Xuyên Sách: Ba Tôi Là Đại Lão Mãn Cấp Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 21

Tuy tình hình rối ren, nhưng nhưng với Phó Bỉnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Chỉ có điều…

Hắn ta không ngờ được, mấy công ty truyền thông đó lại tham lam và vô liêm sĩ gấp bội phần hắn ta dự tính.

Nói cho cùng thì đây cũng là lỗi của Phó Bỉnh, bởi ngay từ đầu vì muốn hãm hại đối phương nên hắn ta đã cố ý tìm những tay phóng viên vô đạo đức, mà các công ty truyền thông nơi đám phóng viên này làm việc thì lại nổi tiếng là truyền thông bẩn trong ngành.

Miễn là kiếm ra tiền, không đυ.ng chạm đến pháp luật và tránh rước họa vào thân, thì chuyện gì chúng cũng dám làm.

Mấy công ty đó nhận tiền bịt miệng, đúng là đã giao trả ảnh và clip, đảm bảo sẽ không phát tán. Nhưng vừa quay lưng đi, chúng đã đem những hình ảnh đó bán lại cho các tòa soạn khác để bọn họ đăng tải, hai đầu kiếm lời.

Và rồi…

Sáng hôm sau, khi Phó Bỉnh và Dư Triết Hàn vừa thức dậy đã thấy đầy rẫy tin tức bê bối tràn ngập khắp mạng…

Cả hai đứng hình.

Phó Bỉnh tức tối gọi điện: “Các người đã nhận tiền của tôi, chẳng phải đã hứa sẽ không đăng tin sao? Vậy mà giờ lại thế này là sao hả?”

Mấy công ty báo chí cũng trơ tráo không kém: “Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đâu có đăng đâu, ngài xem kỹ địa chỉ IP đi, có phải chúng tôi đâu. Ngài đừng nói bừa mà làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi, như thế thì chúng tôi còn làm ăn gì được nữa. Tổng giám đốc Phó, làm người phải thành thật chút chứ…”

Rốt cuộc là ai không đàng hoàng đây chứ?

Mấy công ty này có tiếng tăm gì trong ngành đâu!

Phó Bỉnh tức hộc máu, đột nhiên nhớ lại mục đích ban đầu khi chọn mấy công ty truyền thông này chính là vì chúng tai tiếng có thừa, phòng khi Thích Úc Khê sau này dùng tiền dẹp êm mọi chuyện.

Kết quả là giờ đúng là tự chuốc họa vào thân.

Dù nhà họ Phó thế lực lớn đến đâu cũng không thể ngay lập tức xử lý hết mấy công ty này. Những công ty này tuy tai tiếng nhưng vẫn sống được tới giờ, hậu thuẫn đằng sau chắc chắn cũng không nhỏ.

Hết cách rồi.

Phó Bỉnh đành nén giận, cúp máy rồi tìm cách khác.

Bằng chứng ảnh chụp rõ ràng như thế này, muốn tẩy trắng cho Dư Triết Hàn là không dễ, chi phí cũng cực kỳ cao, chẳng đáng làm vậy. Trước mắt, chỉ còn cách chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng.

Giới giải trí là nơi dễ quên, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Nếu không còn cách nào khác thì sau này để Dư Triết Hàn đi lên bằng tai tiếng cũng không phải là không được.

Dư Triết Hàn sắp khóc chết rồi, nhưng cũng đành chấp nhận thực tế.

Dù sao, công ty giải trí Lam Quang cũng là một trong những công ty giải trí lớn nhất trong ngành, khi bộ phận PR ra tay dẫn dắt dư luận, nhóm seeding vào cuộc, làn sóng dư luận trên mạng nhanh chóng chuyển hướng, tất cả bẩn thỉu lại dồn hết lên đầu Thích Úc Khê.

Nói rằng: Dư Triết Hàn và Thích Úc Khê là bạn thân, tối qua cả hai còn uống rượu cùng nhau. Giờ Dư Triết Hàn bị chụp ảnh quay clip nhạy cảm như vậy, chắc chắn Thích Úc Khê cũng chẳng ra gì. Dù gì thì Thích Úc Khê cũng là kẻ chuyên gia làm tiểu tam, đời tư phức tạp khỏi phải nói. So với Thích Úc Khê thì chuyện của Dư Triết Hàn chẳng đáng nói tới…

Trên mạng có không ít người thích chạy theo dư luận, dưới sự dẫn dắt của nhóm seeding và antifan, rất nhanh đã có không ít người não tàn hùa theo, cảm thấy câu chuyện có vẻ cũng hợp lý.

Trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Và thế là không cần bất kỳ bằng chứng nào, cái tên Thích Úc Khê lại trở thành tấm bia đỡ đạn cho Dư Triết Hàn.

Thấy tình hình như vậy, Phó Bỉnh và Dư Triết Hàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trên mạng đang náo loạn dữ dội.

Thích Úc Khê vốn đã lường trước, anh vẫn luôn để trí não của mình theo dõi mọi động tĩnh trên mạng, càng hiểu rõ rằng cú phản đòn trước đó không thể dễ dàng đánh bại được Phó Bỉnh và Dư Triết Hàn.

Vì vậy, anh chẳng hề ngạc nhiên khi dư luận đảo chiều, bùn nhơ lại bị dội lên người anh.

Bùi Chương nhìn thấy tình hình hỗn loạn trên mạng thì vô cùng khó chịu, giờ đây Thích Úc Khê chính là “Thích Úc Khê”, những kẻ này chửi rủa nguyên chủ, tức là chửi rủa bạn trai của hắn, thử hỏi sao có thể vui vẻ cho được.

Nhưng Thích Úc Khê thì điềm tĩnh hơn nhiều, anh đã lăn lộn trong giới giải trí Tinh Tế bao năm, sóng to gió lớn mà chưa thấy qua.

“Cứ bôi nhọ đi, chút chuyện này đâu có đủ? Tôi có lòng tốt thêm tí lửa cho bọn họ nhé…”

Thích Úc Khê nhìn điện thoại mỉm cười, ra lệnh cho trí não, “Bánh Kem, giúp tôi liên lạc với nhóm seeding, để họ đến góp vui đi, tiền thì cứ lấy từ tài khoản của tôi.”

Nếu đã thích bội nhọ anh như vậy, thì anh sẽ để bọn họ bôi cho đã đời.

“Vâng, chủ nhân!”

Bánh Kem lập tức nhận lệnh, tiến vào thế giới mạng để hành động.

Bùi Chương nhìn thấy nét mặt tinh ranh của Thích Úc Khê, khẽ cong môi, “Lấy độc trị độc à?”