Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 44: Lên hot search

Sau khi Tô Tiện rời khỏi trường thi, việc đầu tiên cậu làm là liên hệ Tần Nhất Phàm. Cậu là một thí sinh, không tiện làm gì ở bên trong trường thi, Cục Quản lý Tổng hợp sẽ có phòng ban chuyên môn xử lý loại chuyện này.

Còn vì sao không gọi Kiều Hải tới, là vì Tô Tiện sợ đây không phải án đặc biệt, tốt nhất vẫn nên nhờ Cục Quản lý bên kia phối hợp một chút, tận khả năng thanh lọc địa điểm thi một lần mới tốt.

Mà ở nơi Tô Tiện không biết, cậu đã lên hot search Weibo lần đầu tiên trong cuộc đời. Nếu không phải lúc ấy các thí sính chung quanh không có phương tiện chụp ảnh trong tay, video giám sát trong trường thi cũng không thể tùy tiện tuồn ra, thì phỏng chừng cậu có thể nương nhiệt độ này mà trực tiếp debut luôn rồi!

Nguyên nhân gây ra chuyện này là một nữ sinh sau khi trở về từ trường thi liền kích động đăng lên Weibo: “# Thi đại học # năm nay đề toán thật biếи ŧɦái! Rất nhiều câu đều đọc không hiểu! Vừa ra ngoài liền có người nhảy lầu! May là được một bạn nam thi cùng cứu! Quả thực y như cao thủ võ lâm ấy! Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc cậu ấy đã kéo người kia lại! Lúc đó mình bị hù chết! Cả nửa người cậu ấy đều treo ngoài cửa sổ luôn! Còn nhìn thấy cậu ấy bị thương ở tay! Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến buổi thi ngày mai!”

Cả bài viết đều là dấu chấm than, có thể thấy được tâm tình cô bé này kích động như nào.

Bởi vì đăng trên siêu thoại thi đại học nên hiện tại đây là đề tài nóng nhất, cơ hồ là lập tức bị nick lớn chuyển tiếp, hơn nữa còn có mấy thí sinh cùng trường thi sinh cũng chứng minh thật sự có chuyện này, còn có cô bé nhắc tới trọng điểm: “Nam sinh kia siêu cấp đẹp trai!”

Tốt rồi, lần này những người chuyển tiếp đều nói: “Oa! Người mỹ thiện tâm! Nhất định phải thi cử thuận lợi nhé!”

Nhưng cũng chính vì thế nên một vài người khác liền tỏ ra khó chịu, nói chuyện cũng đặc biệt nặng lời: “Muốn chết cũng không tự biết phải về nhà chết à? Đã chết lại còn muốn liên lụy tới người khác là có ý gì? Nếu không phải bị người ta kéo lại thì các thí sinh khác còn thi tiếp được không? Hiện tại người trẻ đều làm sao vậy, một chút áp lực cũng không chịu nổi hả? Nam sinh cứu người cũng đáng thương, làm không tốt còn sẽ vì tên ngốc kia mà chậm trễ chính mình! Loại người này căn bản chết cũng xứng đáng!”

Loại ngôn luận này vừa ra quả thực chính là đang dẫn chiến, hai bên quan niệm bất đồng tức khắc tranh cãi, trong lúc nhất thời, đề tài về “thí sinh cứu người” và “năng lực thừa nhận của thanh thiếu niên bây giờ” đều bị đẩy lêи đỉиɦ hot search.

Tô Tiện lại không hề biết mình đã trở thành đề tài nóng hổi, sau khi gọi cho Tần Nhất Phàm cậu liền bắt đầu ôn tập tiếng Anh. Đây là môn cậu yếu nhất, đặc biệt là phần nghe. Ở địa phương nhỏ môn tiếng Anh đều không thể nào dạy tốt, giáo viên mở miệng toàn mang phương ngữ, còn may thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghe băng từ linh tinh, bằng không ngày mai lúc thi nghe, Tô Tiện có khả năng sẽ biểu diễn cái gì gọi là tiếng Anh - từ nhập môn đến từ bỏ.

Ngày hôm sau, Tô Tiện đến địa điểm thi sớm hơn hôm qua nhiều, toàn bộ địa điểm thi vẫn còn rất vắng. Cậu không trực tiếp đi lên phòng thi của mình ở tầng 4 mà là ở hành lang tầng 1 chỗ rửa tay, dùng tay trái không bị thương hứng một túi nước, sau đó dọc theo hành lang một đường vẩy nước lên mặt đất.

Không phải cậu nhàn rỗi không có việc gì nên chơi nước, mà là trong ngũ hành thì Thủy đứng đầu, Đạo gia lại đem Thủy và Thiên, Địa cùng nhau xưng “Tam quan”, có thể thấy được tầm quan trọng của nước.

Nhưng nguyên nhân chính là thế nên người có thể lấy nước thi pháp cũng rất ít, hơn nữa thi pháp tốt nhất là dùng Vô Căn Thủy, còn các Căn Thủy như sương sớm, nước máy chỉ miễn cưỡng dùng được mà thôi. Nếu không phải trên phương diện tu hành Tô Tiện rất có thiên tư thì phỏng chừng bây giờ cũng chỉ là vẩy nước chơi chơi.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác của Tô Tiện hay không, cậu mơ hồ cảm thấy linh lực quanh thân giống như đã tinh thuần hơn một chút, nhưng rất nhỏ, làm cho chính cậu cũng không dám xác định.

Tô Tiện một bên vẩy nước, một bên mặc niệm tịnh tâm chú, cứ lặp lại như vậy cho đến khi bốn tầng lầu đều thi pháp một lần, Tô Tiện mới ngồi xuống vị trí của mình.

Hôm qua không ít thí sinh đều thấy được một màn nữ sinh nhảy lầu kia, hơn nữa có lẽ sẽ bị âm khí xam nhập, vậy nên Tô Tiện liền nghĩ có thể làm chú định thần cho bọn họ, đừng để bị ảnh hưởng.

Đây cũng là cách làm không gây chú ý nhất mà Tô Tiện có thể nghĩ đến, tuy rằng có vẻ Cục Quản lý Tổng hợp bên kia cũng đã làm một ít bố trí, nhưng cậu vẫn làm để bản thân được an tâm.

Chỉ là các giáo viên trong trường thi có lẽ đã câm nín hết rồi, thi đại học mà sáng sớm tới địa điểm thi chơi nước, thằng nhóc này cũng thật đủ lạc quan.