Tôi Thay Đổi Vận Mệnh Sau Khi Tiến Vào Thế Giới Truyện Tranh Conan

Chương 17


“Bởi vì đối phương luôn đeo kính râm và khẩu trang, nên tôi hoàn toàn không thấy được diện mạo.” Giang Lai gãi đầu: “Chỉ là lúc đó tình cờ tôi giúp được một việc nhỏ cho người đấy.”

“Sau đó, anh ấy tiện miệng nói sẽ dạy tôi một thứ gì đó để trả ơn.” Giang Lai ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Thực ra tôi không nghĩ gì về chuyện đòi hỏi trả ơn, chỉ đùa rằng: ‘Vậy dạy tôi cách tháo bom đi.’”

Ánh mắt nhạy bén của Hagiwara dán lên gương mặt của Giang Lai như đang cố tìm ra dấu hiệu nói dối, Giang Lai giữ biểu cảm hoài niệm, cố gắng tỏ ra chân thật nhất có thể.

“Ai ngờ anh ấy lại đồng ý thật… nhưng nói rằng vài ngày nữa sẽ tìm đến tôi.” Giang Lai nheo mắt: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ là lời nói đùa, vậy mà không ngờ trong một ngày nào đó, anh ấy thực sự xuất hiện ở nhà tôi.”

“Tôi còn không biết làm sao anh ấy tìm ra địa chỉ nhà mình, lúc đó suýt nữa nghĩ là có trộm đột nhập…” Giang Lai lẩm bẩm: “Nhưng… anh ấy quả thực đã dạy tôi rất nhiều kiến thức lý thuyết.”

“Chỉ là anh ấy luôn đeo kính râm, khẩu trang hoặc các loại mặt nạ khác nhau nên tôi chưa từng thấy được khuôn mặt của anh ấy.”

“Một câu chuyện rất kỳ lạ đúng không?” Giang Lai nhún vai: “Ngay cả tôi cũng cảm thấy như tình tiết trong tiểu thuyết vậy.”

Hagiwara vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên gương mặt của mình, cậu ấy hỏi tiếp: “Thường ngày không có cách nào gọi tên người ấy sao?”

“Lịch sự mà nói, tôi thường gọi anh ấy là ‘thầy.’” Giang Lai ngập ngừng một lát rồi bổ sung: “Anh ấy từng nhắc thoáng qua mình mang họ ‘Canna,’ nên tôi cũng gọi anh ấy là ‘thầy Canna.’”

“Nhưng… tôi nghĩ chắc đó cũng là tên giả thôi.”

Hagiwara dừng vài giây, suy nghĩ điều gì đó.

“Vậy Giang Lai còn nhớ giọng của anh ấy không?”

“Là một giọng nam trầm ấm, nghe hơi lười biếng.” Giang Lai cố tình đưa mô tả tiến gần với hình tượng Matsuda Jinpei, nhưng không để lộ quá rõ: “Nhưng… tôi cũng không chắc có phải là dùng bộ thay đổi giọng hay không.”

“……” Hagiwara Kenji im lặng một giây, sau đó thu lại ánh nhìn: “Nghe đúng là rất khó tin, nhưng…”

Bàn tay thả lỏng của Giang Lai hơi co lại, lo lắng đối phương sẽ đưa ra điều gì đó mà mình không thể phản bác, trong lòng cậu đã bắt đầu chuẩn bị sẵn một loạt lý do mới để đối phó.

Nhưng Hagiwara chỉ nhắc nhở: “Lần sau nếu gặp một người có thân phận không rõ ràng như vậy thì nhớ báo cáo với cảnh sát nhé.” Đôi mắt hơi cụp xuống của cậu ấy thoáng mang vẻ nghiêm túc: “Bởi vì việc che giấu thân phận thế này có thể là dấu hiệu của kẻ phạm tội đang lẩn trốn, rất nguy hiểm.”

“Được ạ.” Giang Lai gật đầu với dáng vẻ chuẩn mực của một công dân tốt.

“Hoặc cậu có thể nhờ tôi giúp, tôi ở ngay dưới tầng nhà cậu mà.” Giọng Hagiwara trở nên nghiêm nghị, đôi mắt tím ánh lên vẻ tin cậy của một người cảnh sát: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ giúp cậu.”

“……” Giang Lai mỉm cười, chân mày cong lên đầy cảm kích: “Cảm ơn anh, cảnh sát Hagiwara.”

“May mà người đó không có ý làm hại cậu.” Hagiwara mỉm cười, vỗ nhẹ vai Giang Lai: “Cậu quả thực rất may mắn.”

“Haha.” Giang Lai chỉ có thể cười gượng.

Họ đã đi đến gần bãi đỗ xe của Sở Cảnh Sát, chiếc xe Toyota của Giang Lai đang đỗ tạm ở đó. Trước lúc tạm biệt, Hagiwara lại hỏi: “Nói mới nhớ, hình như cậu đến đây chưa lâu?”

Thời gian ở thế giới này vốn luôn kỳ lạ…

Nhưng theo cách tính ở đây, đúng là chưa lâu.

“Đúng vậy.” Giang Lai gật đầu.

Tóc của Hagiwara khẽ lay động trong gió, trông cậu ấy vừa như đang hồi tưởng, vừa như chẳng nghĩ gì cả.

“Vậy thì cuộc gặp giữa cậu và người đó chắc cũng không xa đây lắm nhỉ?”

“…Có lẽ vậy.”

Hagiwara bật cười, vẫy tay chào Giang Lai: “Nếu có cơ hội gặp lại người đó, nhất định báo cho tôi một tiếng nhé, tôi thật sự… rất tò mò về người đó đấy.”

“Haha.” Giang Lai cười gượng lấp liếʍ, không trực tiếp trả lời: “Nếu có cơ hội.”

… Còn phải xem sau này dựng chuyện ra sao nữa.

---

Tác giả có đôi lời:

- Họ Canna là chơi chữ từ seiyuu của Matsuda Jinpei, phối âm sẽ là Nobutoshi Canna.

- Bước đầu tiên trên con đường phục sinh đã được thực hiện! Vui mừng quá trời quá đất!

- Tên Giang Lai đồng âm với từ “tương lai.”

=> Vì vậy, dù là bản thân hay những người xung quanh, đều phải cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn!