Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 11

Một nam sinh da trắng đứng ra, nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, nói: “Cậu là Quý Sầm Chu đúng không? Cậu chính là đứa dựa vào vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu để quyến rũ bạn trai tôi?”

“?????”

Quý Sầm Chu bị màn mở đầu này làm cho sững sờ. Cậu nghĩ, chẳng lẽ không phải nên nói câu: “Cậu chính là Quý Sầm Chu, kẻ mạnh nhất khu vực này?”

Cậu đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới, ngông nghênh hỏi: “Cậu là ai?”

Nam sinh: “…”

“Tôi là Cố Lâm, nhớ kỹ đấy. Sau này cậu —”

“Cố Lâm?” Quý Sầm Chu nhíu mày, cắt ngang lời hắn, cực kỳ chán ghét nói: “Bớt lắm lời đi, phiền chết được. Tôi hỏi cậu, bạn trai cậu là ai?”

Cố Lâm: “…”

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi đáp: “…Vạn Húc.”

“…Vạn Húc.” Quý Sầm Chu nhẩm ba lần mới nhớ ra người này là ai: “Không phải cái tên Alpha ngu xuẩn cứ rêu rao khắp nơi là tôi thích cậu ta sao?”

Học kỳ hai lớp mười, chẳng hiểu sao Vạn Húc lại chạy tới tỏ tình với nguyên chủ, suýt nữa làm cậu ta sợ chết khϊếp. Sau khi bị cậu ta từ chối hết lần này đến lần khác, tên ngốc đó chẳng biết nghĩ gì mà đi loan tin khắp nơi rằng chính cậu ta là người quyến rũ gã trước. Đã vậy, sau lưng còn bôi nhọ cậu ta không thương tiếc. Cậu ta biết chuyện, đã khóc suốt một thời gian dài, phải hơn một tháng sau mới dần ổn định lại.

“Hừ, cậu cũng soi gương xem mình trông thế nào đi? Bạn trai tôi đã có tôi rồi, sao có thể thích cậu được?” Cố Lâm chế giễu.

Quý Sầm Chu từ đầu đến cuối quan sát hắn ta một lượt. Cố Lâm và Vạn Húc, hai kẻ này trông đúng là não có vấn đề. Cậu nói: “Hai đứa bây cũng xứng đôi đấy.”

Ngừng một chút, cậu lại nói: “Tôi hoàn toàn không có hứng thú với bạn trai cậu. Là tên đó chủ động dây dưa với tôi trước. Cậu có thời gian gây sự với tôi, chi bằng về mà quản bạn trai mình cho tốt. Tốt nhất là lấy dây trói cậu ta lại, đừng để cậu ta chạy ra ngoài cắn người!”

Mặt Cố Lâm từ xanh chuyển sang đỏ, tức giận nói: “Cậu chửi bạn trai tôi là chó?!”

Quý Sầm Chu cười khẩy: “Chó tốt còn không cắn người. Bạn trai cậu đến cả chó tốt cũng chẳng bằng.”

Cố Lâm tức đến mức nói không thành lời: “Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem! Cậu đúng là mặt dày, còn nhỏ mà đã biết quyến rũ bạn trai người khác rồi…”

“Ngậm miệng lại. Cậu đang nói cái quái gì thế?” Quý Sầm Chu chặn ngang lời hắn ta: “Nếu cậu bị điếc, tôi nhắc lại lần nữa. Bạn trai cậu lúc vẫn đang yêu cậu đã đến quấy rầy tôi. Tôi đã từ chối rõ ràng, cậu ta còn bám dai như đỉa. Đến khi không còn hy vọng nữa, cậu ta lại dựng chuyện bôi nhọ tôi. Nhân phẩm bạn trai cậu thực sự rất ghê tởm. Cậu rảnh đến mức kiếm chuyện với tôi, chi bằng quay về mà trông chừng cậu ta. Với cái tính đó, tôi cá không chỉ một lần cậu ta làm chuyện tương tự đâu.”

Sắc mặt của Cố Lâm lập tức trở nên khó coi, chuyện này đúng là không phải lần đầu tiên Vạn Húc làm như vậy.

Bởi vì ban đầu, Vạn Húc là Alpha của bạn thân nhất của hắn ta, hơn nữa lúc gã và bạn thân của hắn ta còn đang bên nhau, gã vẫn chưa chia tay.

Hắn ta vốn tưởng rằng giữa hắn ta và Vạn Húc là tình yêu đích thực, rằng gã sẽ không phản bội hắn ta, thế nhưng...

Quý Sầm Chu không muốn lãng phí thời gian với Cố Lâm, bèn nói: “Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tránh ra mau, đừng chắn đường ông đây.”

Sắc mặt Cố Lâm bỗng trở nên hung tợn: “Là tại mày, tất cả là tại mày! Nếu không có mày, Vạn Húc sẽ không phản bội tao!”

Quý Sầm Chu: “...”

Này, đầu óc mày có vấn đề à???

Cái phong cách phim tình cảm máu chó tám giờ tối này là sao vậy?!

“Mày ra đường quên uống thuốc rồi đúng không, với trình độ thiểu năng này của mày, bệnh viện tâm thần phải giữ sẵn giường cho mày quanh năm mới được!” Quý Sầm Chu không chút khách sáo mà chế giễu lại.

Cố Lâm không ngờ cái tên trông có vẻ nhút nhát dễ bắt nạt này lại sắc bén đến vậy, hắn ta tức đến mức cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng, không phản bác được câu nào.