Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 23: Tại Sao?

So với Kha Lãng Đế bị bẻ gãy cánh và nhổ hết lông vũ, thì vết thương của Xa Ảnh còn nghiêm trọng hơn.

Những chiếc vảy rắn bị nhổ đi thì có thể mọc lại, nhưng phần đuôi rắn bị cắt đứt thì khó mà lành lặn như trước.

Cô cũng không rõ loại thuốc cải tiến này sẽ có tác dụng thế nào, vì dù gì thú nhân cũng khác loài rắn thông thường.

Rất nhanh, bóng dáng cô đã xuất hiện trong sân của Xa Ảnh.

Xa Ảnh đang cầm lọ dược tề rỗng trong tay, chăm chú quan sát.

Trước khi bị đưa tới đây để liên hôn, anh cũng từng là học viên của Học viện Dược Tế tinh tế, có hiểu biết nhất định về dược liệu.

Anh biết dược tề mà Quân Y Lạc đưa là dược tề chữa trị, độ tinh khiết còn tốt hơn nhiều so với những loại thuốc trên thị trường.

Đêm đầu tiên sau khi nhận thuốc, anh đã tiêm luôn. Nhưng vì vết thương trên cơ thể quá nặng, hiệu quả thuốc không quá rõ rệt.

Lúc này, anh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xiên chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, khiến làn da trắng lạnh lẽo dường như có thêm chút ấm áp.

Đôi mắt tím hơi cụp xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Những lọn tóc ngắn tím nhạt hơi xoăn rủ xuống, tăng thêm vẻ lười biếng mà tà mị.

Quân Y Lạc nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Không thể phủ nhận rằng trong số ba thú phu, Xa Ảnh là người có ngoại hình đẹp nhất.

Quân Y Lạc ngẩn người vài giây, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô khẽ hắng giọng, che giấu sự thất thố của mình.

Nghe tiếng động, Xa Ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn về phía Quân Y Lạc, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và đề phòng.

Quân Y Lạc bước lên phía trước, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên: "Cảm giác thế nào rồi? Dược tề có tác dụng gì không?"

"Nhờ ơn của điện hạ, tôi đã không còn gì đáng ngại."

Giọng anh mang vẻ xa cách, pha chút mỉa mai. Những nỗi đau từng trải khiến Xa Ảnh không thể tin tưởng Quân Y Lạc.

Anh không tin cô thực sự muốn tốt cho anh.

Quân Y Lạc tất nhiên nghe ra sự châm biếm trong lời nói. Nguyên chủ đã gây tổn thương quá lớn cho họ, việc họ không dễ dàng tin tưởng cô cũng là điều bình thường.

"Đây là dược tề hôm nay, để tôi tiêm cho anh."

Xa Ảnh nhìn Quân Y Lạc càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

Từ nhỏ anh thiếu thốn tình thương nên luôn khao khát được yêu thương. Khi biết mình được công chúa của đế quốc Kalan để ý, anh cũng từng vui mừng và mong chờ.

Nhưng giờ đây, người từng hành hạ anh đến mức này lại giả vờ quan tâm anh.

"Tại sao?"