Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 22

“Cư dân mạng không phải ai cũng ngốc đâu, họ đều là những thám tử nhạy bén đáng yêu mà.”

Thích Úc Khê vui vẻ ôm một túi khoai tây chiên lớn, vừa nhai rôm rốp vừa cảm thấy thật thỏa mãn.

-

Các vụ scandal của nguyên chủ hầu như toàn là bịa đặt, chẳng có lấy một bằng chứng xác thực nào.

Danh tiếng rơi vào thảm hại như ngày nay thật ra là do có kẻ cố ý tạo dựng nên, vậy nên việc muốn tẩy trắng không phải là điều quá khó. Cái khó nằm ở việc thay đổi định kiến của công chúng, vì cư dân mạng đâu có nhiều thời gian để tìm hiểu sự thật, phần lớn chỉ hùa theo những gì họ nghe được.

Một khi tin đồn về đạo đức của một ngôi sao đã lan truyền, thì dù có cố gắng cứu vãn thế nào cũng không tránh khỏi việc dính vào vết nhơ khó gột rửa.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói: “Đồn thổi một thời gian vui, nhưng đính chính thì chỉ còn là tro tàn.”

Điều Thích Úc Khê nhắm đến không chỉ là giải quyết đợt tin đồn lần này, mà anh còn muốn hoàn toàn tẩy trắng nguyên chủ, có như vậy con đường sự nghiệp về sau mới suôn sẻ.

Tức nước vỡ bờ, khi mọi chuyện bị đẩy lên đến cực điểm thì kết quả sẽ vô cùng khó lường.

Bánh Kem chỉ là một loại trí não nhân tạo dân dụng phổ biến nhất trong thời đại Tinh Tế, các chiêu trò hack trên mạng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng nếu áp dụng vào thời đại này, đó là công nghệ máy tính tối tân nhất.

Chỉ cần dạo qua vài vòng trên mạng, Bánh Kem đã tìm ra vài đội ngũ seeding chuyên nghiệp, chuyển một khoản tiền qua, giao dịch hoàn thành chưa đến mười phút.

Những nhóm seeding nhằm để bôi nhọ người khác trên mạng là điều quá đỗi bình thường, khi nhận được đơn hàng mới, đội trưởng của nhóm seeding đó chẳng chút do dự đã đồng ý ngay.

Dù sao thì Thích Úc Khê cũng chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi tuyến mười tám, chẳng có tác phẩm nổi bật, chẳng có chỗ dựa, lại còn danh tiếng cực kém, bôi nhọ một nhân vật vô danh như vậy vừa đơn giản lại chẳng lo phiền phức gì.

Đội trưởng nhóm seeding ra lệnh, mạng internet đã đầy ắp những lời lẽ chỉ trích, giờ lại càng náo nhiệt hơn.

Vì Thích Úc Khê yêu cầu Bánh Kem mua gói seeding rẻ nhất, nên nhóm seeding này chỉ làm việc qua loa, chửi rủa chẳng màng đến lý do, không quan tâm câu cú hay logic, cũng chẳng bận tâm giấu ID. Nơi nào có chỗ bình luận là nơi đó lại thêm vài lời bôi nhọ gắn tên Thích Úc Khê.

Thêm vào đó, một nhóm seeding của công ty giải trí Lam Quang cũng đang cần mẫn chỉ trích, hai bên hợp lực tấn công khiến cả cõi mạng ngập tràn những lời lẽ thô tục và hỗn loạn.

Hậu quả của việc bị bôi nhọ như vậy là, người dùng mạng đâu đâu cũng có thể thấy tên Thích Úc Khê.

Điều này khiến mọi người vô cùng khó chịu!

“Chuyện gì thế này? Sao đi đâu tôi cũng thấy tên Thích Úc Khê thế? Cái tên này là ai, đã làm gì khiến thiên hạ cắm ghét hay sao, đến mức cả nước phải xắn tay vào vậy?”

“Thích Úc Khê à, tôi biết một chút, chính là cái người vừa lên hot search vì bị gọi là “kẻ chuyên gia làm tiểu tam”, tiểu tam đúng là đáng ghét thật đấy, nhưng cũng đâu cần phải tốn nhiều tài nguyên xã hội như thế? Mọi người rảnh quá à? Một ngôi sao chuyên làm tiểu tam mà lại nhận được nhiều chú ý đến vậy…”

“Thật là hết chỗ nói, tôi đang lướt diễn đàn văn học cổ điển mà cũng thấy tên của một ngôi sao, chuyện này hơi lố rồi đấy! Mấy người phải chửi người ta trên Weibo chứ, sao lại chạy vào diễn đàn văn học để làm gì, bệnh à?”

“…”

“…”

“À... tuy là tôi cũng không có mấy hảo cảm với Thích Úc Khê, nhưng chửi anh ta nhân cách có vấn đề đã đành, đằng này có người còn chửi anh ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà vẫn xấu như vậy? Đúng là chửi bới mà không có tâm, ai mà không biết cái điểm tốt duy nhất của Thích Úc Khê chính là gương mặt đẹp tự nhiên đến mức không ai sánh bằng chứ.”

“Thích Úc Khê chắc chắn không phẫu thuật thẩm mỹ nhé! Công nghệ thẩm mỹ bây giờ còn chưa thể đạt được tự nhiên như vậy! – Theo bác sĩ thẩm mỹ từ một bệnh viện.”

“Ha ha ha, cuối cùng cũng có người nói đúng ý của tôi rồi, thấy cả đống bình luận chê bai Thích Úc Khê phẫu thuật xấu xí, tôi cũng nghi ngờ không biết mắt mình có vấn đề không. Nếu mà thẩm mỹ đẹp thế thì chỉ tôi bác sĩ đi.”

“Lúc thì chê bai phẫu thuật thẩm mỹ xấu, lúc thì bảo anh ta dựa vào nhan sắc làm tiểu tam, nói chuyện không ăn nhập, logic chẳng ra đâu vào đâu, là loại anti fan não tàn nào thế này.”

“Có phải anti fan não tàn hay không thì chưa rõ, nhưng tôi dám chắc chắn rằng Thích Úc Khê chắc chắn đã đắc tội ai rồi. Nếu không, một ngôi sao hạng mười tám mới vào nghề, chẳng có tác phẩm nổi bậc, làm gì có ai dư hơi quan tâm đến anh ta.”

“Ý kiến trên hợp lý đấy, bị chửi đến mức này thì lưu lượng phải cao lắm mới làm nổi. Tôi nhớ trước đây có cô Lưu Song Song, người đoạt giải ảnh hậu đấy, bị tố chiếm đoạt tài sản còn lên kế hoạch gϊếŧ ông chồng giàu. Khi vụ đó nổ ra cũng chẳng bị chửi thậm tệ đến vậy…”