Xuyên Nhanh: Tù Sủng Bạch Nguyệt Quang Kiều Mềm Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 9

Ellen biết mình gây chuyện, nên thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.

Jess và Kana dù sao cũng là người lớn, không chấp nhặt với con nít, hơn nữa cũng đúng là lỗi của bọn họ khi không nói rõ tình trạng sức khỏe của con gái mình. Bởi vì Cynthia sợ nếu người khác biết tình trạng cơ thể của mình, họ sẽ không muốn làm bạn với cô nữa.

Mãi đến lúc đó, Ellen mới nhận ra cô bé tiểu thư nhỏ nhắn kia không phải chỉ giả vờ yếu ớt. Hóa ra mỗi lần than mệt, cô bé thực sự kiệt sức; mỗi lần chớp mắt ứa nước mắt, hóa ra là đau đến mức không chịu nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Ellen cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhưng người không dễ tha thứ như vậy lại là Alex.

Alex lập tức tìm thấy Ellen, không nói nhiều mà đánh cậu một trận tơi bời.

Thật ra Alex đánh không lại Ellen, nhưng hôm đó Ellen tự biết mình sai, không đánh trả.

Cha mẹ Ellen đành phải lôi cậu sang nhà Cynthia, bảo cậu phải chăm sóc cô bé. Dù sao cũng là chính cậu gây họa, thì chính cậu phải gánh lấy hậu quả.

Ellen không thể làm gì khác ngoài nhận mệnh, gánh vác trách nhiệm chăm sóc “công chúa nhỏ” này. Cynthia bình thường đã tiểu thư, đến khi bệnh lại càng tiểu thư hơn gấp bội.

Dù chỉ là muốn uống nước, cô bé cũng phải lẩm bẩm nửa mê nửa tỉnh: “Nước lạnh không uống, nước nóng quá cũng không được.”

Đôi má mềm mại phớt hồng vì sốt, trông chẳng khác gì một cái bánh mochi mềm dẻo vừa được hấp chín. Ellen không kìm lòng được, vươn tay nhéo má cô một cái— quả nhiên mềm thật!

Nhưng Cynthia đang sốt lại bị làm phiền, cô bé lập tức vung tay đập một cái, hất văng bàn tay trời đánh của Ellen ra, sau đó trở mình, rúc người sâu vào trong chăn, không thèm để ý đến cậu nữa.

Sau khi khỏi bệnh, Cynthia hoàn toàn không biết chuyện Ellen đã chăm sóc mình, nhưng cô thì chắc chắn đã ghi hận Ellen trong lòng.

Cynthia là người rất “rộng lượng”—tất nhiên, là rộng lượng theo đúng nghĩa hẹp nhất có thể.

Cô vô tình phát hiện thái độ của Ellen đối với mình đã thay đổi 180 độ. Cynthia không hiểu lý do, nhưng có thể đoán Jess và Kana đã ra mặt giúp cô lấy lại công bằng.

Nhưng rồi sao chứ?

Nhìn Ellen vẫn tung tăng chạy nhảy, cười nói vui vẻ, trong lòng Cynthia lại thấy bực bội vô cùng.

Người khác giúp cô lấy lại công bằng thì cũng chỉ là người khác ra tay.

Cô không muốn giống như một kẻ vô dụng, phải để người khác giúp mình rửa hận.

Cô muốn tự tay đòi lại công bằng.