Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 16: Con chim tím

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Giản Mạc nằm trong tấm da thú mềm mại ấm áp, mơ màng nghe thấy tiếng trò chuyện khẽ ngoài kia.

"Sao dậy sớm thế?"

"Ha ha ha, sáng nay khi thức dậy ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Ta liền hóa thành hình thú chạy một vòng bên ngoài, không ngờ vận khí tốt, vừa hay bắt được một con chim tím này. Mang cho Giản Mạc ăn, cảm ơn cậu đã giúp ta cạo gió."

"Đợi cậu ấy dậy, ta sẽ nói với cậu ấy."

"Được, vậy ta đi trước đây..."

Nghe một lúc, Giản Mạc mới nhận ra, ngoài kia có lẽ là Ô Quýnh và Hồng Thu.

Bệnh của Hồng Thu khỏi rồi sao?

Giản Mạc tỉnh táo hẳn, vén tấm da thú trên người, định xuống xem.

Không ngờ, khi cậu xuống đến tầng dưới thì Hồng Thu đã đi mất.

Cậu thò đầu nhìn ra ngoài.

Ô Quýnh đang đun nước bên bếp lửa, thấy cậu đi xuống, liền chỉ tay ra ngoài: "Vừa nãy Hồng Thu có ghé qua, mang cho cậu một con chim tím, nói cảm ơn cậu đã giúp hắn cạo gió."

Giản Mạc nói: "Tôi nghe được từ trên lầu. Bệnh của hắn khỏi rồi sao?"

Ô Quýnh vừa châm củi vào bếp vừa gật đầu: "Hắn nói không còn vấn đề gì nữa."

Giản Mạc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."

Cạo gió cũng có hiệu quả với thú nhân, thật là tốt quá.

Ô Quýnh nói: "Con chim tím để ở bên cửa, cậu xem đi."

Giản Mạc vui vẻ gật đầu, bước qua xem.

Ở cạnh cửa có một con chim lớn màu lam tím mà Giản Mạc chưa từng thấy bao giờ. Nó lớn hơn cả vịt thường, trông rất béo mập.

Giản Mạc kiểm tra một chút, phát hiện cổ của con chim tím đã bị vặn gãy, nhưng cơ thể vẫn còn ấm.

Cậu xách con chim vào nhà, đặt cạnh bếp lửa, xoay tới xoay lui một hồi để tìm cách xử lý.

Có vẻ như cần phải rút máu trước, sau đó đun nước sôi để nhổ lông.

Đúng lúc Ô Quýnh đã đun nước, Giản Mạc hỏi: "Ta có thể dùng nước sôi này không?"

Ô Quýnh: "Nước này đun cho cậu đấy, cứ dùng thoải mái. Cậu muốn dùng để làm gì?"

Thú nhân trước đây không có thói quen uống nước nóng, còn Giản Mạc lại không quen uống nước sống. Sau vài lần nhờ Ô Quýnh đun nước, anh đã bắt đầu đun cả một vại nước sôi mỗi ngày.

Giản Mạc nhìn con chim tím: "Tôi định dùng để nhổ lông chim tím."

Ô Quýnh: "Nhổ lông không cần nước sôi."

Giản Mạc ngạc nhiên, không dùng nước sôi thì làm thế nào?

Ô Quýnh: "Chỉ cần nhổ lông trực tiếp là được. Để ta mang ra bờ sông xử lý, cậu ở nhà chuẩn bị đồ ăn đi."

Xử lý ở nhà quả thật sẽ làm bẩn sàn, nhất là sàn đất bùn, nếu bị ướt thì rất khó chịu.

Giản Mạc gật đầu, nghĩ rồi nói: "Anh có thể mang hết lông về được không?"

Ô Quýnh ngạc nhiên: "Lông chim tím?"

Giản Mạc: "Đúng vậy, tôi xem thử có thể làm gì với chúng không."

Ô Quýnh: "Được."

Giản Mạc mỉm cười, hỏi: "Anh muốn ăn thịt nướng hay bánh thịt? Hoặc làm cả hai?"

Ô Quýnh không do dự: "Bánh thịt."