Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 14: Cạo gió

Giản Mạc nhìn con mèo lớn này — đây chẳng phải là con mèo mà cậu đã gặp lúc ban đầu sao?

Không ngờ cậu lại thấy cái tên "Ban Minh" quen tai như vậy.

Người đàn ông trung niên tên "Hồng Thu" từ trên lưng Ban Minh bước xuống, giọng trầm khàn chào hỏi Ô Quýnh, sau đó xoa trán, không vui liếc nhìn Ban Minh vừa biến trở lại hình người: "Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đầu ta vốn đã đau, giờ lại càng đau hơn."

Ban Minh chỉ về phía Giản Mạc: "Hắn nói hắn có thể chữa cho ngươi."

Mọi người đều nhìn về phía Giản Mạc.

Giản Mạc đối mặt với ánh mắt mong chờ của bọn họ, chỉ muốn thốt lên một câu: "Không phải ta, ta không có, đừng đoán bừa."

Ô Quýnh hỏi: "Có thể thử được không?"

Giản Mạc đứng tại chỗ, do dự một lát: "Để tôi nghĩ đã."

Ô Quýnh nói với Giản Mạc: "Dùng phương pháp không gây hại, đừng mạo hiểm."

Giản Mạc thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Cậu mời Hồng Thu ngồi xuống, hỏi về nguyên nhân mắc bệnh.

Hồng Thu lau mũi, nói: "Mấy ngày trước ta bị động ngưu đuổi húc, không còn cách nào khác, đành nhảy xuống một cái đầm nước trốn, ở đó rất lâu, sau đó về thì bị bệnh."

Giản Mạc hỏi: "Nước trong đầm có lạnh không? Khi trở về có bị gió lùa không?"

Hồng Thu đáp: "Lạnh đến mức môi ta tím ngắt, có bị gió lùa không thì ta không nhớ, chỉ thấy lạnh thôi."

Có lẽ là cảm lạnh do phong hàn, Giản Mạc âm thầm đưa ra phán đoán đơn giản, lại hỏi tiếp: "Có vết thương nào trên người không? Có chỗ nào đau không?"

Giản Mạc tỉ mỉ hỏi thêm một loạt câu hỏi, sau đó kiểm tra thân thể cho Hồng Thu.

Hồng Thu tuy có hơi sốt ruột nhưng vẫn phối hợp với cậu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Giản Mạc nói: "Chắc là cảm lạnh do phong hàn. Trong tay ta không có thuốc, nếu muốn chữa, có lẽ phải cạo gió."

Ô Quýnh hỏi: "Cạo gió là gì?"

Giản Mạc cầm một cái bát bên cạnh, giải thích: "Là dùng vật cứng cạo dọc theo kinh lạc, thông kinh mạch."

Nhiều thuật ngữ ở đây không có, Giản Mạc cũng không biết làm thế nào để giải thích những khái niệm xa lạ này.

Cuối cùng, cậu đành nói: "Nói không rõ được, các người xem thì sẽ hiểu. Phương pháp trị liệu này ngoài việc hơi đau thì hầu như không có rủi ro. Nếu muốn ta chữa, hiện tại tôi chỉ nghĩ ra phương pháp này."

Ô Quýnh cùng mọi người thảo luận một lúc, cuối cùng quyết định để Giản Mạc thử.

Giản Mạc mời Hồng Thu ngồi trên ghế, để lộ phần da ở lưng, rồi lấy dầu mỡ thú vừa mới nấu xong, thoa đều lên da hắn.