Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 32

Bộ xương khô cứng đờ trong chốc lát, sau đó "rầm rầm rầm", tan rã thành một đống xương vụn.

[Tiêu diệt "Lính vong linh" x1, nhận 1 điểm tích lũy.]

Trong giấc ngủ say, hệ thống của Hạ Sơ thông báo một câu.

"Làm gì mà ồn vậy chứ..." Hạ Sơ lầm bầm, vô thức ôm đám con nhỏ vào lòng, tiếp tục ngủ ngon lành.

Nhóc tư

Nhóc tư tiêu diệt thêm vài bộ xương thì bắt đầu cảm thấy mệt.

Thân thể nó vẫn còn quá nhỏ, mỗi lần ra tay đều phải trèo lên cây mai phục, sau đó nhảy xuống để tấn công vào sau gáy địch. Bởi vậy mỗi lần hành động tiêu tốn không ít thể lực.

Nhóc tư

Nhóc tư cau mày, thở phì phò , ánh mắt ưu sầu nhìn về phía biển vong linh vẫn đang ào ạt kéo đến.

Đúng lúc này, hệ thống phát đi thông báo cho toàn bộ người chơi:

[Nhiệm vụ 2: "Tìm kiếm nơi trú ẩn" đang tính toán...]

[155 tuyển thủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận 100 điểm tích lũy. 3 tuyển thủ chưa hoàn thành, 25 tuyển thủ không đạt tiêu chuẩn, tổng cộng 28 tuyển thủ bị kích hoạt chế độ trừng phạt…]

[Chế độ trừng phạt kích hoạt!]

Trong nháy mắt, 28 cột sáng trắng xuất hiện ngay giữa đội quân vong linh.

Nhóc tư liếc mắt qua, đồng tử co rút lại.

Trong 28 người đó… có cả ba ba!

Hạ Sơ vẫn ngủ ngon lành, cơ thể gầy gò trông vô cùng mong manh giữa biển vong linh.

Những tuyển thủ bị trừng phạt dường như tỏa ra một hương thơm hấp dẫn nào đó, khiến một số bộ xương lập tức chuyển hướng, bỏ qua những người chơi khác mà lao thẳng đến”kẻ bị trừng phạt".

Nhóc tư hoảng hốt thấy vài bộ xương khô đang”khí thế hừng hực" lao về phía Hạ Sơ.

"Ba ba!"

Nó gấp gáp hét lên, chân ngắn nhỏ cố sức chạy thật nhanh.

Nhưng hiền nhiên tốc độ của nó rõ ràng không đủ.

"Rầm!"

Ngay lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ trên tán cây lao xuống.

Bóng dáng đó linh hoạt như một con báo đen, di chuyển nhanh nhẹn mà đầy uy lực, nhảy vào giữa vòng vây vong linh, lưỡi dao lóe sáng, bộ xương khô lập tức vỡ tan đầy đất. Mà Hạ Sơ— đã được người kia ôm trọn vào lòng.

Nhóc tư vô thức dừng bước.

Yến Thời Khuynh quét ánh mắt đen sẫm nhìn nó, ánh mắt dừng lại một chút trên con dao nhỏ trong tay nó.

"Dao dùng không tệ." Hắn nói.

Nhóc tư nhìn thanh kiếm lớn sau lưng hắn, rồi lại nhìn con dao găm bé xíu trong tay mình, trầm mặc mà mấp máy môi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé tư: Ta chán ghét người đàn ông này.



Yến Thời Khuynh đặt Hạ Sơ lên lưng mình, sau đó dùng dây thừng cố định lại.

Lúc này, nhóc tư mới để nhìn thấy, trong hai túi áo của Yến Thời Khuynh để thứ gì mà căng phồng. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó chính là ba người anh của nhóc.

Ba con rối ngủ khá giống Hạ Sơ, chỉ khác là tư thế ngủ của Hạ Sơ có phần ngoan ngoãn hơn, còn ba anh trai thì lại vô cùng phóng khoáng.