Lúc này Tô Tiện đã làm xong bài thi, đang kiểm tra bài một lần cuối cùng nên không đến mức bị ảnh hưởng. Chỉ là lúc cậu vừa để đề thi, tờ đáp án và giấy nháp xuống bàn, liền cảm giác được sau lưng có một cổ hơi thở âm hàn.
Cậu theo bản năng muốn quay đầu nhưng vì trường hợp không thích hợp nên đành nhịn xuống, đôi mày nhíu chặt lại.
Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ thi, khoảng thời gian không dài này lại phá lệ dày vò đối với Tô Tiện. Chờ đến khi cuối cùng cũng kết thúc, cậu là người thứ nhất đứng dậy chạy ra ngoài, ngưng thần truy tìm cỗ âm khí kia, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì.
Bàn tay Tô Tiện mò xuống túi nhưng lại nhớ ra vì hôm nay thì nên cậu không mang theo gì cả!
Đang lúc cậu nghĩ phải làm sao bây giờ liền nghe thấy đám đông trước mặt chợt xôn xao lên.
Mắt thấy ai cũng đổ về phía trước, Tô Tiện cũng không rảnh lo những thứ khác, nhanh chóng gộp ba bước làm hai bước chen vào trong đám người.
ngay khi chen vào đám đông, Tô Tiện liền nghe có người nói: “Hình như có người luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu!”
Tô Tiện nghe xong càng cố gắng thoát ra khỏi đám đông, vòng qua một chỗ ngoặt cậu liền thấy một nữ sinh đã bò tới cửa sổ, cả người đứng trên cái bệ cửa sổ chỉ có mười mấy centimet!
Bên cạnh là giáo viên trường thi và bảo vệ đã đuổi tới, có nam sinh ở một bên gân cổ kêu lên: “Cậu xuống đây đi! Thi không tốt thì thi không tốt thôi! Cùng lắm sang năm tớ cùng cậu thi lại! Tớ sẽ thi cùng cậu! Cầu xin cậu xuống đây đi được không!”
Đôi mắt nam sinh đỏ lên, bên trong đều là nước mắt, nếu không phải có người bên cạnh lôi kéo, sợ cậu ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nữ sinh thì cậu ta phỏng chừng đã vọt tới bên cửa sổ rồi.
Bấy giờ Tô Tiện mới phát hiện, nam sinh này chính là người trước đó trêu nữ sinh, nói trường học đều xây trên nghĩa địa!
Tô Tiện vừa tức vừa gấp trong lòng, nguyên do nữ sinh kia không chịu xuống dù khuyên thế nào đi nữa là vì lúc này sau lưng cô có một lệ quỷ chết uống đang nằm bò trên người cô!
Đôi tay của lệ quỷ kia ôm lấy cổ nữ sinh, đầu dựa vào bên tai nữ sinh như đang nói chuyện với cô.
Nữ sinh vẻ mặt đầy nước mắt, biểu tình đờ đẫn, tùy thời đều có khả năng nhảy xuống.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Tô Tiện, cậu là người tu đạo, hơi thở đương nhiên sẽ bất đồng, lệ quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt huyết nhục mơ hồ, hơn nửa khuôn mặt đều bị dập nát, chỉ có đôi môi bị máu tươi nhiễm đỏ là còn đang mấp máy nỉ non bên tai nữ sinh.
Lệ quỷ chạm mắt với Tô Tiện, nó kéo khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi tay vốn ôm cổ nữ sinh chợt buông ra, sau đó đặt trên vai cô đẩy nhẹ.
Trong đầu Tô Tiện nổ tung một tiếng, bất chấp những thứ khác, giơ tay cắn rách đầu ngón giữa, mượn lực bức tường hai bên để vượt qua những người chắn phía trước, nhào về hướng cửa sổ!
“A!!!”
Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, Tô Tiện cũng đã chặt chẽ bắt được cánh tay nữ sinh!
Lúc này nửa người cậu đều treo ở ngoài cửa sổ, nếu không phải tay còn lại đang gắt gao bám chặt vào thành cửa sổ thì chỉ sợ hai người sẽ cùng nhau ngã xuống!
Máu trên tay Tô Tiện theo động tác bắt lấy nữ sinh mà dính lên người cô. Máu ngón giữa bẩm sinh chứa Khí Thuần Dương, có thể khắc chế hết thảy tà ám, mà từ nhỏ Tô Tiện đã tu đạo, lại chưa mất nguyên dương(1), uy lực của máu ngón giữa cũng hơn xa người thường, đến lệ quỷ cũng phải tránh xa.
(1)Câu này ý bảo Tô Tiện chưa "khai trai" ó.
Nữ sinh lập tức khôi phục thần trí, phát hiện cả người mình đang treo giữa không trung, nháy mắt hét lên hoảng sợ.
Tô Tiện suýt nữa không bắt được cô, cũng may những người khác vừa rồi bị cậu dọa đến lúc này cũng đã phản ứng lại, ba chân bốn cẳng túm hai người lên.
Nữ sinh được Tô Tiện cứu giờ phút này đã khóc đến tay chân đều mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy nổi, nam sinh cũng ôm cô khóc.
Chung quanh lộn xộn, tay Tô Tiện còn đang đổ máu, người khác chỉ cho rằng cậu vừa bị thương vì vụt tới cứu người, giáo viên bên cạnh còn muốn kéo cậu đến phòng y tế.
Thời điểm này mà bị thương ở tay, đừng để cho ảnh hưởng (thi cử)!
Tô Tiện lại không rảnh để ý vết thương trên tay, trực tiếp kéo nam sinh đang ôm nữ sinh không chịu buông tay ra, nâng cằm nữ sinh lên, dùng máu trên tay mình lau lên trán cô.
Trán được gọi là linh đài, đây là cách nói của tiên gia, trong《Thôn Trang Canh Tang Sở》có câu “không thể nội với linh đài”, nghĩa rộng là vì tâm.
Sở dĩ cô nương này bị lệ quỷ theo dõi là vì trong lòng sợ hãi quá mức, ngày hôm qua bị nam sinh kia dọa, có lẽ tâm cảnh đã bị ảnh hưởng, hôm nay thi lại gặp được đề thi khó hơn bình thường rất nhiều, nên lập tức tâm phòng thất thủ, khiến cho lệ quỷ lợi dụng lỗ hổng.
Như vậy tốt nhất nên làm pháp an hồn, chỉ là trước mắt thật sự không có điều kiện, cậu lại không tiện chạm vào ngực nữ sinh, chỉ có thể ra tay từ linh đài.
Còn may là quả nhiên hữu hiệu, nữ sinh vốn chỉ biết run rẩy khóc thút thít giờ đã thần sắc thả lỏng hơn không ít, cũng nhận ra đây là ân nhân cứu mạng của mình, nhất thời mặt đỏ lên, không biết phải nói gì.
Nam sinh bên cạnh đột nhiên bị cậu kéo ra, lại thấy cậu giơ tay bôi máu lên trán nữ sinh liền không khỏi rất có ý kiến, nói thầm một câu: “Cậu làm gì vậy!” Sau đó giơ tay định lau máu trên mặt nữ sinh đi lại bị Tô Tiện dùng sức bóp chặt cổ tay.
Nam sinh tức khắc đau đến kêu lên, Tô Tiện lạnh lùng quét mắt về phía cậu ta: “Về sau cậu nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
Nam sinh vốn dĩ xem Tô Tiện là ân nhân cứu mạng của nữ sinh, vừa rồi cho dù bất mãn cũng không phát tác, nhưng lúc này nghe Tô Tiện nói xong, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên khó coi: “Cậu có ý gì!”
Tô Tiện ném tay cậu ta ra: “Nếu cậu không hù dọa bạn ấy thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.”
Nam sinh vốn đang không phục, lại chợt nhớ tới sáng nay lúc họ gặp nhau, sắc mặt nữ sinh trắng bệch, liền không nói ra được lười phản bác.
Lúc này phụ huynh nư sinh vốn đang ở ngoài trường thi cũng bị bảo vệ dẫn tới, người một nhà lại ôm nhau khóc một hồi, chờ đến khi bọn họ nhớ tới muốn cảm tạ Tô Tiện thì cậu đã sớm rời đi.