Sau Khi Xuyên Sách, Không Có Điện Thoại Buồn Bực Tới Chết

Chương 20

Còn chưa biết bên ngoài sẽ bận rộn đến bao giờ mới đưa được cô đi, cô hoàn toàn xem như đang chờ máy bay cất cánh.

Nếu giờ có điện thoại thì tốt biết mấy, thời điểm này rất thích hợp để chơi một ván game.

Hu hu hu, điện thoại của cô, mỗi ngày đều khóc thương nó.

Long Tương làm lễ khóc mộ cho điện thoại xong thì nhắm mắt ngủ.

Nhưng Vân Vi Vũ lại chẳng thể yên lòng.

Hắn cầm chiếc ghế nhỏ trong tay, đứng bên cạnh kiệu, thần sắc bần thần.

Có người đi qua hỏi: “Đại sư huynh, huynh cầm chiếc ghế này làm gì vậy?”

Lúc này Vân Vi Vũ mới hồi thần, thấy rõ khuôn mặt vị sư đệ, liền đưa chiếc ghế qua: “Cầm về đi.”

Không giải thích tại sao lại mang đến.

Người kia cũng nhìn ra hắn không muốn nói, nên nhận lấy chiếc ghế rời đi.

Dù sao chắc chắn không phải để cho ả khiến đại tiểu thư tức điên kia ngồi.

Ánh mắt Vân Vi Vũ chuyển đến chiếc kiệu tối đen như mực.

Thay vì nói là kiệu, nó trông giống một cái hòm lớn màu đen hơn.

Đây chính là tất cả những gì Long Tương có khi xuất giá.

Không có mười dặm trang sức đỏ, không có người thân đưa tiễn, không có tiếng cười nói vui vẻ, thậm chí không có cả một chiếc kiệu hoa đàng hoàng.

Nếu là sư muội xuất giá đến Bắc Đình, dù biết rõ tương lai là nơi nước sôi lửa bỏng, sư tôn cũng sẽ làm cho ngày này trở nên rực rỡ, để sư muội ra đi trong thể diện, trong lòng ít nhiều được an ủi.

Còn Long Tương thì—

Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu Vân Vi Vũ.

Yếm đỏ của cô nương cũng giống như giá y, đều được thêu uyên ương hí thủy.

Ly Hỏa Tiên Châu chỉ chuẩn bị giá y cho Long Tương, không chuẩn bị tiểu y bên trong, hiển nhiên cái đó là của nàng.

Là của nàng.

Nàng biết rõ mình sắp phải làm gì, biết bản thân không thể phản kháng, thản nhiên tiếp nhận, ngoài miệng luôn cứng rắn đến mức cay nghiệt, nhưng trong lòng liệu có phải vẫn bất lực mà đặt hy vọng vào vị phu quân chưa từng gặp không?

Người duy nhất nàng có thể dựa vào, dường như chỉ còn thái tử Bắc Đình Vương Thành.

Nghe nói Bắc Đình vì biết trước Thiên Thang sẽ bị hủy, đã sớm chiếm giữ các mảnh vỡ để bảo toàn khả năng tu luyện cho tộc nhân.

Hiện tại tu chân giới cao nhất chỉ có Nguyên Anh, mà Bắc Đình lại có cường giả Luyện Hư, thái tử Bắc Đình Tuyết thậm chí đã là đại năng Độ Kiếp kỳ.

Nếu Thiên Thang được tu bổ, ngày phi thăng cũng không còn xa.