Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 8: Thịt Xuyên Giác thú

Từ cách bố trí của ngôi nhà, thế giới này và thế giới trước kia của cậu dường như không khác nhau quá nhiều.

Những căn nhà đá thô sơ nhưng sạch sẽ, tầng một đặt một bếp lửa lớn ở giữa, tầng hai lót sàn gỗ và trải thảm ngủ. Trong thế giới của cậu, cũng có người thiết kế nhà kiểu này.

Khi Giản Mạc còn đang thả hồn suy nghĩ thì Ô Quýnh đã mang thịt quay lại.

Anh đặt một tấm đá lớn lên bếp lửa, rồi đặt miếng thịt lên trên nướng. Sau khi thịt chín, anh cắt chúng thành từng miếng nhỏ.

Giản Mạc nhận ra Ô Quýnh không dùng dao kim loại, mà là một con dao làm từ vỏ sò, được mài sắc bén đến mức cắt thịt rất dễ dàng.

Thế nhưng, từ kết cấu sợi thịt, Giản Mạc có thể đoán được loại thịt này có thớ rất to và dai, có lẽ sẽ khó nhai.

Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng động tác của Ô Quýnh.

Ô Quýnh đưa đĩa thịt tới trước mặt cậu: “Ăn được rồi.”

Giản Mạc thoát khỏi mạch suy nghĩ: “Cảm ơn.”

Ô Quýnh gật đầu: “Thử xem.”

Nhìn miếng thịt trước mặt, Giản Mạc có chút do dự, không biết có nên dùng tay để cầm ăn hay không.

Trông chúng khá nóng.

Ô Quýnh đã cầm đĩa của mình lên, trực tiếp bốc một miếng thịt ăn.

Giản Mạc thở dài trong lòng, học theo anh, cũng cầm một miếng thịt rồi cắn thử một miếng.

Nhưng không cắn nổi.

Cậu cầm miếng thịt đưa lên gần mắt, thấy đầy gân và sợi thịt thô cứng, chẳng trách lại khó nhai đến vậy.

Khi Giản Mạc còn đang nghĩ nên làm gì thì Ô Quýnh đã lấy đĩa từ tay cậu: “Để tôi cắt nhỏ hơn cho cậu.”

Giản Mạc ngại ngùng nói: “Cảm ơn.”

Ô Quýnh ra hiệu cho cậu bỏ thịt vào đĩa. Sau đó anh cắt thịt thành từng miếng nhỏ bằng đầu ngón tay: “Treo thịt qua đêm chưa đủ mềm. Để thêm vài ngày nữa sẽ ngon hơn.”

Nghe Ô Quýnh nói, Giản Mạc nhìn lên những miếng thịt treo dưới mái hiên. Cậu biết rằng thịt tươi để lâu sẽ trở nên mềm hơn do quá trình phân giải tự nhiên, không ngờ ở đây cũng có phương pháp tương tự.

“Đây là thịt gì vậy?” cậu hỏi.

“Thịt của Xuyên Giác thú, con này lớn quá nên thịt hơi dai. Hôm nay tôi sẽ thử săn con nhỏ hơn.”

Ô Quýnh vừa nói vừa nhanh chóng ăn hết phần thịt trong đĩa của mình, trông có vẻ loại thịt dai này không gây khó khăn gì cho thú nhân như anh.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa, Ô Quýnh nói với Giản Mạc: “Tôi sắp ra ngoài săn thú. Cậu cứ ở nhà hoặc đi dạo quanh bộ lạc, nhưng đừng rời khỏi phạm vi này, bên ngoài rất nguy hiểm.”