Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 29: Biểu ca

Đáng thương thay, mọi chuyện chỉ có mình Triệu Lăng Thừa phải gánh chịu, còn Trì Kính – người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh – hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi Hoàng hậu đột nhiên gọi tên nàng:

“Nhược Nhược à.”

“Vâng?” Trì Kính ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngây thơ vô hại, “Mẫu hậu, người gọi con?”

“Bổn cung đang nghĩ, con về Đông Cung đã được mấy ngày rồi, tiếc là lỡ mất ngày về thăm nhà. Con có muốn quay về phủ Ích Dương Hầu để thăm phụ mẫu không? Để Thái tử đi cùng con?”

Trì Kính liếc nhìn Triệu Lăng Thừa – người bên cạnh trông có vẻ như vừa chịu đả kích lớn, đang cúi đầu cau có không vui. Nàng khẽ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Dạ... cũng được ạ.”

________________________________________

“Thái tử biểu ca!”

Ngay khi Trì Kính vừa bái kiến Hoàng hậu xong và lui ra, vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy một tiểu thư quý tộc khoác trên mình bộ y phục cung đình màu hồng phấn, toàn thân đeo đầy trang sức lấp lánh khiến người ta chói cả mắt.

[Thái tử biểu ca? Theo như cốt truyện thông thường, người này tám phần là biểu muội rồi.]

Triệu Lăng Thừa vừa dặn dò A Phát và A Thọ xong, liền ghé sát tai Trì Kính nói nhỏ: “Nàng ta là Gia Huệ Quận chúa, con gái của Trưởng công chúa, từ nhỏ đã… thích ta.”

Trì Kính hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:

[Ồ, không ngờ được, người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như khúc gỗ này mà lại biết cô nương thích mình sao?]

“… Nàng ta nói thẳng ra như thế, làm sao ta không biết,” Triệu Lăng Thừa bình thản giải thích.

[Aiz, đúng là trái tim sắt đá! Nam nhân, ngươi thật là nhẫn tâm!]

“Thái tử biểu ca, hai người đang thì thầm gì với nhau vậy?” Gia Huệ Quận chúa không vui, bước nhanh đến, ánh mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm Trì Kính, rồi vượt qua nàng để kéo tay Triệu Lăng Thừa, giọng ngọt ngào: “Biểu ca, ta nghe nói huynh tỉnh lại rồi, nên vội vàng chạy đến đây, sao huynh không bảo người báo tin cho ta?”

“Này, huynh xem cây trâm phượng mới mua trên đầu ta thế nào? Đẹp không?”

“Gia Huệ, đừng có kéo tay kéo chân như thế.” Triệu Lăng Thừa lập tức tránh đi, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, chỉ đáp qua loa: “Nhìn xấu lắm.”

“Thái tử biểu ca!” Gia Huệ Quận chúa mím môi, tuy đã quen với việc bị Triệu Lăng Thừa lạnh nhạt, nhưng lần này có thêm Trì Kính ở đó nên nàng càng không thể chịu đựng được, giọng nói tràn đầy ghen tuông: “Hừ, ngươi chính là Thái tử phi mà biểu ca ta mới cưới sao?”

Gia Huệ Quận chúa chống tay lên hông, ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu cũng chẳng hề lễ độ: “Ngươi lớn lên ở biên cương à? Ta nghe nói nữ nhân ở Bắc Cương ai nấy đều cao lớn mạnh mẽ, sức khỏe phi thường, sao ngươi trông lại chẳng giống họ chút nào?”