Sau Khi Tôi Vô Tình Khiến Boss Đội Nồi

Chương 12: Kinh dị

Tần Đông, người đã làm đạo diễn cho "Chuyện ma đêm nay" nhiều năm, cảm giác có gì đó không ổn, lập tức muốn gọi mọi người quay lại.

"Đạo diễn, không hay rồi. Cầu thang lên tầng hai bị cửa sắt khóa lại, không mở được." Nhân viên hoảng hốt báo.

Khách sạn này bị bỏ hoang, thang máy đã không sử dụng được từ lâu, chỉ có thể đi thang bộ.

Giờ thang bộ bị chặn, họ hoàn toàn mất liên lạc với nhóm người trên tầng.

Sắc mặt Tần Đông thay đổi ngay lập tức.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang nghi ngờ đây là chiêu trò thu hút của tổ sản xuất, trong khi đó tổ sản xuất lại lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Họ chỉ có thể vừa tìm cách mở cánh cửa sắt ngăn lên tầng hai, vừa trơ mắt nhìn Sở Minh Ý và mọi người tiếp tục khám phá trên tầng.

Lúc này, Tần Đông lại có chút cảm giác kỳ lạ, lại còn thầm thở phào nhẹ nhõm vì có thêm một góc quay khác lạ giúp họ quan sát được tình hình thực tế trên lầu. Nếu không có nó, đến giờ họ vẫn chẳng nhận ra vấn đề.

Chỉ là, góc quay này rốt cuộc là do ai cầm?

"Tổ đi cùng Sở Minh Ý gồm những ai?" Tần Đông hỏi.

Trợ lý đạo diễn run rẩy trả lời: "Là nhân viên quay phim và hai diễn viên quần chúng. Đạo diễn, cánh cửa sắt dẫn lên tầng hai thật sự rất kỳ lạ, làm thế nào cũng không mở được. Hay là... chúng ta mời cao nhân đến xem thử?"



"Lúc nãy còn rất lạnh, giờ sao lại thấy nóng thế này?"

Sở Minh Ý và những người đi cùng hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Hành lang tối om hai bên, những căn phòng như miệng của quái thú đen ngòm, trông vô cùng kỳ quái, chẳng ai dám bước vào.

Qua đoạn hội thoại được phát trực tiếp, khán giả đều đờ hết ra.

[Trời ạ, họ thấy nóng, có phải do ánh lửa kia không?]

[Tôi còn nghĩ là chiêu trò, chẳng lẽ thật sự có vấn đề?]

[Còn ai nhớ khách sạn này từng xảy ra chuyện gì không?]

[Ôi! Quá kinh dị rồi!]

[Chuyện quái gì đang xảy ra thế?]

[Sở Minh Ý làm việc xấu quá nhiều nên gặp báo ứng rồi đó!]

[Nói thế thì Đường Khiển cũng đang gặp vấn đề nên anh ta cũng làm việc xấu rồi bị bị trời phạt nhỉ?]

Người hâm mộ Đường Khiển nhanh chóng chuyển sang phòng phát sóng của anh ta, quả nhiên thấy anh ta mồ hôi nhễ nhại, thậm chí còn nóng hơn cả Sở Minh Ý. Cơ thể anh ta như sắp kiệt sức vì nóng bức. Đáng sợ hơn, phòng phát sóng này không có góc quay thêm nên chẳng thể thấy được những điều khác thường.

Người hâm mộ điên cuồng nhắn trên thanh bình luận, nhưng Đường Khiển và đoàn đội của anh ta không thể nhìn thấy.

Sau khi dạo một vòng tầng ba mà không phát hiện gì, Đường Khiển nhanh chóng nghĩ cách tiếp cận Sở Minh Ý.

“Ở đây dường như không có gì, chi bằng chúng ta đi hợp tác với người khác, việc tìm kiếm sẽ dễ hơn,” Đường Khiển nói.

Hai diễn viên quần chúng đi cùng anh ta đang nóng đến mức chịu không nổi, vội vàng gật đầu đồng ý.