Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 25

Video nhanh chóng lan truyền, một số fan của Chúc Toại đã ngay lập tức nhận ra người trong video chính là trợ lý của anh.

Cả cộng đồng mạng lúc này lại xôn xao.

Không ngừng bán mình cho tư bản: [Cô gái này thật dũng cảm, chúng ta nên học hỏi cô ấy!]

Kiếp sau thức đêm làm chó: [Mọi người đều cảm nhận được sự bất lực của cô gái này, còn chàng trai kia thật dũng cảm, dám đứng ra bảo vệ cô gái, ngầu chết đi được!]

Ngọn nến: [Chàng trai này trông quen mắt thật đấy, phải trợ lý Chúc Toại không nhỉ?]

Bún ốc muốn thêm 800 quả trứng: [Đúng rồi! Chính là trợ lý Chúc Toại đấy, tôi đã thấy ảnh chụp của cậu ấy hôm nay, đúng thật luôn!!]

Không ăn xúc xích tinh bột sẽ chết: [Trời ơi, người đẹp vậy mà còn làm trợ lý nữa sao.]

[…]

Suốt cả đêm, từ khóa này vẫn giữ vững vị trí đầu bảng hot search.

Sáng hôm sau, một từ khóa mới lại xuất hiện: #Chúc Toại tham gia “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước"#.

Cùng lúc đó, một tấm thiệp mời cũng lan truyền rộng rãi. Trên đó ghi rõ thông tin xác nhận: Chúc Toại đã đăng ký tham gia chương trình “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước".

Tấm thiệp nhanh chóng leo lên top 1 hot search, kéo theo cả cái tên Khương Chí, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

- - -

Chúc Toại đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ màng nhìn màn hình, thấy tên người gọi rồi mới bấm nghe máy.

Là Tô Lộ, người đại diện của anh.

Chưa kịp mở miệng, anh đã bị một tràng chất vấn dồn dập.

Tô Lộ: “Chúc Toại!! Cậu lén tôi đăng ký tham gia “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước" từ lúc nào hả? Cậu điên rồi à?! Cậu còn có thời gian tham gia chương trình này sao? Chính cậu đăng ký à?!”

Chúc Toại bị hỏi đến ngớ người, vô thức thốt ra một tiếng: “Hả?”

Tô Lộ: “Cậu lên hot search rồi đấy! Đứng đầu bảng luôn! Còn trợ lý của cậu thì đứng thứ hai… Nhưng cậu ta thì không sao, vấn đề là cậu kìa!”

Nghe vậy, Chúc Toại theo phản xạ mở hot search lên. Nhìn thấy tên mình chễm chệ ở vị trí số một, anh lập tức tỉnh táo hẳn.

Anh lẩm bẩm: “Chúc Toại đã đăng ký tham gia chương trình “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước", thật sao?”

Chúc Toại: “…”

*Cái quỷ gì thế này, mình chưa tỉnh táo hả?*

Tô Lộ nghe giọng của anh có vẻ không đúng, liền hỏi: “Cậu thực sự không đăng ký à?”

Chúc Toại: “…”

“Dù tôi có khờ đến mức bị nhốt vào viện tâm thần, tôi cũng sẽ không đăng ký đâu.”

“Được rồi, để tôi tìm hiểu xem sao lại xảy ra chuyện này, tôi sẽ liên lạc với phía chương trình.”

Tô Lộ đột nhiên khựng lại, rồi hét lớn:

“Khoan đã! Chẳng phải Dư Khê Diêu và Tô Dạng Lê cũng đăng ký sao? Họ cũng bị kéo lên hot search à? Vậy là cả ba người các cậu đều đang bị dư luận chú ý?!”

“Ba người các cậu đều điên hết rồi à?!” Cô càng nghĩ càng hoang mang.

“Người không biết có khi còn tưởng công ty chúng ta là một nhóm diễn viên hài đấy! Không được, tôi phải đi liên lạc với người đại diện của họ ngay đây.”

Dứt lời, Tô Lộ lập tức cúp máy.

Chúc Toại: “…?”

Bên kia, Khương Chí cũng bị điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu ngái ngủ cầm điện thoại lên: “Alo?”

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Dư Khê Diêu làm cậu tỉnh hẳn.

Dư Khê Diêu: “A a a a! Chết rồi, làm sao bây giờ, Khương Khương a a a!”

Khương Chí ngơ ngác: “Làm sao vậy, chị bình tĩnh lại đã.”

Dư Khê Diêu hoảng loạn: “Không phải cậu đã dùng điện thoại đăng ký cho Chúc Toại tham gia “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước" sao? Tôi cũng đã đăng ký cho Tô Dạng Lê rồi, nhưng mà điện thoại đăng ký không được tính, phải đến hiện trường mới có thể đăng ký.”

“Kết quả là...”

Dư Khê Diêu lại tiếp tục hét lên: “Chương trình thấy chúng ta là minh tinh, họ liền làm lớn chuyện, bây giờ hot search toàn là tin tức về tụi mình đấy.”

Khương Chí hỏi: “Chị tự đăng ký á?”

Cậu không kìm được mà hỏi.

Dư Khê Diêu: “… Ừ, tôi cũng không ngờ phía chương trình lại làm lớn chuyện như vậy.”