Siêu Thị Liên Thông Vạn Giới

Chương 14: Bố, bố ngủ chưa? Siêu thị có chút chuyện

"Vậy là họ cách nhau ít nhất 100 năm." Sở Thừa tiếp lời.

"Và còn một điểm rất kỳ lạ." Sở Nặc nói: “Người hôm qua, theo truyền thuyết, cái miếu tìm thấy nằm ở phủ Tuyên Hóa, tức là ở Trương Gia Khẩu."

"Nhưng hai người này lại đi từ trong núi ra. Trong vài ngày ngắn ngủi, họ không thể nào từ gần Cố Cung chạy đến Trương Gia Khẩu được, đúng không?"

"Đúng là một nghi vấn, nhưng chúng ta tạm gác lại, lát nữa nghiên cứu sau." Sở Thừa suy nghĩ một lát, không nghĩ ra lời giải nên để qua một bên.

"Người hôm qua rời đi như thế nào? Em kể chi tiết xem."

"Cậu bé ăn xong, cảm ơn, để lại tiền rồi tự mình ra ngoài." Sở Nặc nói.

Hai anh em nhìn nhau trong ba giây, rồi đồng thời giơ tay phải lên.

Sở Nặc ra kéo, Sở Thừa ra bao.

"Chết tiệt!" Sở Thừa bực bội vò đầu: “Ba thắng hai?"

"Không cần!" Sở Nặc quay đi: “Anh gọi cho mẹ, em gọi cho bố."

Vừa nói, cô vừa bấm số gọi đi.

Trong nhà họ Sở, cách giáo dục là điển hình của "mẹ hổ, bố mèo". Hai anh em từ nhỏ đã cảm nhận rất rõ tình yêu nghiêm khắc của mẹ.

Giờ đã gần 12 giờ đêm. Đánh thức mẹ dậy lúc này có lẽ sẽ bị mắng chết mất.

"Hay là thế này, em gọi cho bố trước xem bố và mẹ có đang ở cùng nhau không. Nếu có, em nhờ bố gọi mẹ cùng qua đây." Sở Thừa suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Ừm, cũng được." Sở Nặc gật đầu.

Mẹ đối với bố luôn dịu dàng hơn nhiều.

"Bố, bố ngủ chưa? Siêu thị có chút chuyện, anh con cũng không giải quyết được, bố có thể qua đây một lát không?"

"Mẹ có ở nhà không ạ? Ồ ồ, vậy để con gọi cho mẹ."

Cuộc gọi của Sở Nặc được kết nối rất nhanh. Nghe xong, ông Sở không nói nhiều, lập tức dậy ra ngoài.

"Bố đang ở nhà, còn mẹ ở viện nghiên cứu." Sở Nặc nhún vai, tỏ ý không thể làm gì hơn.

Ở phía bên kia, Sở Thừa lưỡng lự một hồi rồi bấm số gọi cho mẹ.

Phải đến cuộc gọi thứ ba, mẹ mới bắt máy.

"Mẹ, mẹ ngủ chưa?" Sở Thừa dè dặt hỏi.

"Hỏi thừa! Con tự xem bây giờ là mấy giờ rồi!" Bà Sở vẫn giữ vẻ nghiêm khắc như thường ngày.

"..." Sở Thừa nhất thời không dám nói thêm gì.

"Nói đi!"

"Mẹ, siêu thị có chút chuyện, bố đang trên đường tới rồi, mẹ cũng qua đây một chuyến được không?" Sở Thừa nói.

"Sở Nặc không sao chứ?"

"Dạ không sao."

"Đợi đó!" Bà Sở dứt lời rồi cúp máy.

Siêu thị ở gần khu đại học, bố mẹ tới rất nhanh, chỉ mất khoảng 20 phút.