Những ngày tiếp theo khá yên bình, Giang Lai đặc biệt để ý đến trạng thái của Matsuda Jinpei, phát hiện anh vẫn là một linh hồn thể bình thường.
...Xem ra việc hồi sinh không hề dễ dàng, chỉ như thế này thôi là chưa đủ. Giang Lai nghĩ thầm trong lòng.
Trong thời gian này, Giang Lai lặng lẽ theo dõi qua manga, chứng kiến Conan và Kurozawa Akira thăm dò và đấu trí với nhau (dù phần lớn là Conan một mình dò xét), đồng thời thấy được gương mặt từ sợ hãi chuyển sang lạnh lùng của Haibara Ai khi cô bé dần thích nghi, thậm chí có lúc còn mang dáng vẻ của một “ông cụ” uống trà.
Thảo luận trên diễn đàn “Ba Lần” mỗi ngày đều hồi hộp dần dần biến thành kiểu "ăn dưa hóng chuyện".
【Bài viết thường nhật, hôm nay Conan đã thăm dò Kurozawa Akira chưa?】
【Conan à, đối diện với “chất không cháy” tóc bạc mắt xanh lá, xin hãy bỏ cuộc đi, Kurozawa Akira không thể bị đốt cháy bằng nhiệt huyết đâu.】
【Click vào đây để xem màn đấu đá của những chú gà con tiểu học.】
【Bàn về quá trình một nhân vật đáng sợ biến thành nhân vật hài hước hàng ngày.】
【Ôi trời, “chất không cháy” Conan làm tôi cười xỉu mất! Hahaha!】
【Sao có thể như thế chứ! Haha, khí chất nguy hiểm của Kurozawa Akira đâu rồi! Dừng lại đi!】
【Haha, bàn về việc một nhân vật bị cư dân mạng “chế cháo” thành ra thế này!】
【Hu hu… đột nhiên tôi nhớ đến Gin trong nguyên tác. Dù nhiều meme hài hước nhưng thực sự tôi vẫn thích khí thế áp đảo của hắn ở giai đoạn đầu nhất! Một phản diện đích thực!】
【“Ông trùm” Gin – về sau trong nguyên tác bị giảm bớt khí chất dọa trẻ con mất rồi! Hu hu, mong trong series mới, Gin có thể ngầu lại như xưa! (Cầu nguyện.jpg)】
【Nói là dọa trẻ con thì hơi quá, nhưng đúng là giai đoạn sau Gin bị giảm sức mạnh khá nhiều (thở dài). Mong series mới giữ nguyên được phong độ! Tôi cổ vũ cho một Gin lạnh lùng và mạnh mẽ! Nhanh tiến đến lật đổ phe Đỏ.】
Giang Lai: "......" Dừng lại đi!
Trong cùng một lớp học, ba người trong nhóm Thám tử nhí gồm Ayumi, Mitsuhiko và Genta đương nhiên vẫn rất nhiệt tình.
Họ chào đón việc chuyển trường của Kurosawa Akira và vui vẻ đề nghị kết nạp cậu bé vào đội Thám tử nhí.
Dù Conan có phản đối kiểu “Đợi đã, này này!”, cậu nhóc cũng không thể chống lại sức ép từ ba người kia, đành bất lực mắt nhắn mắt mở nhìn Kurosawa Akira gia nhập.
Conan: Thôi được… thế này cũng tốt, tiện để quan sát thêm.
Cậu nhóc tự trấn an bản thân.
Dù sao thì hiện tại Kurosawa Akira cũng chưa biểu hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, Haibara cũng khẳng định cậu bé tuy có vẻ ngoài rất giống, nhưng trên người đứa trẻ này không hề có chút hơi thở nào của tổ chức.
——Không rõ tình hình rốt cuộc là gì, tạm thời có thể chung sống hòa bình, nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác.
Ngoài ra, người giám hộ của Kurosawa Akira…
Nghĩ đến Giang Lai, ánh kính của Conan khẽ lóe sáng khi cậu nhóc chìm vào suy tư.
Chẳng mấy chốc trường Tiểu học Teitan đã chào đón chuyến đi dã ngoại thường niên. Gần đây Giang Lai vừa hay rảnh rỗi – bởi vì trường cấp ba Teitan sắp đến kỳ thi cuối kỳ, các lớp tự chọn tạm thời nghỉ nên cậu cũng được thảnh thơi hơn.
Vì thế, cậu tham gia với tư cách là một trong những phụ huynh đại diện, cùng các em nhỏ ra ngoài dã ngoại, hỗ trợ giáo viên quản lý.
“Dù là hoạt động tự do nhưng các em đừng chạy đi quá xa nhé!” Giang Lai tựa vào gốc cây, lớn tiếng nhắc nhở: “Chúng ta sẽ dừng tại đây để ăn trưa, cùng nhau tổ chức buổi picnic!”
“Đúng là không dễ dàng gì.” Linh hồn của Morofushi Hiromitsu đứng một bên mỉm cười nói.
“Phải đấy… lần sau mà nhận việc kiểu này nữa thì tôi thề tôi là chó luôn.” Giang Lai cảm thán, dù trẻ con rất đáng yêu nhưng những đứa trẻ nghịch ngợm đúng là khiến người ta đau đầu!
“Tôi thà nằm ườn ở nhà… xem TV cả ngày như Matsuda còn hơn.”
“Ha ha.” Morofushi Hiromitsu nheo đôi mắt xanh xám cười tủm tỉm: “Thi thoảng cũng nên ra ngoài vận động chút.”
Những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ cuối cùng cũng tạm ngừng lại, quây thành từng vòng tròn nhỏ trên thảm picnic, bắt đầu bữa trưa.
Từ xa, Giang Lai nhìn thấy Kurosawa Akira cùng Conan và nhóm Thám tử nhí ngồi chung một chỗ. Ngoài ra, còn có Natsume – cậu nhóc học lớp bên cạnh, lần này toàn bộ khối đều đi dã ngoại cùng nhau.
Những đứa trẻ trong nhóm Thám tử nhí rất thích Natsume, biết cậu nhóc có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, chúng không những không sợ hãi hay bài xích, mà ngược lại còn tỏ ra ngạc nhiên và hào hứng, vây quanh Natsume dịu dàng để nghe cậu nhóc kể những câu chuyện về yêu quái.
——Thật là những đứa trẻ tốt bụng.
“Không định qua đó à?” Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu hỏi.