[Một tấm vé thôi mà vui đến vậy sao?]
[Chết tiệt, thật không hiểu nổi Giang Thời Trân có gì hay ho.]
[Mỗi ngày tôi vừa lo Giang Thời Trân không để ý tới cậu, vừa lo anh ta để ý rồi lại tống cậu vào tù, còn căng thẳng hơn cả tự mình yêu đương nữa.]
[Thôi vậy, miễn là cậu ấy vui là được.]
[Thương thay cho mấy ông bố già như chúng tôi đây.]
Sau khi đặt Diệp Nhiên vào vị trí “con trai”, độ bao dung của fan đối với cậu đã tăng lên đáng kể, lại có thêm vài người tiếp tục donate.
Livestream vẫn tiếp tục, người cho cậu mượn tiền chính là người bạn vừa song đấu cùng, AD với ID "Tiểu Hỏa Long123." Cậu này chưa từng lộ mặt trên livestream, giọng nói nghe như một đứa nhóc tính tình điềm đạm, kỹ năng cũng không tệ.
Mấy mùa trước, Tiểu Hỏa Long toàn leo lên Đại Sư nhờ đánh đơn. Không hiểu sao lại kết thân với Diệp Nhiên, rồi thứ hạng cứ tụt dần, giờ rơi xuống Kim Cương vẫn không chán, bị khán giả gọi là “Thằng Khờ Số 1.”
Tiểu Hỏa Long123: [Khi nào trả tôi?]
Diệp Nhiên: [Tháng sau.]
Tiểu Hỏa Long123: [? Đây là tiền ăn cả tuần của tôi đấy??]
Diệp Nhiên: [Thế thì qua nhà tôi ăn mì gói đi.]
Tiểu Hỏa Long123: [Được thôi.]
Tiểu Hỏa Long123: [Tôi thức trắng cả đêm rồi, mai còn phải đi học thêm, chịu không nổi nữa, tôi out trước đây.]
Bình luận:
[??]
[Trời ơi, thức trắng cả đêm để cậu kéo rớt hạng, còn cho cậu mượn tiền ăn?! Cậu cứu mạng cậu ta hay sao?]
[Không… Cậu làm thế nào mà thuyết phục được cậu ta hay vậy?]
[Tiểu Hỏa Long bị kẹp đầu chắc rồi.]
Diệp Nhiên ngáp dài, đôi mắt lờ đờ có quầng thâm nhạt, gãi gãi mái tóc rối bù, đôi mắt tròn xoe hơi hé mở, cố làm mình trông thật ngay thẳng: "Tiểu Hỏa Long là người tốt, mọi người đừng chửi cậu ấy."
Bình luận:
[???]
[Chúng tôi chửi cậu ta à?]
[Chúng tôi chửi cậu đó!!]
Diệp Nhiên giả vờ ngây thơ gãi đầu, cầm cốc uống một hơi dài. Hình xăm ngôi sao ở cổ cậu nhấp nhô theo chuyển động yết hầu, giống như một con mèo quyến rũ mà không tự biết, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Một lúc sau, cậu chống cằm, buồn chán lướt trang chủ, nhanh chóng xác định mục tiêu mới: "Anh bạn, đấu không?"
Tiếng "ting" vang lên, “Thằng Khờ Số 2” xuất hiện.
ID "Thần Kháng Tháp" là người chơi đôi với Diệp Nhiên nhiều nhất ngoài Tiểu Hỏa Long. Ban đầu anh ta chơi vị trí Đường Trên, nhưng để phối hợp với Diệp Nhiên nên đã chuyển sang Đi Rừng, chuyên sống chết bảo kê đường giữa.
Không thể phủ nhận rằng Diệp Nhiên thực sự có một loại sức hút kỳ lạ, dù cậu rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến đâu thì vẫn có một đám người tranh nhau nâng đỡ cậu.