Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 28

Hệ thống đã tính trước điều này rồi, cũng đã đưa ra một phương án giải quyết khác.

“Ngài có thể bán tôi.” Hệ thống nói: “Vì từ khi trói định với ngài, tôi chưa tạo được công trạng gì đáng kể cả, nên giá trị hiện tại của tôi là ba ngàn điểm tín dụng, vừa đủ để sử dụng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ bị thu hồi về. Lúc đó, ngài đã tích lũy đủ tín dụng điểm để mua lại tôi rồi!”

Sở Tổ: “...”

Sở Tổ thầm nghĩ, sống cũng lâu rồi mà lần đầu tiên thấy hệ thống lại dạy người chơi tạo BUG đấy.

Nhìn thấy Sở Tổ không có phản ứng gì, hệ thống có phần lo lắng.

“Theo nhật ký của tôi ghi lại, tôi đã từng bị bán rất nhiều lần. Số lần không được chuộc lại cũng không ít. Nhưng kết quả tệ nhất chỉ là bị bỏ trong kho lưu trữ hàng trăm năm, chờ cửa hàng đổi mới, khởi động lại rồi sẽ được đưa vào sử dụng lần nữa thôi.”

“Nhưng ngài mà chết thì là chết thật đấy!”

Dưới sự áp tải của đám thuộc hạ, Sở Tổ bước vào nhà chính của gia tộc Esposito.

Khác hẳn với phong cách của hầu hết những người ở khu thượng tầng, nơi này mang đậm chất kiến trúc châu Âu cổ điển.

Các vật liệu hiện đại được chế tác khéo léo để ngụy trang thành đá cẩm thạch, bố cục đối xứng, hàng cột, cổng vòm, mái tam giác và cả các họa tiết hoa văn đều rất giống.

Nổi bật nhất là gia huy của nhà Esposito - con rắn hai đầu cuộn tròn, ở giữa là hoa văn cơ khí hình đa giác.

Trong mắt Sở Tổ, bằng một cách nào đó, phong cách này đã được hiện đại hóa rồi, nhưng nếu so với độ phát triển của thế giới này thì nó vẫn chỉ được xem là một loại “phục cổ” thôi.

“Mày đúng là một hệ thống nói nhiều, đã vậy lâu lâu còn nói mấy câu rất không có EQ nữa chứ.” Anh đột nhiên nói trong đầu.

Hệ thống khô khan đáp: “... Tôi làm phiền ngài sao?”

“Mấy trăm năm mà không được nói chuyện sẽ nghẹn chết mất thôi.” Sở Tổ cười: “Thật ra tao rất thích nói chuyện phiếm với mày, nếu lúc trước là một hệ thống ít nói tới tìm tao, có lẽ tao phải mất rất lâu mới thích nghi được ấy chứ.”

Trong đầu anh xuất hiện ba chữ do hệ thống lắp bắp gõ ra: QAQ

“Tao muốn giao quyền quyết định lại cho mày.” Sở Tổ nhỏ giọng nói: “Nếu mày cảm thấy làm như vậy đáng giá, hơn nữa tin tưởng tao có thể mua lại mày, thì cứ làm đi. Nếu như mày không muốn, thì đừng làm.”

Tiếng điện xẹt nhẹ vang lên, hệ thống định nói gì đó, nhưng Sở Tổ lại bổ sung: “Tao cam đoan với mày, dù không có đạo cụ, tao cũng sẽ cố gắng sống sót cho đến thời điểm xứng đáng để chết đi nhất.”

Sở Tổ bước lên cầu thang để đi đến tầng hai rồi dừng lại trước cửa văn phòng của Luciano. Khi anh mở cửa, một loạt thông báo dồn dập từ hệ thống vang lên trong tâm trí anh.

"Ngài đã bán thành công quyền sử dụng hệ thống của mình."

"Ngài đã mua thành công [Thần thú Vật lý học].”

“Hướng dẫn sử dụng [Thần thú Vật lý học]: Ngài có thể sử dụng vật phẩm này bất cứ lúc nào để tiến vào trạng thái chết giả, có tác dụng kéo dài trong ba giờ đồng hồ. Xin chú ý, cố gắng không bị thương trí mạng trong thời gian vật phẩm còn hiệu lực.”

"Tôi làm." Hệ thống thấp giọng nói: "Ngài từng nói chúng ta là một đội, ưu thế đang ở phía ngài và tôi, nếu không có ưu thế thì tôi sẽ vì ngài mà tạo nên ưu thế."

Nắm lấy tay nắm cửa, sau khi đã hoàn thành kiểm tra dấu vân tay và mống mắt, Sở Tổ nói: "Được"

*