Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 16

Thích ư?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Từ Tử Trạc phủ nhận ngay.

Chắc chỉ là vì chưa tiếp xúc nhiều nên cảm thấy thú vị thôi.



Kết thúc một ngày học, Đinh Viện trở về phòng thì thấy các bạn cùng phòng đang ríu rít trò chuyện rất sôi nổi.

Vừa thấy cô về, Chu Lăng Phàm lập tức kéo cô vào nhóm “tám chuyện”, ghé sát tai thì thầm: “Bật mí với cậu một bí mật nè, Tiểu Quả đang thích một người đấy!”

Lúc đầu nghe mọi người trong lớp nói đến từ “crush”, Đinh Viện hoàn toàn không hiểu. Sau khi lên app Tiểu Hồng Thư tìm kiếm, cô mới biết “crush” nghĩa là đối tượng khiến mình rung động.

Mễ Quả đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Chu Lăng Phàm: “Cậu nhỏ tiếng thôi, không là cả phòng đều nghe thấy bây giờ.”

Chu Lăng Phàm le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.

Ngay sau đó, Mễ Quả hào hứng kể về lần tình cờ gặp gỡ và vài dịp tiếp xúc với cậu con trai kia, cuối cùng cô ấy ngập tràn hy vọng hỏi: “Câu lạc bộ Street dance (nhảy đường phố) sắp mở lớp học thử, Đới Học Văn cũng sẽ có tiết ở đó, mai là tiết của cậu ấy. Ai muốn đi cùng mình không?”

Khi Mễ Quả nhắc đến tiết học thử của Câu lạc bộ Nhảy đường phố mà crush Đới Học Văn sẽ dạy, Đinh Viện là người đầu tiên từ chối. Tuy rất muốn ủng hộ Mễ Quả nhưng vì một ai đó trong câu lạc bộ mà cô không muốn đến chút nào. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh mình phải nhảy trước mặt mọi người, cô đã thấy căng thẳng, chỉ muốn trốn thôi rồi.

Kỷ Giai cũng lịch sự từ chối: “Mình sợ những nơi đông người lắm.”

Chu Lăng Phàm lại cười bất lực: “Mình cũng muốn giúp lắm, nhưng mai có lớp đào tạo cho beauty blogger rồi, tiền đã đóng nên không đi không được.”

Mễ Quả nhìn ba người rồi giả vờ giận dỗi: “Các cậu đúng là không có tình nghĩa! Thôi được rồi, mình đi một mình vậy.”

Nói là vậy, nhưng từ đầu giờ chiều hôm sau, Mễ Quả đã chuyển sang chế độ "dính người", liên tục nài nỉ Đinh Viện đi cùng.

Cô ấy làm nũng: “Tiểu Viện, mình cũng sợ nơi đông người lắm. Cậu giúp mình đi mà, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình đấy!”

Đinh Viện bị cô bạn bám riết không cách nào thoát được nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Đến bữa tối, cô cố ý ăn ít đi vì sợ lát nữa nhảy mạnh quá sẽ khó chịu.

---

Cô khoác chiếc áo bông màu xanh đậm, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len trắng mỏng.

Vừa bước vào phòng của câu lạc bộ nhảy, cô đã thấy cả một phòng đầy người và hàng gương lớn sát đất, Đinh Viện chợt cảm thấy chột dạ, bước chân cứ muốn lùi lại.

Mễ Quả nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy tha thiết: “Tiểu Viện, chỉ lần này thôi, vì mình đi mà được không?”

Đúng lúc đó, Đới Học Văn trong chiếc áo hoodie xám bước tới, gương mặt sáng sủa nhưng lại toát lên phong cách khá ngầu. Đinh Viện thầm nghĩ anh chàng này đúng là rất hợp với một cô gái ngọt ngào, đáng yêu như Mễ Quả.

Mễ Quả lén nháy mắt với cô: “Sao nào?”

Đinh Viện cười khẽ, thì thầm vào tai cô bạn: “Hợp lắm.”

Mễ Quả đỏ bừng mặt rồi bẽn lẽn nói: “Tiểu Viện~ sau này đừng nói thật như thế nữa, mình ngại đó.”

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Liễu Thiến– cô chị đã từng quát mắng Từ Tử Trạc từ phòng bên bước ra, thấy Đinh Viện thì hơi ngạc nhiên.

Cô ấy lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Tử Trạc: [Cô bé bị cậu bắt nạt lần trước giờ đang ở câu lạc bộ nhảy đấy.]

Từ Tử Trạc vừa cúi đầu ăn cơm thấy tin nhắn lập tức đứng bật dậy rồi chạy về ký túc xá, rửa mặt gội đầu, thay liền ba bộ đồ trong tủ rồi sau đó mới giả bộ thản nhiên đến câu lạc bộ.