Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 30: Phàm nhân CMN đúng là phiền nhân

Thời Phỉ cảm thấy không đúng, nhưng trước mắt chuyện khiến anh không thoải mái không phải cái này. Anh ném kịch bản trong tay lên bàn, nói: “Về sau đừng nhận loại công tác này cho tôi nữa, tôi không thích.”

Quy Thương Hải thẳng thắn nói ra tình hình thực tế: “Vậy, cậu sẽ không, có công, việc hoan hỉ, nào.”

Thời Phỉ cứng lại một chút, cảm thấy những lời này hình như không có nghĩa xấu gì mới căm giận nói: “Tùy tiện nhận chụp bìa tạp chí gì đó là được.”

Tóm lại, đừng nhận kịch bản gì đó nữa, mấy cái yêu hận tình thù giữa phàm nhân anh không hề muốn biết chuyện là như nào đâu.

Thời Phỉ tuy là đại lão Yêu giới nhưng lưu trình xuất đạo vẫn đi theo con đường phàm nhân, đương nhiên khởi điểm ban đầu đã cao hơn không ít so với người bình thường rồi, trực tiếp diễn nam hai - một linh hồn. Cả bộ phim đó anh không có cảnh giao lưu với bất cứ nhân vật nào, chỉ là một nhân vật manh mối tự mình làm chuyện của mình thôi.

Nhưng nhân vật thật sự đẹp mắt, tùy tiện chụp một bức cũng có thể khiến người xem nháy mắt gục ngã dưới mỹ mạo không góc chết của Thời Phỉ.

Lúc ấy khi bộ phim được chiếu, cái tên này quả thực khiến tất cả tiểu cô nương mê mệt. Trên đời lại có một mỹ nhân như vậy hả! Nhanh nhanh làm fans a!

Nhưng chuyện xưa bi thương là, bộ phim xuất đạo này cho tới bây giờ đã bốn năm qua đi vẫn bị một nhà phê bình điện ảnh độc miệng nào đó gọi là "tác phẩm đỉnh cao trong kỹ thuật diễn của Thời Phỉ", dù sau đó Thời Phỉ đã quay thêm hai bộ nữa.

Vị kia còn nói: “Đúng là giai nhân, tiếc rằng đầu gỗ.”

Thời Phỉ nghe xong thiếu chút nữa là tức chết, cái gì mà kêu đầu gỗ! Anh mới không phải đầu gỗ đâu! Anh rõ ràng là cục đá, được chưa!

Quy Thương Hải không có mặt mũi nói với Thời Phỉ rằng cục đá và đầu gỗ không có gì khác nhau, bởi vì anh ta biết trong lòng Thời Phỉ cái này khác biệt rất lớn.

Thật ra Thời Phỉ cũng không phải không có chút kỹ thuật diễn nào, nếu bạn bảo anh giả vờ đang làm gì đó, kỹ thuật diễn tuy không xuất sắc nhưng cũng tính là tự nhiên. Nhưng vì Thời Phỉ có diện mạo như vậy nên kỹ thuật diễn mới bị xem là không đạt. Khán giả không có biện pháp dời lực chú ý từ mặt ánh sang kỹ thuật diễn của anh, kỳ thật đây chính là một loại thất bại.

Càng đừng nói Thời Phỉ chỉ cần đáp diễn với người khác liền sụp đổ. Phàm là đối diện anh có người, phàm là cốt truyện yêu cầu cảm xúc, anh liền không được.

Đừng nhìn Thời Phỉ là đại yêu mà nhầm, lúc làm việc vẫn rất biết nhịn, chuyện này đối với anh chính là tu luyện, lúc còn chưa tu thành hình người, bao nhiêu tháng ngày khô khan anh đều trải qua rồi, thời gian kia dài đến mức người khác không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên lúc đạo diễn phàm nhân hô NG anh cũng không làm gì người ta.

Nhưng sau đó xảy ra một chuyện, đạo diễn không sao nhưng thanh danh Thời Phỉ hỏng rồi.

Khi đó đạo diễn cũng không biết đã bảo Thời Phỉ cho chút cảm xúc bao nhiêu lần rồi nhưng Thời Phỉ vẫn không làm được, đạo diễn liền cầm loa tẩy não anh: “Cậu chán ghét anh ta! Cậu đặc biệt chán ghét anh ta! Thời Phỉ, cậu nói cậu chưa từng yêu đương, không biết nhìn nữ chính như nào, nhưng cậu hẳn là từng ghét người nào đó đi? Cậu nhớ đến người mình ghét, lấy cái cảm xúc đó ra dùng cho tôi!”

Thời Phỉ liền nghĩ tới lão đạo sĩ đã từng hố mình, cảm thấy hình như đã biết diễn như nào rồi, nhưng vừa quay đầu nhìn diễn viên phối hợp với mình, anh lại mắc kẹt.

Đạo diễn nhất thời nóng nảy không chịu được, đặc biệt hỏng mất hỏi: “Cậu lại làm sao vậy hả?”

Thời Phỉ nghĩ ngợi, rất nghiêm túc trả lời: “Nhưng mà tôi không ghét người này.”

Đạo diễn lập tức hít thở không thông ngất xỉu, sau đó toàn thế giới đều biết Thời Phỉ chơi đại bài, tranh luận với đạo diễn, suýt nữa đã khiến đạo diễn tức chết.

Thời Phỉ nhớ tới bản thân vì chuyện này còn bị Cục Quản lý Tổng hợp phạt thẻ vàng, thật sự cảm thấy cực kỳ câm nín.

Phàm nhân CMN đúng là phiền nhân.

Thời Phỉ không hề cảm thấy cậu kia của mình có vấn đề, vốn dĩ chính là như thế mà! Lão già đó tự ngất xỉu, liên quan gì đến anh?

Nhưng người nổi tiếng thì nhiều thị phi, cái tên "Thời Phỉ" chính là cơ hội chế tạo đề tài, muốn cho nhóm truyền thông nhẹ nhàng buông tha ấy hả, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa một vài tấm chụp lén cũng bị lôi ra làm bằng chứng rằng anh cũng hề thân thiện, tùy tiện một tấm mặt lạnh không biểu tình cũng bị khuếch đại lên.

Khi một người hoàn mỹ đến trình độ nhất định, rất nhiều người đều sẽ âm thầm chờ mong người này bại lộ khuyết điểm. Kiểu người mới vừa xuất đạo liền đoạt hết sự chú ý như Thời Phỉ thì càng có nhiều người ở sau lưng ngóng trông anh xui xẻo, vì thế sự tình đã bị làm lớn.

Đạo diễn và công ty cũng ra giải thích cũng không có tác dụng. Khoa học kỹ thuật phát đạt chính là không tốt ở điểm này, tuy rất tiện để hấp thu Lực Tín Ngưỡng, nhưng mặt trái chính là tốc độ truyền bá tin tức quá nhanh.

Dù sao hiện tại ấn tượng của rất nhiều người đối với Thời Phỉ là lớn lên đẹp mắt, đáng tiếc kỹ thuật diễn không được, lại còn chơi đại bài.