã cược thắng rồi?

Kitahara Wakaede hơi chột dạ nhìn Pushkin dường như đang chìm đắm trong một suy nghĩ triết học nào đó, cúi đầu, tiếp tục uống ly Cointreau mà dường như cả đời này cũng không uống hết được.

"Nhưng tôi thấy mình không có năng khiếu sáng tác thơ ca." Như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó trong thời gian suy nghĩ, người Nga trông có vẻ suy sụp lại càng suy sụp hơn: "Tôi nghĩ mãi mà không ra được một câu thơ nào cả... chết tiệt."

"..."

Câu chuyện kinh dị nhất thế kỷ này phiên bản giới hạn dành cho người xuyên không: Pushkin, không có năng khiếu sáng tác thơ ca.jpg

Được rồi, nói đùa thôi, về việc này, anh ít nhiều cũng biết một chút nguyên nhân:

Mặc dù đúng là trên thế giới này có tồn tại những sinh vật phi khoa học như thiên tài, nhưng phải nói rằng, dù một người có năng khiếu đến đâu, thì trong trường hợp không có cảm hứng và kiến thức cơ bản, việc viết ra một bài thơ tử tế cũng rất khó khăn.

Chưa kể đến việc hầu hết các thiên tài, về cơ bản đều có yêu cầu nghiêm ngặt vượt xa người thường trong lĩnh vực tương ứng - "câu thơ" trong miệng Pushkin, rất có thể không phải là "câu thơ" mà người bình thường hiểu...

Nói chung, muốn chứng minh năng khiếu thơ ca của đối phương quả thực khá rắc rối. Nhưng là một người có "hack" thì sao...

"Không, tôi nghĩ đây có thể chỉ là thiếu một chút cảm hứng." Kitahara Wakaede nhìn khối ánh sáng đan xen màu vàng kim và màu xanh lá cây đậm, cũng như chữ viết trên đó, rồi mỉm cười: "Ví dụ như? Trận dịch hạch đầu thế kỷ XIX*, thế nào?"

Đây là tác giả.

Cô ấy biết các bạn không thích Pushkin béo trong Bungou Stray Dogs, nên đã đặc biệt tạo ra một thiết lập riêng cho Pushkin phiên bản giới hạn 11 năm trước cốt truyện chính, với cả nhan sắc và nhân phẩm đều được nâng cấp, và để nam chính xúi giục anh ta viết thơ.

Nhanh lên,

Cảm ơn tác giả. (mặt chó)

*Trong thế giới thật Pushkin đã chết trong cuộc đấu súng với nhân tình của vợ.

Pushkin trong bungou stray dog: