Hắn lại hỏi cô: “Em tắm chưa? Anh vẫn chưa tắm nữa. Tối nay mình vẫn gọi rồi ngủ chung như hôm qua chứ?”
Sau khi xác nhận mối quan hệ với Trần Giai, ngày nào hắn cũng gọi điện thoại voice giọng nói chuyện với cô. Nhưng không phải lúc nào cũng trò chuyện, phần lớn thời gian chỉ là bật mic để đó, không ngắt cuộc gọi, mỗi người làm việc riêng của mình.
Trần Giai có thể nghe thấy tiếng của bạn cùng phòng với Từ An An, còn Từ An An thì nghe được cả tiếng uống nước và tiếng lạch cạch gõ bàn phím bên phía Trần Giai.
Trần Giai nói tối nay sẽ ngủ cùng em gái, hai người nói thêm vài câu rồi mới tắt máy.
Từ An An nhìn màn hình điện thoại đã tắt, không hiểu sao lại cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Cảm giác này cũng không rõ là do đâu, có phải vì đã quen với việc luôn giữ liên lạc với Trần Giai, đến mức trở thành thói quen, nên bây giờ ngắt quãng thì thấy hụt hẫng?
Nghiêm Kình Cung – bạn cùng phòng của hắn – vừa bước ra khỏi thang máy liền trông thấy Từ An An đang đứng đó, cúi đầu, trông có vẻ tâm trạng không tốt.
Anh ta bước lại gần, vỗ vai hắn: “Đứng đây hứng gió à?”
Từ An An hoàn hồn, nhìn thấy là Nghiêm Kình Cung thì thả lỏng hơn, “Anh làm em giật cả mình. Em chỉ đang đứng đây gọi điện cho bạn gái thôi.”
Nghiêm Kình Cung tất nhiên từng nghe danh Trần Giai. Trong lòng anh ta thì chỉ thấy khinh thường.
Anh ta chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp nào lại yêu đương qua mạng. Gái đẹp chỉ cần ngoắc tay một cái là có cả tá người theo đuổi. Gái tầm thường thì xung quanh toàn đám xấu trai, còn gái đẹp thì bên cạnh toàn mấy anh giàu có.
Một người như Từ An An lại đi chơi trò yêu đương qua mạng, đúng là hết sức khó hiểu.
Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ yêu qua mạng, mỗi ngày chỉ cần ra ngoài dạo một vòng là đã có mấy cô gái gan dạ chủ động đến xin WeChat. Trong mắt anh ta, Trần Giai chỉ là một cô nàng vừa quê mùa vừa tròn trịa, kiểu người chẳng tìm được ai ngoài đời nên mới phải lên mạng thả câu tìm người yêu.
Tuy nhan sắc của Từ An An không bằng mình, nhưng dù gì hắn cũng đâu phải lần đầu yêu đương, vậy mà sao cứ như bị mất hồn vậy chứ?
Nghĩ tới đây, anh ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Từ An An bị dính bùa gì rồi không. Vốn là người khá thân thiết trong ký túc xá, anh ta cũng không thể coi như không có chuyện gì, bèn lên tiếng hỏi: “Hai người tính cứ yêu qua mạng mãi thế à?”