Vai trò công thụ trong đam mỹ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ yếu tố ngoại hình. Công thường sở hữu dáng người cao lớn, thân hình cường tráng, bờ vai rộng, toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ. Ngược lại, thụ thường có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt thanh tú mang nét đẹp thoát tục, thậm chí có phần nhu mì tựa nữ nhân, thường rơi vào hoàn cảnh túng thiếu hoặc chịu nhiều thiệt thòi.
Tuy nhiên, ngoài yếu tố ngoại hình, sự tương tác giữa hai nhân vật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quan hệ công – thụ.
Tử Đằng vốn là người cứng cỏi, kiên cường, không dễ khuất phục. Ấy thế mà sau khi được Tiêu Hàn cứu giúp khỏi chuỗi ngày bị đám côn đồ hành hạ, cậu ta liền nảy sinh lòng cảm kích với anh, từ đó hình thành sợi dây liên kết vô hình. Dưới sự che chở của Tiêu Hàn, Tử Đằng dần thay đổi, trở nên mềm yếu hơn, thậm chí gần như dựa dẫm vào đối phương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nếu xét tổng thể, chuyển biến này có thể xem là một hướng phát triển nhân vật hợp lý. Song, khi Tử Đằng ngày càng trở nên nhu nhược và hành động thiên về cảm xúc hơn lý trí, một bộ phận độc giả bắt đầu bày tỏ sự bất mãn, cho rằng cậu ta chẳng khác nào một nữ tử khoác trên mình vỏ bọc nam nhi, hoàn toàn đánh mất bản chất mạnh mẽ vốn có.
Vào thời điểm ấy, tác giả nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ số đông, bởi vậy đôi lời phàn nàn chẳng thể khiến cô dao động về hướng phát triển của câu chuyện.
Hiện tại, vì không có bất kỳ tác động ngoại cảnh nào, tính cách nguyên bản của Tử Đằng vẫn còn đó.
Giữa hành lang vắng vẻ, có hai nam sinh đang nằm sát nhau dưới sàn, tư thế ám muội đến mức thoạt nhìn cứ ngỡ họ sắp hôn nhau đến nơi.
Thời gian trôi qua càng lâu, Khải Phong càng chột dạ. Cậu dồn lực vào một cánh tay để tạo chút khoảng cách, trong khi tay còn lại cố gắng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ áo mình.
Mặt Khải Phong vẫn ngoảnh sang một bên, trông vô cùng khó xử. "Bỏ ra."
Tử Đằng chẳng những không buông, mà dứt khoát vòng tay còn lại qua cổ Khải Phong rồi kéo cậu trở lại, khiến cậu hoàn toàn mắc kẹt.
Giọng Tử Đằng vang lên đều đều. "Không thích đấy."
Khải Phong liền khóc trong lòng. "Tiêu Hàn ơi! Anh đâu rồi?! Mau mang cậu ta đi đi! Tôi chịu hết nổi rồi! Làm côn đồ cũng có giới hạn của nó chứ!"
Tiểu Tinh chỉ biết xoa thái dương rồi bất đắc dĩ đưa ra hướng dẫn. "Sao ngài không dùng sức đi! Cơ bắp của ngài biến đâu hết rồi?!"
Lời nhắc nhở như gõ một phát vào đầu Khải Phong. "Ờ ha, mình sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ lại thua một nam sinh tay trói gà không chặt?"
Cậu liền hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai cánh tay đối phương rồi dồn sức kéo ra, đồng thời vận dụng toàn bộ cơ chân để đứng lên. Chỉ có điều…
TỬ ĐẰNG BÁM DAI NHƯ ĐỈA!!!
Cơ thể cậu ta đung đưa giữa không trung, một tay kẹp cứng cổ Khải Phong như gông xiềng, mặc cho cậu có giãy giụa cỡ nào cũng không thể gỡ ra.
Tử Đằng nhếch môi cười khẩy. "Sức chịu đựng của tôi ghê gớm hơn cậu tưởng đấy. Tất cả đều nhờ công lao của những ngày tháng bị tên khốn kia đánh đập cả."
Có thể thấy, nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, chẳng biết ai sẽ kiệt sức trước, chỉ e rằng người đầu hàng là Khải Phong.
Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. "Chờ chút, Tử Đằng có máu buồn không nhỉ?"
Suy nghĩ vừa dứt, Khải Phong lập tức muốn thử nghiệm. Cậu ngừng vùng vẫy, trượt tay xuống hai bên sườn của đối phương và... cù lét!
Quả nhiên hiệu quả đến ngay tức khắc, cánh tay như gông kìm của Tử Đằng lập tức buông lỏng theo phản xạ. Nhân cơ hội ngàn vàng, Khải Phong dồn sức đẩy cậu ta ra rồi xoay người chuẩn bị chuồn gấp.
Nhưng đời nào Tử Đằng chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Cậu ta nhanh tay chộp lấy áo đồng phục của Khải Phong, biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn. "Khoan đã! Lúc nãy tôi đùa thôi. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Lại vụ tỏ tình nữa chứ gì! Tha cho tôi đi! Tôi không muốn nghe đâu!"
Cảm thấy tình thế không ổn, cậu vội giao tiếp với Tiểu Tinh bằng suy nghĩ. "Nếu cứ tiếp tục thế này, Tử Đằng và Tiêu Hàn làm sao đến với nhau được? Chi bằng tôi tiết lộ nhiệm vụ cho cậu ta luôn đi. Biết đâu có thể nhờ cậu ta hỗ tr—"
Chưa kịp nói xong, Tiểu Tinh đã hét lên. "NGÀI ĐIÊN HẢ?!?!"
"Xin cậu đấy, nếu cứ đà này, đừng nói đến chuyện mai mối, có khi hình tượng côn đồ của tôi còn không giữ nổi!"
Hệ thống cảm thấy vô cùng đau đầu với tình huống có một không hai này. Theo lý thuyết, Khải Phong đã phạm không biết bao nhiêu luật lệ, ấy thế mà chủ quản chẳng những không trách phạt, ngược lại còn đặc xá cho cậu quyền tự do điều hướng cốt truyện.
Tiểu Tinh chỉ mong rằng "tiết lộ nhiệm vụ với nhân vật" cũng nằm trong đống đặc xá đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì vạn sự đều có thể quy chụp vào chỉ thị không rõ ràng.
Biệt danh mới của hệ thống lúc này: họ Đổ, tên Thừa.
"Thôi được rồi, ngài cứ thử đi. Tôi chẳng chịu trách nhiệm cho hậu quả đâu."
Nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ người bạn đồng hành, Khải Phong hít một hơi thật sâu, đối mặt với Tử Đằng. "Thật lòng mà nói, tôi... vốn không phải người ở đây."
Tử Đằng liền đáp, mặt không biến sắc. "Tôi biết chứ."
Cậu ta tiến lên một bước, hai tay chuyển từ nắm áo sang nắm tay Khải Phong, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Tôi chẳng quan tâm cậu là ai, đến từ thành phố nào, hay thậm chí có rào cản nào, vì tôi thíc—"
"Ê!!! RẤT Ê NHA! Tôi chưa nói xong mà!" Khải Phong vội vàng cắt ngang.
"Ý tôi là… tôi không phải người ở THẾ GIỚI NÀY. Tôi là một thanh niên 18 tuổi, tức lớn hơn cậu và Tiêu Hàn hai tuổi, cư trú tại thị trấn ABC, thành phố XYZ. Thế giới cậu đang sống chỉ là một phần trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ tôi mượn từ cô bạn thân, mang tên "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân." Sau một cú trượt chân tại cầu thang trường và thăng thiên, tôi được "Hệ Thống Chuyển Sinh Đam Mỹ" giao cho một nhiệm vụ: trở thành tên côn đồ hung hăng, chuyên bắt nạt Diệp Tử Đằng. Cậu là vai chính thụ đáng thương, còn vai chính công giàu có – tức Lý Tiêu Hàn – sẽ cứu giúp cậu khỏi bể khổ. Sau đó hai người đến với nhau, trải qua hàng loạt thăng trầm của đời học sinh rồi đưa câu chuyện đến hồi kết viên mãn. Hiểu chưa?"
"....."
Tử Đằng ngây người như tượng sáp, hoàn toàn đơ máy trước cơn bão thông tin vừa ập xuống đầu.
Tiểu Tinh chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống cho xong, giấu mặt khỏi thế gian. "HIỂU CÁI BEEEEPP!!!" (Từ này đã được che vì lý do vi phạm thuần phong mỹ tục của cộng đồng hệ thống chuyển sinh đam mỹ)