"Có chuyện gì mà nửa đêm gọi cả bố mẹ đến đây vậy?" Bà Sở nhìn hai anh em hỏi.
"Hai đứa không sao chứ?" Giọng bố Sở có chút lo lắng.
"Chúng con không sao." Cả hai anh em đồng thanh đáp.
"Nhưng trong siêu thị có một số vấn đề." Sở Nặc bổ sung.
Tiếp theo, cả hai thay nhau kể lại những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến hôm nay.
"Hai đứa hôm nay ăn gì?" Bà Sở nhíu mày hỏi.
Tháng tám là mùa nấm dại ở thành phố Y, mỗi năm đều có không ít trường hợp ăn nấm gây ảo giác, nhìn thấy những thứ kỳ lạ.
Sở Thừa: “...”
Sở Nặc: “...”
"Mẹ, chúng con ăn lẩu, loại chín ngăn!" Sở Nặc đáp.
"Hai đồng tiền mà Sở Nặc mang về cho bố hôm nay đúng là Càn Long Thông Bảo thật." Ông Sở lập tức xác nhận.
"Đúng rồi, bố, đây là con dao mà Quách Phúc mang theo. Bố xem thử đi." Sở Thừa đưa con dao cho bố.
"Dao găm thì bố ít tiếp xúc. Phải mang về kiểm tra thêm mới biết được." Ông Sở nhìn con dao một lúc rồi nói.
Sau đó, Sở Nặc dẫn bố mẹ đến xem chiếc máy tính, vẫn chỉ có cô mới nhìn thấy giao diện trên màn hình.
Tuy nhiên, chụp màn hình hoặc chụp ảnh thì vẫn có thể hiển thị rõ ràng.
"Chuyện này thật vô lý." Bà Sở nhíu mày.
"Tôi đề nghị chúng ta hỏi hai người kia trước." Sở Thừa đề xuất.
"Về vấn đề lịch sử, bố là chuyên gia."
"Đúng rồi!" Sở Nặc gật đầu: “Theo phân tích của con và anh, họ có thể là người tham gia sự kiện {Công Xa Thượng Thư}."
[Công Xa Thượng Thư: Năm Quang Tự thứ 21 (1895), Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu cùng hơn 1300 cử nhân dâng thư lên Hoàng đế Quang Tự nhà Thanh, phản đối Hiệp ước Mã Quan – một hiệp ước bất bình được ký sau khi nhà Thanh thất bại trong chiến tranh Giáp Ngọ.]
"Người hôm qua có vẻ là người sống vào thời Càn Long, nhưng cụ thể là năm nào thì vẫn chưa rõ." Sở Nặc nói thêm.
"Đi xem tình hình trước đã." Ông Sở nói rồi dẫn đầu đi về phía quầy thu ngân.
Cả gia đình bốn người đến khu vực quầy. Tử Khang vẫn chưa tỉnh lại. Sở Thừa đi kiểm tra sơ qua cho anh ta.
Lúc này, Tử Khang đã bắt đầu có một vài phản ứng nhẹ, có lẽ sắp tỉnh lại.
Quách Phúc bị thương không nặng lắm, sau khi bị còng tay, vết thương của anh ta đã được sơ cứu.
"A Thừa, con mở còng một tay của anh ta trước đi, rồi đưa cho anh ta chút đồ ăn." Bà Sở nói.
Sở Nặc đi chuẩn bị đồ ăn, giống như hôm qua, cô lấy mấy cái bánh bao và một bát lẩu mini đặt lên quầy bên cạnh Quách Phúc.