Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 10

Tay phải chặn thiết bị ghi âm phát sóng trực tiếp, Hạ Sơ đè thấp giọng nói, lạnh mặt: “Con vào bằng cách nào? Còn có, tại sao con lại biến thành con rối?”

Bé con nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu: “Con cũng không biết nha ——”

Hạ Sơ lại hỏi: “Chỉ có mình con sao, em trai của con đâu?”

Bé con chột dạ mà niết ngón tay: “Không, không biết……”

Trong lòng Hạ Sơ tức khắc một mảnh bi thảm.

“Ba ba đang quay chương trình, cho nên con phải giữ kín thân phận.” Hạ Sơ thấp giọng đe dọa nói, “Nếu thân phận yêu quái bị tiết lộ ra ngoài, con sẽ bị người ta bắt lại, làm thành đầu thỏ cay”

Bé lớn khϊếp sợ mà trợn tròn mắt, che miệng điên cuồng gật đầu.

Phòng phát sóng trực tiếp: Oa oa oa tuy rằng chẳng nghe thấy cái gì, nhưng bé con thật đáng iu!!

Bé cả chỉ biết ba em trai cũng tiến vào trò chơi, lại không biết bọn họ đang ở chỗ nào. Nhưng trước khi đi tìm đám nhỏ đó, Hạ Sơ cần phải tìm được nơi trú ẩn của chính mình.

Cậu click mở bản đồ điện tử ra——

Trên bản đồ, chỉ có vùng xung quanh “khu vực sống” là nơi an toàn, buổi tối sẽ không có ma quỷ cùng quái vật quấy rầy.

“Khu vực màu xanh này đều có thể đi lại, nhưng nơi trú ẩn tốt nhất nên tìm nơi gần nguồn nước. Nguồn nước của nơi an toàn cũng chỉ có một hồ này.” Đầu ngón tay Hạ Sơ khoanh một vòng tròn, cuối cùng xác định một hồ nước nho nhỏ bên cạnh lâu đài.

Cậu dẫn theo bé con đi về phương hướng kia.

Vốn dĩ ao hồ cách cậu không xa, nhưng Hạ Sơ đã đi hồi lâu trong rừng cây, mà mãi chưa tìm được nguồn nước.

Hạ Sơ: Chỗ này không hợp lý!

Cậu một con thỏ tinh, không thể nào lạc đường được?

Khu bình luận cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì ——

【 Bọn họ đang làm gì vậy? 】

【 Hạ Hạ…… Lạc đường sao? Không phải mới vừa đi qua chỗ này sao? 】

【 cứu mạng a, một Omega mù đường…… Hạ Hạ thật sự có thể sống sót nơi hoang dã này sao ( không dám xem tiếp ) 】

Lại đi qua một mảnh cây um tùm, hai mắt bé lớn xoay vòng vòng, choáng váng nói: “Ba ba, có phải ba ba lại đi nhầm hay không?”

Hạ Sơ không phục: “Sao có thể?”

Cậu chính là con thỏ đào hang giỏi nhất trong tộc, xác định phương hướng nhạy bén!

“Nếu ba ba lạc đường, khả năng duy nhất chính là khu rừng cây có cổ quái.”

Hạ Sơ lời thề son sắt.

【……】

【 Tôi thích sự tự tin đến mù quáng ngày của Hạ Hạ.】

Bé lớn thở dài, giọng nuông chiều: “Đúng vậy.”

Rõ ràng là không tin.

Hạ Sơ ngoan cường nói: “Ba ba thật sự không có lạc đường.”

Tuy nói như thế, nhưng lúc chọn lại phương hướng lần nữa, cậu đã nhặt một cây gậy gỗ nhỏ trên mặt đất lên, dùng sức ghì lên thân cây và vẽ một hình con thỏ đơn giản.