Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 9: Quá Khứ Của Tóp Teo

‘’Này này nhà ngươi làm sao thế, sao lại thất thần ra vậy?’’.

Nô tỳ kia liền bấu chặt tay cô, khuôn mặt đỏ ửng hưng phấn nói:

‘’Người có tin không!!? Trên đời này còn có người còn đẹp gấp năm lần Đào Y!!’’.

‘’Hả!?’’.

‘’À không phải gấp nghìn lần, tỷ lần mới đúng, mỹ nhan…mỹ nhan đó trời ơi thêm mấy năm nữa thôi là có thể nảy nở thành khuynh thế khuynh thành rồi hí hí hí’’. Nụ cười của thiếu nữ càng ngày càng biếи ŧɦái.

Nô tỳ bên cạnh: ‘’....’’.

_______

Nếu một bức chân có 5 người thì cả 5 người đều quay đầu nhìn hắn.

À không, tam thiếu gia liếc mắt sang bên cạnh, rồi tựa như bị bỏng mà quay mặt đi.

Bọn họ nhìn Tóp Teo.

Nhìn tóc mái hắn cắt đẹp quá mà thôi.

Thiếu niên cụp mắt để lộ sự bất an, hai mày cau lại nhấp nhô theo cơn sóng.

Nhóc nhút nhát nói: ‘’ Thiếu gia ơi, làm sao bây giờ tiểu sinh xấu quá họ nhìn nhiều như vậy sẽ ngất xỉu thì sao, lão gia sẽ trách tội ngài mất’’.

Tam thiếu bịt mồm, suýt nữa thì phụt ra tiếng.

‘’Người là đồ não teo…khụ, ngươi xấu lắm tại ngươi cứ một hai muốn tham gia bữa tiệc. Bổn thiếu gia mới phải bầy cách cho ngươi, nghe ta từ đầu đi chơi hoa đăng có phải vui không!’’.

Thiếu niên kia bĩu môi, khuôn mặt tựa như oan ức lắm nhìn hắn.

‘’Tiểu sinh chỉ muốn nhìn trộm tiết mục của ca nương thôi, không phải muốn tham gia bữa tiệc…’’.

Đôi mắt kia…Tam thiếu rơi vào trầm ngâm.

Cũng không biết có nghe được, câu được, câu chăng. Hắn liền lấy tay che đi đôi mắt của cậu, khàn giọng nói: ‘’Được… được rồi là lỗi của ta, xin, xin lỗi ngươi…đừng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó’’.

*Bộp* ‘’Tam thiếu’’. Bỗng có người cắt ngang, cánh tay quàng lên vai thiếu gia. Là một công tử nhà họ Phích, huynh đệ nối khố từ nhỏ của Tam thiếu.

Tam thiếu bị giật mình, lùi về sau. Đôi tay đang che mắt thiếu niên cũng buông lỏng.

Công tử nối khố nói: ‘’Tam huynh người đi đâu sáng giờ mà ta tìm không thấy’’.

‘’A, còn người này là…’’.

Chưa để hắn nói dứt câu, Tam thiếu đã bịt chặt miệng hắn, kéo hắn về một góc.

______

Tam thiếu: ‘’Thật ra chuyện là như thế’’.

Phích công tử liếc mắt về thiếu niên bên kia, liền không nhịn được mà cảm thán: ‘’Hản nào Tam Huynh cứ giữ khư khư một nha dịch đầu tóc mặt tối như vậy… Chậc chậc nói thế nào nhỉ~’’.

‘’Nhan sắc này so với nữ tử còn hơn, so với nam tử thì Y Đào chỉ đáng xách dép cho cậu ta a~’’.

Tam thiếu giật giật khoé miệng: ‘’Ai cần hỏi đệ việc đó’’.

‘’Rồi rồi, huynh nên đi kiếm một cái mặt nạ trước đã, chỉ mới vài phút thôi đệ đã nghe phong phanh huynh đi cùng với mỹ nhân nào. Cứ để thế này tẹo nữa cả khu ngoại hoa viên người đến ngắm hoa là phụ, ngắm người là chính bây giờ’’.