Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 6

Trần Giai: "Không có gì đâu, anh nếm thử chưa? Anh có thích vị này không?"

Anh Phúc Cơ: "Món nào em gọi anh cũng đều thích hết!"

Trần Giai: [Mèo con lăn lộn ~]

Sau khi trêu trọc Anh Phúc Cơ một , Trần Giai liếc nhìn khung chat thì thấy hôm nay ông chủ - người vẫn thường chơi game cùng cô, vẫn chưa nhắn lại. Ban đầu cô định gửi một đoạn video hài hước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi.

Đúng lúc đó, em gái cô vừa tắm xong vào gõ cửa phòng cô. Trần Giai đi ra mở cửa, “Có việc gì không?”

Trần Duyệt chợt nhớ ra tuần sau thứ Sáu có buổi họp phụ huynh liền nói, “Chị, thứ Sáu tuần sau chị rảnh không? Trường em tổ chức họp phụ huynh.”

Bố mẹ đều không có nhà, là chị cả trong nhà dù Trần Giai sợ giao cỡ nào cũng phải gắng gượng đi thay. Huống hồ thành tích học tập của Trần Duyệt cũng ổn, không phải học sinh cá biệt gì, nên chắc không vấn đề gì lớn.

Sau khi Trần Duyệt ra ngoài, Trần Giai bất ngờ bật dậy khỏi giường như cá chép nhảy, bước tới tủ quần áo, lục xem có bộ nào trông chững chạc một . Nhìn một vòng, cô phát hiện hai chiếc váy dài mua từ năm ngoái giờ đã lỗi thời, thế là cô liền lên mạng chọn mua hai bộ váy dạ ngắn mới.

Điện thoại của Anh Phúc Cơ (tên thật là Từ An An) lại gọi đến. Thấy mọi người trong ký túc xá vẫn chưa ngủ nhưng ai nấy đều đang chăm chú đọc sách, nên để không làm phiền họ, Từ An An liền ra ngoài hành lang để nói chuyện với Trần Giai.

Bên kia đầu dây, giọng Trần Giai nhỏ nhẹ hơn hẳn ban ngày. Không còn tiếng ồn ào của xe cộ như lúc hai người gọi nhau ban trưa, chỉ còn lại tiếng cô vang lên dịu dàng giữa màn đêm yên tĩnh.

Trần Giai nói với hắn rằng thứ Sáu tuần sau cô có việc phải ra ngoài, hôm đó sẽ không có thời gian chơi game.

Từ An An đáp: “Không sao, anh giúp em làm nhiệm vụ hằng ngày là được mà.”

Nhớ lại lần trước, Từ An An nói mình sắp thi, Trần Giai liền từ chối: “Anh cứ lo ôn tập trước đi, em có thể thuê người cày giúp hoặc nhờ mấy người trong bang đánh hộ cũng được.”

Làm vậy có cần thiết không chứ? Có phải nhiệm vụ ẩn gì đâu, mà thuê người chơi một ngày cũng rẻ thôi. Gần đây, tài khoản của Từ An An toàn là nhờ người cày giúp, một tháng hết ba trăm tệ, từ phó bản thường ngày đến tăng chiến lực đều bao trọn gói. Chẳng cần thiết phải vì mấy nhiệm vụ của Trần Giai mà hắn lại phải tải lại game đã gỡ.

Nghe giọng Trần Giai dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, Từ An An đành đồng ý: “Vậy đợi anh thi xong, anh giúp em tăng chiến lực sau nhé.”