Thần Kháng Tháp: [Muốn chơi tướng Đi Rừng nào?]
Thần Kháng Tháp: [Sejuani? Vi? À đúng rồi, tôi mới tập xong Amumu, cậu thử xem nhé.]
*Sejuani nè
Anh ta chẳng những không tức mà còn cố tập chơi Amumu – một vị tướng toàn là khống chế và chống chịu.
[Tôi khóc mất, Thần Trụ đừng yêu quá nhiều như vậyy.]
[Tập Amumu là thật sự là quá tàn nhẫn.]
[EQ cao hơn Tiểu Hỏa Long cả trăm lần.]
Thần Kháng Tháp và Tiểu Hỏa Long khác nhau. Tiểu Hỏa Long đơn thuần là thiếu não, bị Diệp Nhiên kéo xuống vũng lầy mà không biết. Còn Thần Kháng Tháp lại là kiểu người biết rõ phía trước là lửa nhưng vẫn tỉnh táo nhảy vào.
Năm đó, anh xếp trận gặp được Diệp Nhiên, để lấy được slot bạn bè, anh đã dùng Darius gánh đội, tại hang Rồng thực hiện pha 1v5 ngoạn mục, chặt đầu năm người bằng chiêu cuối, kéo Diệp Nhiên qua trận thăng cấp. Sau này, vì Diệp Nhiên, anh chuyển hẳn sang chơi Đi Rừng hỗ trợ, đổi lấy một vị trí trong lòng cậu.
*Darius nè:
Bình luận —
[Đưa Tháp Ca của tôi lêи đỉиɦ!]
[Đưa lên đi! Dù có là Giang Thời Trân thì cũng không làm gì được đâu!]
Đối mặt với một đối tượng hâm mộ cuồng nhiệt và nịnh nọt như vậy, Diệp Nhiên chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Ngón tay cậu nhẹ nhàng click chuột, một tay chống cằm, đôi mắt hạnh hạnh xinh đẹp rũ xuống, tràn đầy vẻ chán chường: “Cái game này chán thật đấy, chơi Aurelion Sol đi. Chỉ có phiên bản sửa đổi này mới có chút thú vị thôi.”
Khi cậu khóa chọn Aurelion Sol, cả màn hình liền hiện lên: ???
[Ván trước thua 1-7 cũng dám nói chán?]
[Không phải chứ, chán thì ít nhất cũng phải đồ sát cả bản đồ đi chứ? Cậu bị người ta đồ sát mà cũng gọi là chán sao?]
[Aaaaa ai đang nuông chiều con c’hó này vậy trời!]
[Là tôi, đừng chửi nữa.]
Thần Kháng Tháp không mở mic nhưng vẫn nghe được giọng của Diệp Nhiên, thậm chí còn đang xem buổi livestream của cậu. Hắn nhắc nhở: “Tóc cậu hơi rối rồi.”
Diệp Nhiên ghé sát màn hình, ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó “Ồ” một tiếng: “Gội xong quên sấy, không sao, dù gì cũng không ra ngoài gặp ai.”
Bình luận trực tiếp:
[???]
[Vậy bọn tôi là gì?!]
Fan vừa định gõ phím “khịa” thì đã thấy Diệp Nhiên vẫn ngơ ngác như không biết gì, tay xoa xoa tóc.