Sau Khi Tiểu Thư Vạn Người Ghét Sống Lại

Chương 16

Đường Ninh nhìn ba mình, cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Ba, tiền nhà mình cho em ấy sau khi đi đã được em ấy chuyển cho công ty hủy hợp đồng sau đó hủy tài khoản rồi, mấy tháng qua con không chuyển được cho em ấy đồng nào cả!"

Đường Thạc nghe anh nói mà ngạc nhiên đến ngây người còn Lưu Mỹ thì ngạc nhiên thành tiếng nói: "Cái gì? Thế con bé sống mấy tháng qua thế nào?! Đường Ninh con phải nhanh chóng tìm Tư Nhan cho mẹ, tìm con bé cho mẹ!"

Bà như điên lên vừa khóc vừa nắm áo Đường Ninh, gào thét kêu hắn tìm Tư Nhan cho bà.

Đường Ninh vừa dỗ bà vừa hỏi: "Con sắp tìm được rồi, mẹ bình tĩnh một chút. Mẹ nói cho con biết vì sao tám năm qua Tư Nhan không tổ chức sinh nhật cho con biết đi, mẹ biết gì mà đúng không?"

Như một ma lực, Lưu Mỹ khi nghe đến sinh nhật lại bình tĩnh xuống, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng: "Con bé sao không tổ chức sinh nhật được chứ, con bé muốn lắm nhưng mà năm nào mẹ cũng quên."

Năm đầu tiên khi được đón về nhà họ Đường, khi nghe Lưu Mỹ nói về tổ chức sinh nhật của Đường Tiểu thì Tư Nhan đã vui vẻ hỏi bà có thể tổ chức sinh nhật cùng được không vì cô cũng sinh vào ngày đó.

Đường Tiểu sau khi nghe xong không nói gì chỉ nước mắt lưng tròng bỏ đi, Lưu Mỹ đành bảo Tư Nhan nhường nhịn Đường Tiểu, con bé được bà nuôi lớn bây giờ trong lòng vẫn khó chịu nên bà không muốn Đường Tiểu không vui.

Tư Nhan nhìn bà một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Năm thứ hai khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan hỏi rằng có thể tổ chức sinh nhật cùng Đường Tiểu được không thì Đường Tiểu lại muốn tổ chức cho người trong giới giải trí nên không thể tổ chức chung mà muốn để Tư Nhan tổ chức sau.

Tư Nhan cũng đồng ý, cô nói với bà là chỉ muốn một chiếc bánh kem đơn giản. Nhưng sau sinh nhật, cả tuần đó Đường Tiểu đột ngột đổ bệnh, cả nhà lo đến mức chân không chạm đất quên luôn việc tổ chức sinh nhật bù.

Tư Nhan không nói gì.

Năm thứ ba sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan hỏi có thể tổ chức sinh nhật cho cô trước Đường Tiểu một tuần được không. Lưu Mỹ và Đường Tiểu đồng ý nhưng sau đó Đường Tiểu muốn tổ chức sinh nhật riêng với gia đình ở nước ngoài, họ vội đi trước hai tuần để thuận tiện du lịch luôn nhưng lại quên thông báo cho Tư Nhan để cô ở nhà họ Đường một mình, sau đó cô cũng không nhắc lại về việc sinh nhật.

Năm thứ tư sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan nhập viện một mình, họ tiếp tục tổ chức sinh nhật cho Đường Tiểu.

Năm thứ năm sau khi được đón về nhà họ Đường, năm thứ sáu khi được đón về nhà họ Đường, năm thứ bảy sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan... Tư Nhan không còn nhắc đến sinh nhật nữa.

Năm thứ tám sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan cũng chẳng nói về việc sinh nhật, quan hệ của cô với cả nhà cũng trở nên tệ hơn.

Tám năm trời, đứa con ruột vẫn không được người thân ruột thịt của mình tổ chức cho một cái sinh nhật nào.

Sau khi Lưu Mỹ cuối cùng cũng ngừng khóc và ngủ thϊếp đi. Đường Thạc và Đường Ninh lên sân thượng hút thuốc, ba con hai người đứng cùng nhau nhưng không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng hút hết một điếu thuốc.

Sau khi hút xong, Đường Thạc mở miệng đầu tiên: "Ba bỗng dưng tự hỏi rằng năm đó có đáng khi Tư Nhan theo chúng ta không?"

Khi được đón về nhà họ Đường vì không muốn Đường Tiểu suy nghĩ nhiều họ đã bàn luận với nhau rằng sẽ không sử dụng truyền thông cũng không tổ chức tiệc chào đón, đến bây giờ có người vẫn tưởng rằng Đường Tiểu mới là con gái ruột của nhà họ Đường.

Vốn không được công khai lại không được tổ chức sinh nhật trong nhiều năm ở lại, Đường Thạc bây giờ cũng không dám nói câu Tư Nhan không hiểu chuyện.

Ông cũng đang tự hỏi rằng một người chịu đựng giỏi như Tư Nhan vì sao lại liên tục hãm hại Đường Tiểu. Ngay cả oán trách họ, cô cũng không oán nửa lời cơ mà.

Đường Ninh hút thêm một điếu thuốc: "Con cũng đáng tự hỏi Tư Nhan rốt cuộc có phải là kiểu người như chúng ta thấy không?"

Nếu như năm đó Tư Nhan không đi theo bọn họ thì bây giờ liệu cô có hạnh phúc hơn không?

Đi theo nhà họ Đường tám năm, lấy cái lạnh nhạt của người thân để đổi lấy được sống trong chăn ấm đệm êm rồi lại quay lại cuộc sống khốn khổ trước kia, như vậy chẳng khác nào tỉnh lại trước giấc ngủ mơ đầy màu hồng để đối mặt với sự tàn khốc của hiện thực.

Tư Nhan có làm gì sai để nhận lại kết quả tồi tệ thế này không?

....

Thật ra Tư Nhan ở nhà họ Đường hơn tám năm gần tính là chín năm rồi nhưng vì cô được đón về một ngày sau sinh nhật năm mười tám tuổi nên sau bữa tiệc hôm nay nếu Tư Nhan còn ở nhà họ Đường thì là tròn chín năm. Chín năm trời ở đó, cô không có một cái sinh nhật nào.